Báo Công An Đà Nẵng

Ở dân thương, đi dân nhớ

Thứ ba, 23/06/2015 10:47

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-6, Đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và CA tỉnh Quảng Nam do Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm- Giám đốc Học viện và Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu V  (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và Báo công dâng Bác. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đoàn công tác do Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và Đại tá Nguyễn Viết Lợi
dẫn đầu dâng hương, đặt vòng hoa Khu di tích lịch sử An ninh Khu V.

Cùng ăn, cùng ở và cùng làm với nhân dân

Những ngày giữa tháng 6-2015, Đảng ủy,  Giám đốc Học viện  CSND đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên (ĐTN) Học viện phối hợp với ĐTN CA tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Hè 2015 tại xã Trà Kót (H. Bắc Trà My). Hàng chục ĐVTN Học viện CSND với tinh thần nhiệt huyết sức trẻ vượt hơn ngàn cây số để về với vùng đất xa xôi, hẻo lánh và còn nhiều khó khăn này cùng ăn, cùng ở, cùng làm với  người dân.

Đại úy Lê Văn Tư- Bí thư ĐTN Học viện CSND chia sẻ,  với tinh thần xung kích tình nguyện, sau 7 ngày (từ 15 đến 22-6) nỗ lực hết mình, không ngại khó, ngại khổ trong lao động và thực hiện 3 cùng với người dân địa phương, hơn 80 ĐVTN của Học viện CSND và CA tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công việc làm đường giao thông nông thôn, làm chứng minh nhân dân, tổ chức dạy học, tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi và tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ nhân dân. Ngoài ra, trong đợt công tác này, ĐVTN Học viện CSND đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ xây tặng gia đình đồng chí thiếu úy Trần Văn Xuyến - cán bộ CAH Bắc Trà My một  Nhà đồng đội trị giá 100 triệu đồng; ĐVTN CA tỉnh Quảng Nam đã thi công công trình “Thắp sáng đường quê” với 600m đường điện thắp sáng qua UBND xã Trà Kót trị giá 15 triệu đồng...  Đại úy Lê Văn Tư cho biết: “Làm công tác tình nguyện là một trong những môi trường tốt để mỗi thành viên rèn luyện trưởng thành hơn. Chính vì vậy, mỗi lần ĐTN Học viện có kế hoạch về thôn, xã xa xôi làm công tác dân vận và giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân dân là tất cả tuổi trẻ trong lực lượng đều hăng hái, vui vẻ lên đường. Bởi tất cả đều hiểu rằng, đó là những đóng góp cụ thể, thiết thực vào việc xây dựng, củng cố tình quân dân ngày càng gắn bó mật thiết hơn...”.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm- Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong những năm qua, cán bộ giáo viên, CNV và học viên  đã tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng như: phong trào hiến máu tình nguyện, hoạt động tiếp xúc mùa thi; phong trào hướng về biển đảo, biên cương của Tổ quốc; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng; các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa... Đặc biệt, trong những năm qua, cán bộ, ĐVTN Học viện đã hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động thực hành chính trị, xã hội; tình nguyện, xung kích về thực tập, công tác tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa thực hiện ba cùng giúp đỡ nhân dân. Năm 2015 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, trong chiến dịch mùa hè năm nay, với sự phối hợp của CA tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo chính quyền địa phương, ĐVTN Học viện đã đến với H. Bắc Trà My (Quảng Nam), miền đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có Khu di tích lịch sử An ninh Khu V...

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và đại diện lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam
chụp ảnh lưu niêm cùng gia đình thiếu úy Trần Văn Xuyến.

Chương trình văn nghệ “Thương về miền Trung”

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Hè 2015, tối 21-6, tại trụ sở UBND xã Trà Kót, ĐTN Học viện CSND và CA tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ với tựa đề “Thương về miền Trung” và lửa trại chia tay bà con xã Trà Kót. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy đường sá đi lại khó khăn lại không sinh sống tập trung, nhưng để có thể thưởng thức những tiết mục “cây nhà lá vườn” của những ĐVTN CAND và giao lưu văn nghệ, đông đảo bà con đã đốt đuốc tìm đến trụ sở UBND xã để xem buổi giao lưu văn nghệ. Với sự kết hợp giữa những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, truyền thống  ngành CA và những điệu dân ca Khu V, những bài hát đậm tình xứ Quảng, chương trình biểu diễn cồng chiêng,...  đêm văn nghệ thực sự sinh động, vui tươi và hấp dẫn đến phút cuối cùng...

Trong đêm giao lưu văn nghệ, ĐTN hai đơn vị và tập thể Lớp Cao học của Học viện CSND tại TP Đà Nẵng đã tặng quà cho UBND xã Trà Kót, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng kinh phí 28 triệu đồng. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với chính quyền, bà con nhân dân xã Trà Kót và gia đình đồng chí Trần Văn Xuyến. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin yêu và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH. Dịp này, Học viện CSND cũng đã trao tặng cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử An ninh Khu V 1 tivi và tặng cho CAH Bắc Trà My 1 bộ máy vi tính.

Một tiết mục văn nghệ với sự phối hợp giữa các em HS xã Trà Kót và ĐVTN Học viện CSND.

Phát biểu tại buổi giao lưu văn nghệ, ông Huỳnh Ngọc Chiến- Chủ tịch UBND xã Trà Kót xúc động: “Trong 1 tuần tại địa phương, các ĐVTN CA đã thực hiện ba cùng với bà con nhân dân và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả giúp chính quyền và nhân dân địa phương. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và ghi nhận những công việc mà các ĐVTN CAND đã làm được cho chính quyền và bà con nhân dân địa phương. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng đoàn công tác tình nguyện của Học viện CSND và CA tỉnh Quảng Nam đã để lại trong lòng chính quyền và bà con nhân dân nhiều tình cảm và kỷ niệm tốt đẹp về những CBCS CAND “Vì nhân dân phục vụ”. Việc làm của các đồng chí đã giúp chia sẻ những khó khăn của chính quyền và bà con nhân dân xã Trà Kót, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin yêu và ủng hộ của người dân đối với lực lượng CAND...”.

Rạng sáng 22-6, những chiếc xe chở Đoàn tình nguyện của Học viện CSND và CA tỉnh Quảng Nam chuẩn bị lăn bánh về xuôi, hàng trăm người dân mặc cho trời mưa to đã ào ra đường để tiễn đưa, thể hiện sự luyến tiếc.  Những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay thân tình thay cho lời tạm biệt đã minh chứng cho câu nói: “Ở dân thương, đi dân nhớ”, mà bấy lâu ĐVTN CAND đã xây dựng...

Trí Dũng