Báo Công An Đà Nẵng

Nước mắt Brazil

Thứ năm, 10/07/2014 05:00

(Cadn.com.vn) - Brazil là đất nước bóng đá. Ở xứ sở Samba, bóng đá là tôn giáo, trái bóng là tình nhân. Người dân Brazil bất kỳ ở tầng lớp nào trong xã hội đều có thể nhảy múa cùng trái bóng. Bóng đá với họ là niềm tự hào dân tộc...

Nói vậy để thấy, bóng đá đóng vai trò quan trọng như thế nào với người dân Brazil. World Cup 2014 này, người dân Brazil ngoài một bộ phận phản đối Chính phủ thì đa phần xem việc đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là niềm tự hào. Trong mỗi trái tim CĐV Brazil, vòng quay trái bóng Brazuca khiến họ rạo rực, hình ảnh chiếc Cúp vàng lung linh khiến họ ước ao...

Thế nhưng, tất cả những ai yêu mến Brazil đã sụp đổ trong nước mắt khi thầy trò HLV Scolari thất bại thảm hại trước người Đức ở bán kết. Nên hiểu rằng, người Brazil cũng như người hâm mộ ở bất kỳ đất nước nào, có thể chấp nhận thắng thua như quy luật của cuộc chơi, nhưng không thể nuốt trôi thất bại với tỷ số kinh hoàng: 1-7.

Một CĐV chủ nhà Brazil gào khóc với nỗi đau xé lòng...

 Thảm họa. Thảm khốc. Nỗi đau xé lòng. Một sự sỉ nhục lịch sử... Đó là những chuỗi từ khóa xuất hiện với mức độ dày đặc trên các trang báo thể thao khắp thế giới để nói về thất bại 1-7 của chủ nhà Brazil trước Đức hôm qua.

  Cả thế giới đã nhìn thấy những giọt nước mắt đã làm nhòe đi màu vàng xanh quốc kỳ vẽ trên khuôn mặt CĐV Brazil. Người hâm mộ trên khắp xứ sở Samba từ bàng hoàng, thẫn thờ rồi khóc thét lên trong đau đớn. Brazil – một cường quốc bóng đá, đã thất bại trong trận bán kết World Cup ngay trên sân nhà theo cách thảm hại nhất trong lịch sử.

 Có lẽ, ngay cả những người thích đùa cũng không thể tin vào mắt mình rằng Brazil thua Đức tỷ số 1-7, chứ đừng nói đến người dân của nước chủ nhà World Cup 2014. Nói theo nỗi lòng của một người dân Brazil thì đó là thất bại đáng xấu hổ. Với tôi, một người hâm mộ bóng đá Brazil, khi ngồi quán cà-phê xem trận đấu này cùng những CĐV tuyển Đức, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Tất nhiên, tôi hiểu đó là sự hổ thẹn từ một trận thua chứ không vì tình yêu đã dành cho đội bóng vàng xanh.

Lúc này đây, khi trận thua kinh hoàng đã kết thúc vài chục giờ đồng hồ thì nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong mỗi người hâm mộ xứ Samba. Đâu đó trên khắp đất nước Brazil, bạo loạn đã bùng phát do người dân vốn phản đối Chính phủ vấn đề đăng cai World Cup, nay đón nhận thất bại thảm hại nên như có một mồi lửa châm vào kho dầu.

Nước mắt Brazil vẫn rơi. Thế nhưng, điều mà cả thế giới quan tâm là người Brazil sẽ tìm cách gì để đứng dậy sau nỗi đau tột cùng, thay vì ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn.

Quang Hải