Báo Công An Đà Nẵng

Ở “chùa” còn lừa cả chủ

Thứ bảy, 07/01/2017 11:41

(Cadn.com.vn) - Đầu giờ chiều, khách sạn Hoa Anh Đào (số 587-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) có một vị khách đến thuê phòng. Trong lúc nói chuyện với lễ tân, thanh niên này hé lộ chi tiết mình là Cảnh sát Kinh tế thuộc CATP Huế đi công tác. Nghĩ khách là CA đi làm nhiệm vụ nên lễ tân không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và bố trí phòng nghỉ. Với lối nói chuyện khá duyên, thanh niên này nhanh chóng làm quen với nhiều người trong khách sạn và cả chủ khách sạn Hoa Anh Đào là chị Phạm Thị Hiền (1969, trú tổ 103, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê,   TP Đà Nẵng).

Mới ở được 2 ngày, dưới tên gọi là Nghĩa, người thanh niên này đã ngỏ ý mượn của anh Nguyễn Thành Việt (1990, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) 500 ngàn đồng và hứa sẽ trả ngay. Nghĩ có chuyện đột xuất Nghĩa mới mượn tiền nên anh Việt không nỡ từ chối. Sau đó một ngày (16-12-2016), trong lúc ngồi chơi, anh Cường (bảo vệ) và anh Việt (lễ tân) khách sạn cho biết, đang định đi đổi giấy phép lái xe cũ sang giấy phép lái xe mới, Nghĩa mới trưng ra mấy bộ hồ sơ và nói: “Tui cũng đang nhận đổi giấy phép lái xe cho mấy người đây”. Nghe vậy, anh Việt và anh Cường đem chuyện này nói với chị Hiền “Có người nhận đổi cho mình rồi chị ơi!”. Thế là chị Hiền đưa cho Nghĩa 800 ngàn đồng để nhờ đổi 3 giấy phép lái xe của chị Hiền, anh Việt và anh Cường.

Chưa dừng lại ở đó, khi biết chị Hiền có ý định muốn sang tên giấy phép về PCCC từ người chủ cũ sang tên mình, Nghĩa nhận làm giúp với lý do có nhiều mối quan hệ tại Đà Nẵng. Nghe vậy, chị Hiền đưa cho Nghĩa hai phong bì, trong đó một phong bì 2 triệu đồng và một phong bì 3 triệu đồng để nhờ làm giúp. Cầm 5 triệu đồng, Nghĩa mượn xe của nhân viên khách sạn để “đi ngoại giao”. Khoảng một giờ sau, Nghĩa quay lại nói với chị Hiền: “Bên PCCC là chỗ quen biết nên họ chỉ lấy 4 triệu đồng thôi, gửi lại chị 1 triệu đồng còn thừa. Mọi việc thế là xong rồi đó chị”.

Nguyễn Đức Nghĩa.

Không chỉ vậy, nhân viên kế toán của khách sạn là Trần Thị Bảy cũng rơi vào bẫy của Nghĩa. Nghĩa nói cho chị Bảy biết, hiện đơn vị đang tạm giữ một số hàng hóa, trong đó có cả ĐTDĐ, nếu đem tiêu hủy thì lãng phí nên anh em trong cơ quan đã thống nhất bán một vài thứ với giá rẻ để lấy tiền chia nhau. Nghe vậy, chị Bảy nhờ Nghĩa mua giúp 2 ĐTDĐ iPhone 5S với giá 7 triệu đồng và đưa trước 4,4 triệu đồng từ ngày 22-12-2016.

Những lời hứa của Nghĩa cứ trôi theo thời gian nên mọi người đã tìm đến CAP Xuân Hà, Q. Thanh Khê báo cáo sự việc vào ngày 31-12-2016. Trung úy Đinh Nguyễn Ngọc nhận nhiệm vụ điều tra thì cũng chính là lúc Nghĩa đã rời khỏi khách sạn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Ngọc đã phát hiện Nghĩa đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành nên bắt giữ đưa về CAP làm việc. Đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Đức Nghĩa (1988, trú P. An Đông, TP Huế). Ngoài việc giả danh CA lừa đảo chiếm đoạt số tài sản nói trên, Nghĩa còn chưa thanh toán hơn 6,5 triệu đồng tiền lưu trú tại khách sạn Hoa Anh Đào.

Phương Kiếm