Báo Công An Đà Nẵng

Ở nhà nghỉ cho yên tâm!

Thứ sáu, 07/07/2017 13:23

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Lộc (1994) nhà ở xã Lộc Sơn (H. Phú Lộc, TT-Huế) thuê nhà nghỉ H.M.G (ở P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) cách nhà chừng 4km và nhiều ngày liền Lộc không về nhà, cứ “trú ẩn” tại nhà nghỉ. Với nhiều biểu hiện nghi vấn, các TS hình sự theo dõi thì phát hiện trong khoảng thời gian thuê nhà nghỉ, Lộc có giao tiếp với một số đối tượng nghiện ma túy. Qua điều tra, lực lượng CA phát hiện, Lộc vừa đi ra một tỉnh phía Bắc mua ma túy, sau đó trở về Huế thuê nhà nghỉ để thuận tiện cho việc giao dịch. Từ lâu, Lộc cũng là đối tượng ma túy nằm trong tầm ngắm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh TT-Huế. Bất ngờ kiểm tra phòng nghỉ của Lộc, CA thu giữ một số lượng lớn viên nén màu hồng, qua giám định là ma túy tổng hợp.

Điều đáng nói, quá trình khám xét phòng nghỉ của Lộc, CA còn thu giữ nhiều vòng, kiềng là kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 2 cây được thu giấu trong túi xách. Lúc đầu, Lộc khai vừa sắm số vàng này để sau này cưới vợ. Khi các ĐTV hỏi: Số vàng này mua ở đâu? Mua lúc nào? Thì Lộc ấp a ấp úng rồi nói: Không nhớ địa chỉ, chỉ nhớ mua ở TP Huế. Khi điều tra viên nói sẽ chở Lộc đi tìm địa điểm mua vàng thì Lộc nói vòng vo như “người trên trời” rơi xuống. Tiếp tục “truy” về hóa đơn mua số vàng này thì Lộc nói: Không cần lấy hóa đơn... Sau một hồi khai báo vòng vo, biết không thể qua mặt được cơ quan CA nên Lộc mới thừa nhận: Số tài sản này vừa được đối tượng lấy cắp của một vị khách tại phòng nghỉ số 3 của nhà nghỉ H.M.G. Qua xác minh, CQĐT cho biết, số vàng này là của chị Mai Thị T.Đ. Chị Đ. là cháu ruột của chủ nhà nghỉ này và được cho ở nhờ tại đây để thuận tiện việc bán buôn gần đó. Chị Đ. cho biết, hôm xảy ra mất cắp tài sản cũng là hôm đầu tiên chị dọn tới nhà nghỉ này để ở nhờ. Do lâu nay cứ nghĩ như ở nhà mình nên khi đi ra ngoài bán buôn; chị chủ quan, không khóa cửa phòng.

Nguyễn Văn Lộc tại CQĐT.

Trở lại hành vi mua bán ma túy, Lộc khai mua “hàng” ở Quảng Trị, đưa về Huế được 3 ngày thì bị CA bắt giữ. Còn nói về việc thuê nhà nghỉ để ở mà không về nhà mình thì Lộc cho rằng: Thời gian gần đây, Lộc có cảm giác đang có người theo dõi nên không dám về nhà mà thuê nhà nghỉ ở cho yên tâm. Tuy nhiên, cơ quan CA cho rằng, Lộc thuê phòng nghỉ là nhằm thuận tiện trong việc giao dịch, mua bán ma túy. Lộc còn khai nhận, trong thời gian lưu trú tại nhà nghỉ, khi đi ngang qua các phòng, thấy phòng nghỉ số 3 mở hé cửa nên Lộc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi “bợ” được một đống vòng, kiềng kim loại màu vàng; Lộc trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị “cao chạy xa bay” thì không ngờ CA ập đến bắt giữ về hành vi tàng trữ ma túy. Ngày 6-7, CQĐT CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Lộc về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, CQĐT đang chờ giám định số kim loại màu vàng mà Lộc chiếm đoạt đểxử lý về hành vi trộm cắp.

H. Lan