Báo Công An Đà Nẵng

Phạm Thị Hoài: Cuộc rong chơi bắt đầu

Thứ hai, 24/11/2014 10:02

(Cadn.com.vn) - Nhiếp ảnh Khánh Hòa vốn đã được khẳng định bởi nhiều tên tuổi gây chú ý như: Long Thành, Võ Văn Thành, Hà Bình, Lê Bá Dương... và gần như thiếu hẳn tay máy nữ. Thế rồi, năm 2014, cái tên Phạm Thị Hoài bỗng tạo ra sự chú ý của giới nhiếp ảnh địa phương bởi người phụ nữ rong chơi trên miền đất ảnh nghệ thuật ấy đã vượt qua bao nhiêu tay máy để lọt vào hai cuộc thi danh giá.  Đó là cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Hà Nội với bức “Nụ cười H’Mông” được chọn dự treo cùng với 2 tác giả khác ở Nha Trang.

Hoài sinh ngày 1-1-1975 tại Thái Bình,  4 tháng sau thì đất  nước thống nhất. Sau đó cô đã cùng gia đình làm cuộc hành trình về Nha Trang, sau khi tốt nghiệp Đại học kinh tế Hà Nội. Cũng từ đó, Nha Trang trở thành thành phố thứ hai của Hoài, khi cô kết hôn với nhiếp ảnh gia Ngọc Thành. Ngoài công việc ở Khatoco, khi rảnh, Hoài lại lặng lẽ theo chồng, phụ vác đồ nghề, thỉnh thoảng ngẫu hứng chụp vài tấm ảnh đưa lên facebook cá nhân để cùng bạn bè bình luận cho vui. Đôi vợ chồng ấy đã in dấu chân qua không biết bao nhiêu miền đất từ Bắc vào Nam, tham dự hầu hết các lễ hội và ngay tại Nha Trang, không ngóc ngách nào mà họ không tới...

Phạm Thị Hoài.

Cuộc thi  “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” đã nhận được 9.709 ảnh đơn và 89 bộ ảnh của 837 tác giả từ 62 tỉnh, thành phố tham dự. Có 250 tác phẩm ảnh được chọn triển lãm, trong đó có 5 tác phẩm bộ, 8 ảnh từng đoạt Huy chương Đồng cấp quốc gia trở lên. Với lượng ảnh như thế cho thấy Phạm Thị Hoài đã hé lộ một tài năng. Mới đây nhất,  tại cuộc thi ảnh Quốc tế Gia Định 2014 với 9.878 tác phẩm của 804 tác giả  từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ gởi dự thi, Phạm Thị Hoài là tác giả duy nhất ở Nha Trang đoạt giải với tác phẩm “Hạt vàng” chụp tại Hòn Khói, Khánh Hòa.

Anh em tới chúc mừng, Hoài chỉ nói: “Sau hơn 1 năm tập tành và đam mê môn Nhiếp ảnh nghệ thuật, sự may mắn đã đến với mình. Đây là phần thưởng và sự động viên mình cố gắng hơn”. Trên facebook cá nhân của mình, Hoài viết: “Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được”. Và giờ đây, ngoài công việc thường ngày, khi rỗi Hoài lại đam mê cùng ảnh. Cuộc rong chơi ảnh nghệ thuật ấy với Hoài chỉ mới bắt đầu nhưng những dấu ấn đầu tiên ấy đã khẳng định phẩm chất của một nghệ sĩ.

Khuê Việt Trường