Báo Công An Đà Nẵng

Palestine vun đắp “mối tình” Fatah- Hamas

Thứ năm, 24/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Dưới áp lực và mong mỏi từ người dân và cộng đồng quốc tế,  Hamas và Fatah - hai đối thủ chính trị đã cùng nhau cai trị nhà nước Palestine trong 5 năm qua đang nỗ lực hàn gắn, chôn chặt xung đột, tiến tới việc đặt dấu chấm hết cho một đất nước Palestine bị chia cắt.

Dấu hiệu rõ ràng cho sự hòa giải này là việc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu đảng Fatah đang kiểm soát khu Bờ Tây đã chấp nhận lời mời của phe Hamas công du đến Dải Gaza. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Fatah đến Gaza – nơi phe Hamas đang kiểm soát kể từ năm 2007 trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh cãi vì chiến thắng bất ngờ của phe Hamas trong cuộc bầu cử tháng trước. Trước đó, người đứng đầu của Hamas tại Gaza Ismail Haniyeh đã lên truyền hình để mời ông Abbas đến vùng đất ven biển bị chiếm đóng này đồng thời kêu gọi ông Abbas tổ chức một cuộc họp nhằm nối lại đối thoại quốc gia. Mặc dù báo Time cho rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ chân thành của những lời đề nghị, nhưng đó là tia sáng hiếm hoi xuất hiện trên bầu trời chính trị Palestine trong những năm qua.

Theo đó, cả hai cần phải cố gắng hơn nữa để hất cẳng Israel ra khỏi khu Bờ Tây và cả Dải Gaza kể từ sau “Cuộc chiến 6 ngày” năm 1967. Trong khi đó, nội bộ Hamas xuất hiện nhiều chia rẽ và bất đồng giữa lãnh đạo Hamas ở Gaza và ở Syria - nơi đặt trụ sở chính của tổ chức này. Các nhà phân tích nói rằng,  bộ sậu lãnh đạo tại Gaza có quan điểm trái ngược với Hamas tại Damascus, đó là thiên hướng hòa giải với Fatah. Ngày 23-3, ít nhất 10.000 người đã xuống đường tuần hành ủng hộ việc gắn kết “mối tình” Fatah và Hamas bất chấp việc bị bắt giữ và đánh đập. Trong khi đó, cũng có những người, bao gồm giới lãnh đạo Hamas tại Damascus lại không muốn chìa tay với Hamas. Bởi theo họ, khi đó Hamas sẽ mất quyền kiểm soát Dải Gaza. Những người phản đối còn cho rằng, một nhà nước Do Thái (ám chỉ việc  Israel ủng hộ ông Abbas, chối bỏ Hamas) không có quyền tồn tại ở Palestine. Hôm 21-3, phe Hamas lần đầu tiên trong 2 năm qua đã thừa nhận bắn 51 quả đạn pháo vào bên trong lãnh thổ Israel. Ngay sau đó, Israel đã trả đũa bằng việc pháo kích vào Dải Gaza khiến 8 người, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng và 12 người bị thương.

Người dân Palestine từ lâu đã rất chán nản vì sống trong một đất nước bị chia rẽ giữa hai đảng phái chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung. Rajoub, người đứng đầu các hoạt động an ninh Fatah ở Bờ Tây dưới thời cựu Tổng thống Yasser Arafat cho rằng, cả hai phe cần tìm kiếm giải pháp phi bạo lực trong một tương lai hòa bình cho đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Time, ông Rajoub đã phác thảo một chiến lược chặt chẽ với các mục tiêu của “Phong trào ngày 15-3”, chiến dịch thanh niên tình nguyện nhằm soi sáng tinh thần chủ nghĩa dân túy của Ai Cập và Tunisia thành một hình mẫu mới cho các cuộc xung đột với Israel. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc hòa giải giữa Fatah và Hamas và sau đó sẽ mở rộng trên quy mô lớn. Đó là kiên quyết mở các cuộc tuần hành hòa bình tại các trạm kiểm soát của Israel nhằm thúc đẩy chính quyền Tel Aviv ngồi vào bàn đàm phán,  trở thành “người láng giềng tốt bụng”.

Thanh Văn