Báo Công An Đà Nẵng

Ông đồ 9x

Thứ bảy, 18/04/2015 10:41

(Cadn.com.vn) - Mới 22 tuổi, nhưng Nguyễn Phong Lợi (1993, trú xã Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam) đã tạo được thương hiệu cho mình với những bức hội họa, thư pháp độc đáo, được nhiều người mến mộ. Đặc biệt, không chỉ viết thư pháp ở các tỉnh, thành phố trong nước, Lợi còn mang bút pháp của mình sang tận đất Lào để "cho chữ những người anh em".

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba bán vé số, mẹ làm công nhân, nhưng từ nhỏ, Lợi đã bộc lộ năng khiếu hội họa. Học xong lớp 12, Lợi thi vào ngành kiến trúc Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Nhưng học được 3 năm, do gia đình xảy ra nhiều chuyện khó khăn nên Lợi bỏ ngang để làm "ông đồ bất đắc dĩ". Nghỉ học, Lợi theo các bạn trong CLB thư pháp trẻ Đà Nẵng đi viết tặng chữ ở Hội An. Lúc đầu viết tặng, sau đó nhiều du khách ngỏ ý muốn mua nên Lợi bắt đầu "bán chữ".

Để thuận lợi cho công việc ở đây, Lợi xin gia nhập Chi hội Sinh vật cảnh Hội An. Bút pháp của Lợi đạt đến độ cao hơn khi bén duyên gặp được các thầy thư pháp Tân Định (ở Hội An), Hoa Nghiêm (ở TPHCM) tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013. Ngoài sự chỉ dạy của hai thầy, Lợi còn xin bộ nét chữ của thầy Hoa Nghiêm về tự học. Kết hợp giữa bút pháp của các thầy, Lợi cho ra nét chữ thư pháp của riêng mình.

Ngoài viết thư pháp, Lợi vẽ tranh cũng rất đẹp, những bức tranh sơn dầu kết hợp thư pháp, chân dung rất độc đáo. Mỗi bức tranh là một nỗi niềm gửi gắm của chàng trai trẻ. Chủ đề tranh của Lợi cũng rất đa dạng, phong phú, nhưng trong đó nét vẽ của tác giả chủ yếu thể hiện vẻ đẹp cảnh đồng quê, thiên nhiên, sông nước. Đặc biệt, ngoài thư pháp và hội họa, thời gian rảnh Lợi còn làm thơ với bút danh "Phong Thu". Mới đây, 10 bài thơ đầu tay của Lợi đã được xuất bản chung với nhóm nhà thơ trẻ với tiêu đề "Nhạc lòng".

"Ông đồ 9x" Nguyễn Phong Lợi "cho chữ" khách hàng tại Lễ hội Thanh Minh xã Điện Quang
(H. Điện Bàn) đầu tháng 4-2015.

Nói về công việc của mình, Lợi cho biết, năm 2014, Lợi cùng với các thành viên trong Chi hội Sinh vật cảnh Hội An tham dự Festival Sinh vật cảnh tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, Lợi được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích tham gia Festival Sinh vật cảnh tại TP Thanh Hóa lần thứ 2-2014. "Trung bình mỗi tháng em đi làm ở ngoài tỉnh khoảng 3 lần. Mỗi lần đi khoảng 1 tuần. Có khi đi với các thành viên trong Câu lạc bộ, có khi đi một mình. Em để ý nơi nào có lễ hội là em đến để bán tranh và viết chữ. Năm ngoái có lần em qua tận tỉnh Attapeu của Lào. Tại đây, ban đầu em viết thư pháp bằng tiếng Việt. Sau đó nhiều người Lào tới xem rồi họ đưa chữ Lào cho em viết. Em viết thư pháp bằng chữ Lào cũng được nhưng chưa quen nên hơi khó..."- Lợi tâm sự về những chuyến đi của mình.

Ngoài thư pháp là "mặt hàng" chủ đạo, Lợi còn đem theo những bức tranh mình vẽ sẵn để bán. Những bức tranh sơn mài lớn có giá từ 5-6 triệu đồng. Bức nhỏ thì vài trăm nghìn đồng. Mỗi chuyến đi, trừ chi phí Lợi cũng thu về một khoản nhỏ để phụ giúp thêm cho ba mẹ... Hiện tại, ngoài những ngày bươn chải mưu sinh, thời gian rảnh ở nhà Lợi vẽ tranh và tiếp tục nghiên cứu tìm ra những phong cách thư pháp của riêng mình.

Bão Bình