Báo Công An Đà Nẵng

Oan cho... trộm!

Thứ sáu, 25/07/2014 12:09

(Cadn.com.vn) - 8 giờ 45 ngày 16-7, CAP Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Hồ Thị K.A. (1988, trú tổ 27, P. Hòa Quý) về việc kẻ gian đột nhập nhà chị lấy trộm chiếc máy tính bảng iPad 3 trị giá 13 triệu đồng. Theo chị A. trình bày thì 23 giờ ngày 15-7, sau khi làm xong công việc, chị để chiếc máy tính tại phòng ngủ của mình để sạc pin, nhưng đến 6 giờ ngày 16-7 thì nó đã “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Quý triển khai lực lượng tiến hành điều tra. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, đến 10 giờ cùng ngày, CAP Hòa Quý phát hiện được chiếc máy tính bảng của chị A. đang nằm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn P. Mỹ An nên tiến hành truy thu. Qua làm việc với cơ quan CA, chủ tiệm cầm đồ cho biết, trước đó 1 giờ đồng hồ có một thanh niên còn khá trẻ mang chiếc máy này đến bán cho chị với giá 1,5 triệu đồng. Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, CAP Hòa Quý thấy Nguyễn Chí L. (1997, trú tổ 19, P. Hòa Quý) có nhiều khả nghi nên triệu tập về trụ sở đấu tranh, đồng thời bố trí để chủ tiệm cầm đồ nhận dạng.

Dù chủ tiệm cầm đồ khẳng định L. chính là người vừa mang chiếc máy tính đến bán cho mình nhưng L. vẫn một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng chủ tiệm cầm đồ vì sợ bị xử lý do mua đồ trộm cắp nên cố tình đổ oan cho mình. Để chứng minh mình không phải là kẻ trộm và chưa hề gặp người chủ tiệm cầm đồ, L. đưa ra “lịch” sinh hoạt của mình: tối ngủ sớm cùng anh trai tại nhà, sáng dậy hai anh em cùng nhau ăn sáng rồi chở nhau ra tiệm Internet chơi điện tử cho đến khi CAP Hòa Quý mời về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, qua làm việc với anh trai của L. thì các CBCS được biết, tối 15-7, L. đi chơi về rất khuya và 8 giờ 30 ngày 16-7, trong lúc đang chơi điện tử tại tiệm Internet thì L. có mượn chiếc xe máy của anh trai đi đâu đó gần 1 giờ đồng hồ. Khi các CBCS cho L. và anh trai gặp nhau để đối chất thì L. khăng khăng rằng anh trai bỏ xe đâu đó chứ mình không hề mượn để đi đâu. Đến khi các CBCS hỏi số tiền hơn 400.000 đồng trong túi từ đâu có thì L. cho rằng đó là tiền mình chơi biêu với các bạn trong lớp. Tiến hành xác minh trong lớp học của L. thì được biết tại đó không hề có chuyện chơi biêu với nhau. Dù mọi việc đã rõ như thế nhưng L. vẫn cương quyết không chịu nhận tội.

Để L. phải tâm phục khẩu phục và hết đường chối cãi, lãnh đạo CAP Hòa Quý chỉ đạo lực lượng một mặt tích cực thu thập thêm chứng cứ, mặt khác thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với L. Đến 15 giờ cùng ngày, dường như đã “thấm mệt” vì phải liên tục “vận động trí óc” nhằm đấu lý với lực lượng CA, L. mới chịu thua và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo L. khai: Là chỗ quen biết và thường xuyên đến nhà chị A. chơi nên L. rất rõ các lối vào nhà của chị A. 23 giờ 55 ngày 15-7, trên đường đi chơi game về qua nhà chị A., L. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền để hôm sau chơi game tiếp nên tìm cách đột nhập. Sau khi lẻn vào nhà bằng cửa bếp, L. đi thẳng vào phòng ngủ chị A. thì phát hiện chiếc máy tính bảng đang sạc pin nên “ôm” nhanh rồi chuồn ra ngoài, mang về nhà cất giấu.

Đến sáng 16-7, L. dậy và cùng anh trai ăn sáng rồi chạy xe ra quán Internet gần nhà để chơi điện tử. Đến 8 giờ 30, L. mượn chiếc xe máy của anh, nói đi có chút việc nhưng thực chất là đưa chiếc máy tính bảng trộm được đến P. Mỹ An bán cho một tiệm cầm đồ được 1,5 triệu đồng. Có tiền, L. điều khiển xe máy về chỗ anh và chơi điện tử tiếp. Do điều khiển xe máy nhanh nên L. đánh rơi mất 1 triệu đồng. Số tiền 500.000 đồng còn lại, L. chơi điện tử hết mấy chục ngàn đồng và đến khi bị CAP Hòa Quý mời về làm việc thì trong túi còn hơn 400.000 đồng.

T.Dũng