Báo Công An Đà Nẵng

Nước Nhật chấn động khi nghi phạm sát hại bé gái Việt Nam bị bắt

Thứ bảy, 15/04/2017 12:45

(Cadn.com.vn) - Sau gần 3 tuần điều tra, cuối cùng, nghi phạm sát hại bé gái  Nhật Linh đã bị bắt giữ. Điều gây sốc và phẫn nộ khi nghi phạm là “người hàng xóm tốt bụng” của gia đình bé Nhật Linh và là Hội trưởng Hội phụ huynh tại trường nơi bé gái này theo học ở Nhật Bản.

 Cảnh sát Nhật ngày 14-4 tuyên bố đã bắt giữ người đàn ông tên Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, liên quan vụ sát hại bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh, vụ việc vốn gây chấn động khắp Nhật Bản và Việt Nam.

Theo các tờ báo lớn của Nhật như Kyodo, Japan Times, lực lượng cảnh sát Nhật bao vây khu nhà ở của nghi phạm này vào lúc 7 giờ 55 (khoảng 5 giờ 55, giờ Việt Nam). Khi bị bắt và đưa lên xe cảnh sát, nghi phạm Shibuya không có bất kỳ hành vi chống cự nào, cũng không tỏ ra hoang mang sợ hãi mà rất im lặng. Thái độ bình thản này khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Nghi phạm là “người hàng xóm tốt bụng”

Nghi phạm Yasumasa Shibuya, sống tại Matsudo, tỉnh Chiba, chính là hàng xóm của gia đình bé Nhật Linh.

Điều đáng chú ý hơn nữa, tên Shibuya này là chính Hội trưởng Hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Linh theo học từ tháng 4-2016. Và theo một số cư dân địa phương, người này tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày ở trường. Thông thường, vị trí này sẽ do phụ nữ đảm nhận nhưng Shibuya là trường hợp ngoại lệ vì hoạt động năng nổ, nhiệt tình.

Người đàn ông này cũng từng cùng các phụ huynh tham gia tổ chức tiệc cho các cháu tại trường. Đây chính là manh mối giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra nghi phạm. Người này, hoạt động kinh doanh bất động sản, bị bắt sau khi kết quả giám định ADN của y trùng khớp với mẫu ADN trên các đồ vật được tìm thấy của bé Nhật Linh.

Bé Nhật Linh mất tích bí ẩn khi vừa rời khỏi nhà ở Matsudo đến trường như thường lệ vào hôm 24-3. Đến sáng 26-3, thi thể của em được tìm thấy tại một kênh thoát nước ở thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10km. Cơ quan điều tra Nhật Bản xác định nguyên nhân gây tử vong của bé Linh là do bị siết cổ gây ngạt thở. Sau đó, chiếc cặp của bé được phát hiện nằm ở bãi đất ven sông Tone, tỉnh Ibaraki, cách Abiko khoảng 20km. Theo quan chức điều tra, các vật dụng này đều nằm rải rác ở những địa điểm ít người qua lại và nằm ở “góc chết” của các camera an ninh.

Nhưng nhiều camera hành trình ghi lại được hình ảnh một người đàn ông tiếp cận bé Nhật Linh từ phía sau. Hình ảnh được xác định giống với nhận dạng của đối tượng  tình nghi.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya (trái) bị bắt giữ hôm 14-4. Ảnh: Asahi

Phẫn nộ và sốc

Người dân địa phương và cả nước Nhật bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh nghi phạm Shibuya bị cảnh sát đưa đi dù tên này chỉ mới bị cáo buộc tội vứt xác nạn nhân chứ chưa phải tội giết người. Bởi lẽ, không ai ngờ kẻ giết hại bé Nhật Linh lại là người mà các em nhỏ trong trường đều biết và rất tin tưởng.

Shibuya sống trong một căn hộ trước nhà ga Lokumi, cách nhà bé Linh khoảng 300m. Theo nhiều người sống gần đó, ông ta thường trông có vẻ bận rộn. Với vai trò là tình nguyện viên giám sát các bé đến trường, hàng ngày Shibuya thường xuyên xuất hiện trên con đường tới trường, cầm cờ vẫy và tuần tra, cảnh báo các em khi có xe đến gần. Shibuya được đáng giá là cởi mở, tốt bụng, rất yêu trẻ, rất tích cực trong việc bảo vệ an ninh cho địa phương.

Một người dân địa cho biết: “Tôi vô cùng bất ngờ và tôi cảm thấy run sợ”. Một phụ nữ sống cùng khu chung cư với đối tượng tình nghi cho biết, bà từng rất ấn tượng bởi nghi phạm là người thích trẻ con. Đài NHK dẫn lời một người dân sống cùng khu nhà với nghi phạm cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Shibuya vẫn tham gia hoạt động giám sát, đưa đón học sinh đến trường. Thậm chí, Shibuya đã lấy tư cách là hội trưởng phụ huynh trường để gửi cho tất cả các phụ huynh văn bản kêu gọi quyên góp nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Hạn quyên góp đúng vào ngày 14-4.

Tại trường trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Nhật Linh theo học, các phụ huynh cũng đều tỏ ra bàng hoàng. “Có một tên tội phạm ngay bên cạnh tôi sao?”, một phụ huynh thốt lên ngỡ ngàng.

Khả Anh (Tổng hợp)