Báo Công An Đà Nẵng

Ôm nợ vì quà ảo

Thứ tư, 04/04/2018 21:00

Chiêu tặng quà ảo rồi yêu cầu đối phương phải gửi tiền “phí” nhận quà qua tài khoản ngân hàng đã trở nên phổ biến và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền nhưng nhiều người là phụ nữ vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân. Nhiều người thậm chí bán cả nhà cửa, xe cộ, vay mượn khắp nơi để thực hiện theo yêu cầu nhưng cuối cùng phải ôm hận.

Những tin nhắn yêu thương và hình ảnh món quà mà đối tượng gửi cho bà X.

Theo trình bày của bà  N.T.X (1965, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam), đến thời điểm hiện tại bà vẫn chưa tin tưởng là “người thương” của mình lừa lấy hết nhà cửa, xe cộ mà chỉ là do bà chưa có đủ tiền đóng phí chuyển hàng nên chưa nhận được quà phương xa. Trước đó, qua mạng xã hội facebook, bà X. quen với một người tự xưng là Mike Resoin - nhân viên Cty phân phối hàng hóa tại London (Anh). Mike Resoin kể với bà X. là vợ đã mất cách đây 2 năm, hiện anh đang sống với đứa con trai 6 tuổi, mẹ anh là người Việt Nam nên anh có thể nói chuyện bằng tiếng Việt và rành về văn hóa Việt Nam. Sau thời gian tâm sự, Mike nói có cảm tình, đồng cảm với bà X. vì chỉ có một mình nuôi con nhỏ và ngỏ lời yêu thương. Chưa kịp đợi bà X. trả lời thì Mike dành cho bà X. một bất ngờ lớn khi anh ta nói có một món quà muốn gửi từ nước Anh về cho bà X., giúp bà xây nhà và anh ta sẽ sang Việt Nam tổ chức lễ cưới rồi sống với bà. Để thật sự thuyết phục được đối phương, Mike chụp tất cả hình ảnh anh ta làm thủ tục tại sân bay để gửi quà gồm nhiều nữ trang bằng vàng quý giá và 85.000USD… gửi cho bà X. Mike dặn bà X. là phải chuẩn bị tiền mặt để ngày mai sẽ có người gọi yêu cầu đóng phí gửi hàng vì theo quy định của pháp luật Việt Nam không cho người gửi đóng phí dù Mike không muốn làm phiền “vợ yêu”.

Đúng hôm sau, một phụ nữ tự xưng là nhân viên Sân bay Nội bài yêu cầu bà X. đóng 14,95 triệu đồng để nhận được gói hàng từ nước Anh gửi sang. Do được Mike dặn trước nên bà X. không ngần ngại chuyển tiền qua số tài khoản mà người phụ nữ yêu cầu. Thế nhưng, sau khi bà X. chuyển tiền, người phụ nữ lại tiếp tục gọi điện bảo bà phải chuyển thêm 3.500USD vì lý do trong túi quà có số tiền lớn mà không khai báo. Lúc này bà X. thấy có cái gì đó vô lý, cũng vì không có đủ tiền để đóng nên bà nhắn tin hỏi Mike thì được Mike động viên, thúc giục “nên xoay xở đóng phí mà nhận” nên bà X. xiêu lòng, bán căn nhà nhỏ và cầm xe để có tiền tiếp tục đóng phí. Tưởng sẽ nhận được “món quà” giá trị thì bà X. lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ “nhân viên sân bay” nói phải đóng thêm 7.500USD tiền thuế mới nhận được quà. Đến thời điểm này thì bà X. đành “dừng cuộc chơi” vì không kiếm đâu ra 7.500USD để tiếp tục tham gia và đương nhiên Mike cũng cắt đứt liên lạc với bà từ đó.

Trong thời gian qua, trên địa bàn Quảng Nam cũng đã xảy ra hàng chục vụ lừa đảo bằng hình thức như vậy. Đơn cử như chị N.T.P (trú TX Điện Bàn) đã bị đối tượng có tên là Muller Fuy lừa hơn 900 triệu đồng. Theo trình bày của chị P., qua mạng facebook, chị quen với Muller Fuy. Anh ta giới thiệu mình là “Tổng Tham mưu Quân đội Hoa Kỳ” đang đóng quân tại Afghanistan. Sau thời gian làm quen, Muller tỏ tình với chị P. và tâm sự rằng muốn gửi một số tiền về cho chị, bởi anh ta có số tiền lớn nhưng không còn cha mẹ, vợ con. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh ta sẽ rời chiến trường, sang Việt Nam thăm chị P.

 Hình ảnh giao dịch chuyển hàng tại sân bay đối tượng lừa đảo dùng để lừa gạt “người thương”.

Tưởng thật, chị P. khấp khởi vui mừng và chờ đợi ngày nhận quà. Không lâu sau, Muller điện thoại cho chị P. thông báo đã gửi quà và do có tiền nên gói quà bị giữ lại tại Hà Nội. Ngay sau đó, một “nhân viên Cty chuyển phát nhanh” tại Hà Nội điện thoại cho chị P. yêu cầu nộp phạt 37 triệu đồng, nếu không quà sẽ chuyển trả cho người gửi. Nghe vậy, chị P. liền nộp tiền phạt vào tài khoản mang tên Vũ Văn Linh theo yêu cầu của nhân viên này. Sau đó, Muller tiếp tục bảo chị P. đóng hàng loạt “phí” với số tiền hơn 900 triệu đồng. Không có tiền, chị P. cầm cố nhà đất để “đóng phạt”, “đóng phí” nhưng quà thì vẫn không thấy đâu. Tương tự, hàng loạt các nạn nhân khác như chị H.T.A.T (TP Tam Kỳ) đã bị lừa hơn 500 triệu đồng, chị N.T.C.T (TP Hội An) bị lừa 187 triệu đồng, chị N.T.B (Duy Xuyên) bị lừa hơn 200 triệu đồng…

Qua những vụ việc trên, để không mắc bẫy các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, cơ quan CA khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn với người lạ, nhất là không giao dịch tài chính, chuyển tiền cho người mới quen. Khi nhận được các cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển tiền, tài sản có giá trị, người dân hãy thông báo ngay đến cơ quan CA; không nên tự giải quyết vì sẽ sập bẫy lừa đảo của tội phạm.

Phi Nông