Báo Công An Đà Nẵng

Phụ bếp gây chuyện, bếp trưởng chịu trận?

Thứ sáu, 01/07/2016 11:04

(Cadn.com.vn) - 23 giờ ngày 27-6, ông Trần Minh Sang - quản lý quán Nemo (đường bờ kè phía bắc sông Cái, đoạn thuộc P. Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang cùng một số người bạn ngồi uống bia trước quán thì thấy 2 người từ quán nhậu gần đó đi sang với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó có thêm một nhóm 5 - 6 người từ một quán nhậu bên cạnh chạy sang. Các đối tượng này cầm theo chai bia, gậy tấn công bếp trưởng quán Nemo là anh Nguyễn Duy Phương (1991, trú P. Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Quá bất ngờ và hoảng sợ, anh Phương vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó chốt cửa trong để trốn. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này lấy dao chặt thịt tại nhà bếp chặt phá cửa rồi chém anh Phương tới tấp. Khi thấy anh Phương gục trên vũng máu, các đối tượng mới lên xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi các đối tượng bỏ đi, nhân viên của quán Nemo mới dám đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Nhận được tin báo, CAP Vĩnh Thọ, CATP Nha Trang khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin để tiến hành điều tra. Theo anh Phương cho biết, anh không có mâu thuẫn gì với ai mà nguyên nhân xảy ra có thể khởi nguồn từ 2 người phụ bếp. Lúc đó, anh Phương đang làm bếp thì có 2 người đi tới hỏi “Hai phụ bếp ở đâu?”. Anh Phương trả lời “không biết” thì một đối tượng cầm thau nhôm đập mạnh xuống đất ra hiệu để cho các đối tượng nhậu ở quán nhậu bên cạnh chạy tới tấn công anh Phương. Được biết, trước đó, khuya 25-6, sau khi quán hết khách, 2 người phụ bếp của quán Nemo sang quán nhậu C.M ở bên cạnh rủ nhân viên nữ của quán này đi hát karaoke nhưng bị chủ quán ngăn cản. Thấy thế, hai phụ bếp đã xông vào đánh chủ quán C.M khiến người này bị thương, phải chuyển đến bệnh viện điều trị. “Khi xảy ra sự việc, nhà hàng chúng tôi đã đóng cửa. Sau khi nắm được thông tin, quán chúng tôi đã sa thải 2 nhân viên phụ bếp” - ông Sang cho biết.

Được biết, ngoài việc người bếp trưởng bị truy sát, nhiều tài sản trong quán cũng bị nhóm côn đồ đập phá, hư hỏng... Tổng thiệt hại ước đến hàng chục triệu đồng. Hiện vụ việc đã được chuyển cho CQĐT CATP Nha Trang thụ lý, truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V