Báo Công An Đà Nẵng

"Nuốt" 60 thùng thuốc bảo vệ thực vật

Thứ hai, 29/12/2014 11:42

(Cadn.com.vn) - Là nhân viên của Cty Cao su Chư Prông nên Nguyễn Huy Công (1988, trú tổ 5, TT Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai) thuộc làu mọi đường đi, lối lại bên trong. Lợi dụng lúc bảo vệ đi vắng, Công mang hẳn ô-tô vào tận kho để trộm 60 thùng thuốc bảo vệ thực vật trị giá hàng trăm triệu đồng. CQĐT CAH Chư Prông cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Công về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua quá trình điều tra xác định, Công là nhân viên bảo vệ Đội 16 của Nông trường Suối Mơ (thuộc Cty Cao su Chư Prông). Sau nhiều lần theo công nhân của nông trường đi nhận hàng hóa ở tổng kho của Cty nên Công biết mọi ngõ ngách bên trong và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thăm dò đầy đủ nơi để hàng cũng như biết được nhân viên bảo vệ tổng kho là người nào nên Công chuẩn bị sẵn kế hoạch. 18 giờ 30 ngày 30-11, Công biết được gia đình người bảo vệ kho của Cty có đám cưới nên nhân viên này sẽ không có ở nhà kho. Bên cạnh đó, đây là ngày chủ nhật nên nhà kho cũng vắng bóng các công nhân khác nên từ nông trường, Công vội vàng về TT Chư Prông mượn ô-tô tải BKS 60L-2131 của anh Nguyễn Quốc Cường (trú tổ dân phố 3, TT Chư Prông) nói dối là đi chở hàng cho gia đình. Sau khi mượn được xe, Công điều khiển đến cửa hàng bán đồ cơ khí mua 1 kìm cộng lực rồi lái ô-tô đến khu vực nhà kho của Cty Cao su Chư Prông đóng tại thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, H. Chư Prông.

Quan sát một hồi xung quanh thấy vắng người, Công dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa nhà kho chứa thuốc bảo vệ thực vật và cắt khóa cổng sau nhà kho để điều khiển ô-tô vào bên trong. Không dám bật điện vì sợ bị phát hiện, Công lấy điện thoại rồi dùng đèn chiếu sáng trên điện thoại để soi sáng bên trong. Công vác những thùng carton (10kg/thùng) chứa thuốc bảo vệ thực vật hiệu Ridomil xếp lên thùng ô-tô tải, bởi Công biết đây là loại thuốc có giá trị. Khi Công xếp được 60 thùng thuốc bảo vệ thực vật lên xe thì nhân viên bảo vệ của nhà kho trở về và bật điện ở khu vực nhà kho lên. Hoảng hốt nghĩ mình bị phát hiện, Công lao lên xe nổ máy tông sập cổng nhà kho để tẩu thoát. Riêng về phần nhân viên bảo vệ nhà kho thấy chiếc ô-tô tải rú ga lao ra biết đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản liền lao theo hô hoán nhưng đành bất lực. Ngay sau đó vụ việc được báo cho CQĐT CAH Chư Prông và khi có mặt tại hiện trường, lực lượng CAH đã bất ngờ khi bảo vệ nhà kho đưa ra chiếc điện thoại của Công… để quên lại hiện trường trong lúc bỏ trốn. Không khó để CQĐT CAH Chư Prông xác minh chủ nhân chiếc điện thoại trên. Được sự động viên của cơ quan CA và gia đình, 23 giờ cùng ngày, Công đã đến CAH Chư Prông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Huy Công.

Tại đây, Công khai nhận: sau khi điều khiển ô-tô trốn thoát khỏi nhà kho của Cty, Công đến cửa hàng phân bón Vân Chiến (tổ dân phố 3, TT Chư Prông) để bán số hàng vừa trộm cắp được. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, do chưa kịp đóng thùng xe nên 10 thùng thuốc bị rơi vãi dọc đường, 50 thùng thuốc còn lại, Công bán được 164 triệu đồng, nhưng chủ cửa hàng mới chỉ đưa trước 70 triệu đồng. Nhận tiền xong, Công về trả ô-tô cho anh Nguyễn Quốc Cường rồi vội vã lấy xe máy của mình đang gửi ở đây bỏ trốn lên TP Pleiku. Sau đó, được Cơ quan CAH Chư Prông cũng như gia đình vận động, Công đã ra đầu thú. Qua kết luận định giá, 60 thùng thuốc bảo vệ thực vật Ridomil mà Công trộm cắp được có trị giá hơn 237 triệu đồng.

Hiện CQCSĐT CAH Chư Prông đang tạm giam Nguyễn Huy Công để củng cố hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Minh Tân