Báo Công An Đà Nẵng

Phạt vẫn không chừa!

Thứ ba, 14/07/2015 06:22

(Cadn.com.vn) - Đó là ông N.K.H (1974, trú tổ 217, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cứ mỗi lần tê tê say say, ông H. lại ngược đãi, bạo lực với vợ con. Cách đây một tuần, ông H. đánh đập con dẫn đến thương tích và bị CAP Hòa Minh mời về trụ sở làm việc. Đến chiều 7-7, ông H. tiếp tục bắt con trai N.K.Đ (13 tuổi) quỳ từ 13- 15 giờ, bắt con gái N.T.K.V (17 tuổi) quỳ từ 15-18 giờ, làm V. kiệt sức phải đưa đi bệnh viện. Ngày 9-7, CAP Hòa Minh ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.K.H về hành vi bạo lực gia đình với số tiền phạt là 1.250.000 đồng. Những tưởng ông H. sẽ chừa, vậy mà tối 12-7, sau khi uống rượu say về, ông H. tiếp tục có hành vi đập phá đồ đạc trong nhà, đồng thời khóa cửa không cho vợ vào nhà... Chiều 13-7, CAP Hòa Minh cho biết, sẽ đưa ông N.K.H ra kiểm điểm trước dân, đồng thời đưa vào diện quản lý 111.

P.Nết