Báo Công An Đà Nẵng

Pháo sáng ở V-League: Không chỉ là sự cố...

Thứ sáu, 13/09/2019 14:20

Trong lúc thể thao thế giới và khu vực diễn ra nhiều giải đấu quan trọng cần thông tin thì câu chuyện pháo sáng xảy ra trên SVĐ Hàng Đẫy trong trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội FC và Nam Định chiều tối 11-9 trở thành một "sự kiện" nổi bật, thu hút vô tiền khoáng hậu các trang báo và trang mạng hàng đầu. Dồn dập từ Hà Lan, Nga, Australia, Anh, Brazil, Nigerria đến Malaysia, Thái Lan... Không rúng động như thảm họa 11-9 ở tháp đôi New York, nhưng lượng thông tin về Hàng Đẫy 11-9 cũng đạt đến mức kỷ lục trong một trận đấu V- League.

Các cầu thủ Hà Nội, Nam Định sững sờ với hành vi đốt pháo sáng của những CĐV quá khích.

Theo thói quen, nhiều người lại gọi đó là "sự cố", nhưng nếu xem xét thấu đáo thì không chỉ có vậy.

"Sự cố là hiện tượng bất thường không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động nào đó"- từ điển mạng cho ra một trong những định nghĩa này. Nếu hiểu theo cách này, sự cố mang tính bất thường, ít gặp. Nhưng chuyện pháo sáng có "hiếm gặp" hay không?  

Nếu chỉ tính riêng sân Hàng Đẫy, chuyện đốt pháo sáng trên khán đài không phải "số ít" mà là "số nhiều". Nếu tính các vụ pháo sáng liên quan đến cố động viên các đội Hải Phòng, Nam Định và SLNA, cũng là "số nhiều". Bởi vậy, đốt pháo sáng ở các trận đấu trong khuôn khổ V- League đã trở thành hiện tượng, thành vấn nạn, và cần được xem là "hooligan". Nó không còn là một trò đùa quá đà của một vài CĐV cuồng nhiệt thái quá nào đó. Nó cũng không chỉ là phút nông nổi, nhất thời, mà đã trở thành... thói quen, không loại trừ có tổ chức, cố tình phá hoại...   

 Nữ nạn nhân của vụ 11-8 Hàng Đẫy.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, đó là điều phải làm. Nhưng, VFF, VPF thì sao? Đã từng có án phạt, nhưng hầu như "thuốc chưa đủ liều" và đã thấy hiện tượng "nhờn thuốc". Nạn đốt pháo sáng trong các trận đấu thường tái diễn là minh chứng rõ ràng nhất. AFC sẽ có án phạt. FIFA chắc chắn cũng không tha. Bóng đá Việt Nam chắc chắn gặp thiệt hại nặng. Hình ảnh bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam sẽ bị kéo lùi. Cùng với nữ nạn nhân phải phẫu thuật 2 lần do trúng pháo sáng vào ngày 11-9, "nạn nhân" tiếp theo sẽ là nền bóng đá Việt Nam. Thiệt hại này, trách nhiệm này trước tiên phải thuộc về VFF, VPF.

"Thật đáng xấu hổ", "thật kinh khủng"... một fan bóng đá nước ngoài đã viết như thế. Chắc rằng phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các CĐV chân chính của Hà Nội, Nam Định cũng đã và đang mang cảm giác ấy. 

Vậy những người đã tạo ra "thảm họa" 11-9 ở Hàng Đẫy nghĩ gì, có cảm giác như thế nào?

B.T