Báo Công An Đà Nẵng

Nước mắt hai người đàn bà!

Thứ sáu, 27/06/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Sáng 1-6, TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) xét xử bị cáo Võ Thành Long (1986, trú xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, Quảng Nam bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Dù là vụ án ma túy song nhiều người dự khán phiên tòa ít quan tâm đến hành vi phạm pháp của bị cáo mà muốn "soi" thật kỹ bản chất của một người chồng phụ bạc, một gã sở khanh trong dáng vẻ hiền lành, chân chất...

Sinh ở vùng quê thuộc xã Điện Hồng, Võ Thành Long chọn nghề nông quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" và rồi cũng như bao trai làng, Long cưới vợ khá sớm. Sau vài lần cùng bạn bè ra Đà Nẵng chơi, khi về lại quê thấy cuộc sống tù túng, năm 2011, Long bàn với vợ để mình ra Đà Nẵng kiếm việc làm gửi tiền về lo cho gia đình. Ra Đà Nẵng, Long làm thợ xây dựng và cũng có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định, khá hơn làm nông ở quê.

Thời gian đầu, Long thường về thăm nhà, đưa tiền cho vợ, nhất khi vợ chồng Long sinh được một con trai đầu lòng. Tuy nhiên sau đó những lần về thăm vợ con thưa dần và tình cảm dành cho người vợ nghèo ở quê cũng phai dần. Lý do thì chỉ có một, Long cặp bồ và sống như vợ chồng với một cô gái khác. Mặc dù nghi ngờ chồng có bồ, vợ Long nhiều lần đòi ra Đà Nẵng thăm nhưng Long tránh né nói đang ở nhờ nhà bạn bè ra không tiện... Chỉ đến khi nghe tin chồng bị bắt, chị Huỳnh Thị Duyên (vợ Long) bồng con cùng người thân ra Đà Nẵng thăm mới biết Long không chỉ nghiện ngập, ăn chơi mà còn sống công khai như vợ chồng với người đàn bà khác và người đó cũng đang mang "giọt máu" của Long.

Vợ,  con trai và... người tình của Long gặp nhau tại tòa.

Và đến hôm nay, khi phiên tòa diễn ra, chị Duyên mới biết rõ chồng mình đã phạm pháp: Tối 17-4-2014, thấy người bứt rứt vì lên cơn ghiền ma túy, Võ Thành Long đến quán Bar TV Club (đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng) gặp một người tên Tú (không rõ địa chỉ) mua 1 gói ma túy với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Long thuê nhà nghỉ sử dụng, số ma túy còn lại Long cất vào cốp xe máy. Đến 20 giờ ngày 21-4-2014, đang ở nhà trọ tại tổ 34 (P. Phước Mỹ) Long nhận điện thoại của người quen tên Lép (không rõ địa chỉ) hẹn gặp để trả 2 triệu đồng mượn từ trước Tết 2014.

Sau khi hẹn gặp ở kiệt 65- Tô Hiến Thành (Đà Nẵng), Long lấy gói ma túy bỏ túi định nhận tiền nợ xong sẽ thuê nhà nghỉ để sử dụng. Tuy nhiên, đang chạy xe BKS 43S8-3953 (xe của người tình Long) đến chỗ hẹn thì Long bị lực lượng BĐBP tuần tra thấy khả nghi nên chặn lại kiểm tra, phát hiện Long có 1 gói ma túy tổng hợp. Lập tức, Long bị lực lượng BĐBP bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết luận giám định số ma túy tổng hợp Long tàng trữ nặng 1,619g.

Cũng tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thúy V. (1981, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người tình của bị cáo Long, cho biết: Trước đây chị quen một vài bạn trai nhưng tình cảm không thành nên chưa lập gia đình. Đến khi quen Long, nghe nói chưa vợ, dù hơn Long 5 tuổi nhưng chị bị chinh phục bởi vẻ dễ mến rồi đem lòng yêu thật lòng. Khi Long bị bắt, chị bụng mang dạ chửa lên trại Hòa Sơn thăm và mới biết Long có vợ và con trai ở quê... Chị V. trách Long là kẻ lừa dối, giờ đây một thân một mình, bụng mang dạ chửa chưa biết tính sao (?).

Những người dự khán phiên tòa, nhất là 2 người phụ nữ của Long cảm thấy thỏa đáng khi nghe vị đại diện VKSND Q. Sơn Trà thực hành quyền công tố phát biểu trong phần luận tội: "Bị cáo Long hãy quay mặt lại để nhìn cha, mẹ, vợ con, người thân của bị cáo ở dưới kia. Là con nhưng không làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, là một người chồng, người cha nhưng lại phụ bạc, ruồng bỏ người vợ thân yêu, xa lánh đứa con tội nghiệp thơ dại. Không những thế, bị cáo còn lợi dụng lòng tin của người phụ nữ khác, lừa dối tình cảm của họ làm nơi vui thú qua ngày.

Mặc dù thành khẩn nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng xã hội không thể dung túng cho tội lỗi của bị cáo. Sa vào con đường nghiện ngập, phạm tội trước pháp luật thì phải chịu án tù để có thời gian ăn năn, hối cải, sau này làm lại cuộc đời...". Qua xem xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt Võ Thành Long 4 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lúc bị cáo được giải ra xe về trại giam, dường như bước chân của Long nặng hơn bởi tiếng khóc ngằn ngặt của con thơ và ánh mắt thổn thức của hai người đàn bà đều bị Long phụ bạc và lừa dối...

Bài, ảnh: Hiền Minh