Báo Công An Đà Nẵng

Ông Hùng thiện nguyện

Thứ bảy, 29/07/2017 11:03

Tôi biết ông Nguyễn Phước Hùng (1954, trú xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Suối Hoa tầm  hơn 10 năm. Năm 2004,  ông Hùng đến xã Hòa Phú thuê đất trồng rừng và cải tạo Suối Hoa trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Năm 2006, cơn bão Sangxane quét qua TP Đà Nẵng, gây thiệt hại nặng nề cho rừng keo mới trồng và cảnh quan Suối Hoa. Lần đó tôi đến thăm, lại thấy ông cần mẫn khắc phục hậu quả, tạo dựng lại cơ nghiệp với tâm nguyện muốn làm một việc gì đó thật sự có ích cho cộng đồng, xã hội.

Ông Nguyễn Phước Hùng trước khu Nhà điều dưỡng Suối Hoa.

Năm 2017, trở lại Suối Hoa, tôi thật sự ngỡ ngàng khi biết ông Hùng đã và đang đầu tư tiền bạc, công sức xây dựng Nhà Điều dưỡng Tình thương Suối Hoa (NĐDTTSH). Đây là cơ sở điều trị hoàn toàn miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo khắp mọi miền đất nước.  Tiếp chúng tôi trong căn phòng ấm cúng, ông Hùng chỉ vào cánh tay băng trắng, sưng tấy giải thích là do bị ngã trong lúc lội suối sửa lại hệ thống điện thắp sáng cho NĐDTTSH. Tiếng là giám đốc nhưng ông vẫn hàng ngày cùng mọi người lao động cật lực,với tâm nguyện xây dựng cơ sở này ngày càng khang trang, sạch đẹp, đủ các điều kiện cần thiết để khám chữa bệnh cho bà con. Nói về NĐDTTSH, ông Hùng cho biết, trong quá trình xây dựng Khu du lịch sinh thái Suối Hoa, ông phát hiện nơi đây khí hậu trong lành, mát mẻ, nguồn nước sạch sẽ, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt, người bệnh có thể hòa mình với thiên nhiên, giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống, tâm trí như được thanh lọc... Vậy là ông nảy ra ý tưởng xây dựng một cơ sở khám chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo khó dưới hình thức xã hội hóa. Nghĩ là làm, được sự giúp đỡ của nhiều người, ông Hùng đã dành 2.000m2 đất và hơn 3 tỷ đồng để xây dựng NĐDTTSH. Với tổng kinh phí xây dựng 3,7 tỷ đồng, gồm 40 phòng, 80 giường bệnh miễn phí dành cho bệnh nhân, năm 2013 cơ sở được khánh thành đưa vào sử dụng.

Ông Hùng cho biết, NĐDTTSH  là nơi khám và điều trị hoàn toàn miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo không còn khả năng chi trả, những người bệnh kháng thuốc tây, và cả những bệnh nhân không còn cơ hội kéo dài cuộc sống. Bệnh nhân là những người dân nghèo sinh sống tại xã Hòa Phú và cả các vùng khó khăn lân cận, cách xa trung tâm thành phố. Trong 4 năm đi vào hoạt động, NĐDTTSH đã đón 1.200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó 20% là các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã điều trị nhiều nơi không khỏi. Tổng số lượt bệnh nhân khám, cấp thuốc, châm cứu... hoàn toàn miễn phí là 67.000 lượt với chi phí đầu tư các dịch vụ điều trị khoảng hơn 16,5 tỷ đồng. Ông Hùng chia sẻ, những người bệnh đến đây, ngoài khó khăn về kinh tế, còn có những người không còn hy vọng sống, họ mong muốn tìm được sự an yên trong những ngày cuối đời. Chính vì vậy ngoài khám và chữa bệnh, NĐDTTSH còn là nơi sẻ chia và đồng cảm, tiếp thêm cho họ sự kiên trì và nghị lực sống. Có những người bệnh nặng không qua khỏi, nhưng khi đến đây cũng đã kéo dài sự sống mà không phải chịu đau đớn, cô đơn trước khi từ giã cõi trần. Với mục đích thiện nguyện nên NĐDTTSH có quy định nghiêm cấm việc nhận tiền của bệnh nhân. Người khỏi bệnh nếu muốn cảm ơn thì đóng góp vào thùng công đức tùy tâm để giúp đỡ những người ở xa không có điều kiện. Người bệnh đến đây đều được khám, tư vấn, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền bằng nhiều loại cây thuốc Nam tự trồng và khai thác quanh vùng, kết hợp với các liệu pháp châm cứu, đốt xạ, bấm huyệt, vật lý trị liệu. Áp dụng phương pháp "thực dưỡng"-bệnh nhân chỉ dùng duy nhất gạo lức và muối mè làm thực phẩm trong quá trình điều trị, lấy từ nguồn sản xuất, chế biến hoàn toàn sạch không sử dụng thuốc và phân hóa học.

Sau những năm khai khẩn, xây dựng để phục vụ cho bệnh nhân nghèo, Suối Hoa vẫn giữ được vẻ trong lành, hoang sơ. Những thác nước trong trẻo chảy róc rách ngày đêm hòa với khung cảnh thiên nhiên tạo một cảm giác vừa yên bình, vừa che chở. Và đối với Giám đốc Nguyễn Phước Hùng, dù đã làm công tác từ thiện 4 năm, trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng chưa khi nào ông "mỏi gối chùn chân", vẫn mong muốn NĐDTTSH sẽ là nơi người nghèo có bệnh tin tưởng tìm đến và được chữa lành.

NGUYÊN THẢO