Báo Công An Đà Nẵng

Pháp khởi đầu chật vật

Thứ bảy, 16/06/2018 20:50

Gặp đối thủ được đánh giá dưới cơ là Australia nhưng ứng viên Pháp đã rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1.

Pháp ăn mừng bàn thắng của Pogba.

Tuyển Pháp sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao trẻ sáng giá nên tất nhiên được đánh giá cao hơn Australia. HLV Deschamps cũng tung vào sân những cầu thủ tốt nhất như Lloris,  Varane, Umtiti, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Dembele.

“Gà trống” Pháp sớm giành quyền kiểm soát thế trận và dồn ép Australia. Tuy nhiên, các pha phối hợp tấn công của họ tỏ ra thiếu nhuần nhuyễn. Trong khi đó, Australia chủ động chơi phòng ngự phản công.

Tình huống Griezmann ngã trong vòng cấm Australia dẫn đến quả 11m.

Dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng Australia lại là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Phút 18, Australia được hưởng quả phạt ở bên trái và bóng được treo vào vòng cấm địa của Pháp. Bóng chạm chân Tolisso bay về phía cầu môn đội nhà, nhưng rất may thủ thành Lloris phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Pháp.

Nếu như hiệp một diễn ra khá nhàm chán thì hiệp hai đã có đến 3 bàn thắng. Tuyển Pháp vươn lên dẫn trước ở phút 57 sau khi Griezmann thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, Pogba chọc khe cho hai đồng đội băng xuống, Griezmann ngã sau cú xoạc bóng của đối phương, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Công nghệ VAR đã được dùng đến. Các cầu thủ hai đội phải tạm dừng để trọng tài vào xem video và quyết định cuối cùng là có phạt đền cho Pháp.

Griezmann dứt điểm thành công quả 11m, mở tỷ số cho Pháp.

Ưu thế dẫn bàn của Pháp chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút khi họ bị phạt quả 11 do Umtiti để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Tình huống này diễn ra quá rõ ràng nên trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau đó, Jedinak thực hiện thành công để mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Australia.

Có được bàn thắng gỡ hòa, Australia có lý do để lùi sâu đội hình về phòng ngự. Trong khi đó, Pháp vẫn cứ loay hoay trong các phương án tấn công. Phút 70, Griezmann phải rời sân nhường chỗ cho Giroud và Dembele cũng ra nghỉ để thay thế Fekir. Pháp tấn công ở mọi hướng nhưng hàng thủ của Australia vẫn đứng vững.

Australia gỡ hòa 1-1 cũng trên chấm 11m.

Phải đến phút 81, nhờ một chút may mắn thì Pháp mới có được bàn thắng thứ hai. Giroud chuyền bóng cho Pogba băng xuống. Pogba dứt điểm bóng đập chân một cầu thủ Australia ở khu vực đầu vòng cấm địa, vọt lên đập xà ngang rồi rơi qua vạch vôi. Tỷ số được ấn định 2-1 cho Pháp.

Pogba ăn mừng bàn thắng cho Pháp.

Dù giành chiến thắng nhưng màn thể hiện của tuyển Pháp chưa thể khiến người hâm mộ của họ yên tâm.

QUANG HẢI