Báo Công An Đà Nẵng

“Ông trùm” thuê 2 ô-tô và tài xế riêng để giao dịch ma túy

Thứ năm, 17/10/2019 09:44

Chuyên án ma túy lớn do đích thân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo xác lập và làm Trưởng Ban đã nhanh chóng được triệt phá. Hai đối tượng cùng tang vật gồm 1 bánh heroin, gần nửa tỷ đồng (dùng để mua ma túy) đang trên đường từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng đã bị các trinh sát ban chuyên án (BCA) chặn đứng trước cửa hầm Hải Vân ngay trước lúc rạng sáng.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường trực tiếp kiểm tra, thu giữ 1 bánh heroin Bằng mới giao dịch xong.

Ngày 16-10, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Thanh Tịnh- Đội phó Đội 1, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, cho biết để triệt phá thành công chuyên án, nhất là bắt quả tang đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh này là cả một quá trình dày công đeo bám, đấu trí căng thẳng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi đối tượng ngoài việc mang trên mình 3 tiền án (về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) thì cùng với thâm niên hàng chục năm hoạt động mua bán nhỏ lẻ trái phép chất ma túy nên có rất nhiều thủ đoạn che giấu, đối phó với cơ quan chức năng...

Trở lại thời điểm tháng 6-2019, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 2 (nay là Đội 1) Phòng CSMT nắm được thông tin về đối tượng Nguyễn Duy Bằng (1979, HKTT tại P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), thường trú tại đường Điện Biên Phủ (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hội An, Quảng Nam), có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh, trinh sát nhận thấy, thực ra Bằng không phải là đối tượng xa lạ gì, mà nhiều năm liền, đối tượng nằm trong tầm ngắm của không chỉ trinh sát Phòng CSMT mà còn trinh sát đội CSMT CA các quận, huyện trên địa bàn. Phần vì đối tượng chủ yếu hoạt động mua bán nhỏ lẻ, phần vì thủ đoạn đối phó cực kỳ xảo quyệt nên nhiều lần Bằng “lọt lưới”.

Khoảng tháng 6-2019, trinh sát nhận thấy đường dây ma túy do Bằng cầm đầu hoạt động ngày càng mạnh, quy mô, tính chất ngày càng phức tạp nên đưa vào diện quản lý nghiệp vụ. Cũng thời điểm này, Giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy phải tập trung triệt phá các tụ điểm, đường dây mua bán ma túy lớn nên lãnh đạo Phòng CSMT yêu cầu trinh sát Đội 1 tập trung xác minh, làm rõ đường dây ma túy do Bằng điều khiển.

Qua quá trình thu thập thông tin, trinh sát phát hiện đường dây ma túy này hoạt động liên tỉnh, từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, và chủ yếu cung cấp ma túy dưới dạng “bán sỉ” cho các đối tượng. Để phục vụ cho hoạt động của mình, Bằng thu nạp Phạm Công Hoàng Huy (1994, HKTT tại P. Cẩm Hà, TP Hội An) làm cánh tay phải, với nhiệm vụ đi giao, nhận “hàng” mỗi khi Bằng thực hiện giao dịch. Nhận thấy đường dây ma túy do Bằng cầm đầu ngày càng phức tạp, ngày 11-9-2019, lãnh đạo Phòng CSMT đã báo cáo và được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Gần 1 tháng tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát BCA nhận thấy Bằng là đối tượng cực kỳ ma mãnh. Biết hoạt động tại Đà Nẵng rất dễ bị phát hiện nên y chủ yếu ở Hội An. Khi “khách hàng” có nhu cầu, Bằng chỉ đạo Huy trực tiếp mang “hàng” ra Đà Nẵng giao dịch hoặc yêu cầu “khách hàng” vào Hội An để trao đổi. Đặc biệt, để phục vụ cho hoạt động phạm tội của mình, Bằng thuê hẳn 2 ô-tô và 1 tài xế “riêng”. Mỗi khi cần di chuyển, Bằng yêu cầu tài xế đến đón đi, tất nhiên người này không hề hay biết mình đang chở khách đi đâu, với mục đích gì, chỉ biết sau mỗi lần chở đi đều được Bằng trả công rất hậu hĩnh.

Nguyễn Duy Bằng (trái) và Phạm Công Hoàng Huy.

Sau khi nắm được quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, nhất là ngày 11-10 vừa qua, trinh sát nắm được thông tin Bằng đang rất khan “hàng” và đang chuẩn bị một lượng tiền lớn để cùng Huy ra các tỉnh phía Bắc, có thể sẽ “đánh” một lượng ma túy lớn về tiêu thụ, lãnh đạo Phòng CSMT lập tức báo cáo Trưởng BCA - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh bằng mọi giá phải giám sát Bằng 24/24 giờ, bất kể đối tượng đi đâu, làm gì từ Trưởng BCA, các tổ trinh sát được phân công lập tức lên đường. Sau 2 ngày đêm “bám thắt lưng” đối tượng từ Đà Nẵng ra Lao Bảo (Quảng Trị) và ngược lại, trải qua rất nhiều chiêu thức đối phó tinh vi của Bằng, như thay đổi phương tiện di chuyển, chia ra hai hướng để cách cắt đuôi, sử dụng biện pháp kiểm tra, phát hiện có người theo dõi hay không... đến 2 giờ sáng ngày 12-10, khi chiếc ô-tô 7 chỗ chở Bằng và Huy vừa qua khỏi cửa hầm Hải Vân, trực chỉ về Đà Nẵng, cũng là lúc các tổ trinh sát nhận được lệnh tấn công. Quá bất ngờ, Bằng và Huy không còn cách nào khác là phải tra tay vào còng. Khám xét nhanh, trinh sát phát hiện trên xe có 1 bánh heroin, hơn 470 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật chứng có liên quan (riêng số tiền này, đối tượng khai là để mua ma túy “đá”, tuy nhiên sau khi kiểm tra, thấy chất lượng “hàng” không đảm bảo nên đối tượng không giao dịch).

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng CSMT CATP, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng quan trọng nhất là chuyên án đã thành công trọn vẹn khi đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, thu được lượng ma túy lớn. Kết quả này một lần nữa thể hiện sự quyết tâm đánh án đến cùng của mỗi thành viên trong chuyên án, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP, Trưởng BCA đề ra.

DOÃN NGUYÊN HƯNG