Báo Công An Đà Nẵng

Pháp – Đức (23 giờ ngày 4-7): Cuộc chiến nhuốm màu lịch sử

Thứ sáu, 04/07/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Duyên nợ đã đưa Pháp và Đức hẹn gặp nhau ở tứ kết World Cup 2014. Cuộc chiến sinh tử giữa hai nền bóng đá ưu tú của thế giới có quá nhiều lý do để chờ đợi, trong đó có những ký ức khó phai thuộc về lịch sử.

Nỗi kinh hoàng ở Sevilla”

32 năm về trước, chính xác là vào ngày 8-7-1982, trên SVĐ Ramón Sánchez Pizjuán ở Sevilla của Tây Ban Nha, Pháp thua Đức trong trận cầu đã trở thành kinh điển của lịch sử bóng đá thế giới. Người Pháp nhớ về nó như là “nỗi kinh hoàng ở Sevilla”.

Đó là trận bán kết tại Espana 82 khi những người Pháp hào hoa đã bị sự lì lợm, bản lĩnh Đức đánh cắp giấc mơ vô địch. Khi đó, ĐT Đức có tên là ĐT Tây Đức với ngôi sao sáng nhất là tiền đạo đội trưởng Karl-Heinz Rummenigge. Bên kia chiến tuyến, ĐT Pháp sở hữu huyền thoại Michel Platini, cũng đeo băng thủ quân.

Trận đấu đó, bên phía Tây Đức gặp bất lợi khi đội trưởng Karl-Heinz Rummenigge không thể ra sân ngay từ đầu, nhưng họ vẫn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17. Chỉ 10 phút sau, thủ quân Michel Platini đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn thắng từ quả đá phạt đền.

Hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội bước sang hiệp phụ. Tại đây, Pháp bất ngờ có liên tiếp hai bàn thắng vào lưới Tây Đức ngay trong hiệp phụ thứ nhất để dẫn 3-1. Lúc này, người Pháp hân hoan và chuẩn bị ăn mừng tấm vé vào chung kết.

Hình ảnh Platini (10) và đội tuyển Pháp trong thất bại trước Tây Đức tại Espana 82.

Rất kịp thời, đội trưởng Karl-Heinz Rummenigge được tung vào sân và sự có mặt của anh đã gieo rắc cơn ác mộng cho người Pháp. Chính anh ghi một bàn và Klaus Fischer có một pha xé lưới đối phương, kéo người Pháp trở lại mặt đất. Bước vào loạt sút luân lưu 11m, Maxime Bossis chịu quá nhiều áp lực đã đá hỏng trong lượt cuối cùng khiến Pháp cay đắng rời World Cup, còn Tây Đức tiến vào trận chung kết. Tiếc là trong trận chung kết diễn ra ở Santiago Bernabeu, Tây Đức thua Italia 1-3.

Chưa hết, 4 năm sau tại Mexico 86, giấc mơ vô địch của thế hệ hoàng kim nhất bóng đá Pháp, mà cái tên nổi bật là Platini, lại bị người Đức giết chết. Pháp lại bị Tây Đức đánh bại ở vòng bán kết, nhưng lần này chẳng có kịch tính nào xảy ra, cũng chẳng có cuộc rượt đuổi tỷ số khi Đức ăn trắng 2 bàn cách biệt.

Bới lại quá khứ đau buồn để thấy, người Pháp đang mang trong mình quyết tâm phục hận lớn lao đến nhường nào ở trận tứ kết diễn ra tối nay.

Lịch sử sẽ thay đổi?

Kể từ France 98 - kỳ World Cup mà chủ nhà Pháp lên ngôi, bóng đá xứ Lục lăng chững lại một giai đoạn khá dài. Phải chờ đợi 12 năm, tức là tại World Cup 2014, người hâm mộ Pháp mới thấy lại được đội bóng của họ giàu sức sống và niềm hy vọng đến thế.

Trong khi đó, bóng đá Đức luôn giữ vững vị thế và phong độ của mình ở đấu trường World Cup trong những giải đấu gần nhất, dù không đăng quang. “Xe tăng” Đức liên tiếp xếp thứ 3 tại World Cup 2006 và 2010.

Kỳ World Cup 2014 rực lửa tại xứ sở bóng đá Brazil, Pháp và Đức đều sớm khẳng định được khả năng ứng viên của mình. Tuy nhiên, “Gà trống Gaulois” thể hiện lối đá ấn tượng hơn, nhất là tại vòng 1/8.

Benzema (10) sẽ giúp Pháp đánh bại người Đức để thay đổi lịch sử?

Cùng đánh bại hai đại diện Châu Phi để giành vé vào tứ kết, nhưng cách chiến thắng của Pháp trước Nigeria thuyết phục hơn. Đó là chiến thắng 2-0 bằng các pha lập công vào cuối trận nhưng quan trọng là Pháp đã thể hiện được lối chơi tấn công khá đa dạng, đẹp mắt và hiệu quả. Trong khi đó, người Đức phải rất chật vật, nếu chưa nói là may mắn mới vượt qua Algeria sau loạt “đấu súng” cân não.

So về lực lượng, Đức sở hữu dàn cầu thủ tiếng tăm và đồng đều hơn. “Xe tăng” có hàng phòng ngự tốt nhưng những trận đã qua, thủ thành Manuel Neuer chơi xuất thần mới nhiều phen cứu thua cho đội nhà. Trong khi đó, Pháp có hàng công rất mạnh với Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann hay Pogba. Vì thế, dù không có sức mạnh ở khu vực giữa sân như Đức, nhưng Pháp có cơ sở để tin vào một chiến thắng.

* Hai ngày trước trận gặp Pháp, tuyển Đức có 7 cầu thủ có những triệu chứng nhiễm virus cúm. Thông tin này được HLV Joachim Loew xác nhận. 

* HLV Didier Deschamps thừa nhận Đức nằm ở “cửa trên” so với Pháp.

* Theo thống kê từ năm 1996, Pháp đã giành thắng lợi ở 4/6 trận đấu với ĐT Đức.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đức thực sự gây lo lắng khi lối chơi của họ quá thiếu tính đột biến, gây nhàm chán. Lối chơi mà HLV Joachim Loew xây dựng cho Đức chưa phát huy hết năng lực của các “tiểu xe tăng”. Ngoài trận đấu với Bồ Đào Nha mà do đối thủ này “tự chết”, hầu như hàng công của Đức đều gây thất vọng lớn với lối chơi bế tắc.

Ngoài ra, tâm lý thi đấu của ĐT Đức cũng là vấn đề được cảnh báo trong nhiều năm qua. Khác hẳn với hình ảnh xù xì nhưng đầy bản lĩnh trong quá khứ, Mannschaft ngày càng mong manh hơn. Đơn cử, đoàn quân của Loew từng hoảng loạn khi bị Ghana gỡ hòa hay tỏ ra lúng túng trước Algeria đầy hưng phấn để rồi mắc những sai lầm chết người trong phòng ngự… Cựu tuyển thủ Michael Ballack đã phải thốt lên rằng: “Đây là ĐT Đức tệ nhất trong nhiều năm qua”.

Nếu không thay đổi, người Đức sẽ rơi vào bi kịch của chính người Pháp cách đây 32 năm.  Liệu lịch sử sẽ  được người  Pháp thay đổi? Đợi xem!

Quang Hải