Báo Công An Đà Nẵng

PSG 2-2 Manchester City: Trận đấu của những lỗi lầm

Thứ sáu, 08/04/2016 10:11

(Cadn.com.vn) - Champions League luôn tự hào là giải đấu cấp CLB hay nhất thế giới. Trận Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City trên sân Công viên các hoàng tử ở thủ đô Paris nước Pháp không phải là trận sơ loại mà tứ kết hẳn hoi. Thế nhưng, ngay từ những giây đầu tiên cho tới phút cuối cùng, trận đấu luôn khiến mọi người phải đặt câu hỏi: Champions League là như vậy sao?

Trận đấu có quá nhiều lỗi, đến mức tờ New York Times cho rằng "nghiệp dư mà ngay cả những cậu bé cũng không muốn theo học, trận đấu có quá nhiều tình huống kỳ quặc". Ngay giây thứ 14, trung vệ David Luiz đã phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Sergio Aguero. Phút thứ 7, các cầu thủ PSG đòi trọng tài Milorad Mazic một quả penalty vì cho rằng Matuidi bị phạm lỗi. Góc quay chậm cho thấy trọng tài Mazic đã chính xác khi từ chối chủ nhà quả 11m. Matuidi không hề bị Mangala hay thủ môn Hart phạm lỗi mà anh bị mất thăng bằng.

Tiền đạo Ibrahimovic trước trận đấu "dọa nạt" thủ môn Hart rằng anh sẽ trừng phạt như cách đã làm ở trận giao hữu Thụy Điển - Anh diễn ra 4 năm trước. Ibrahimovic đối diện với Hart trên chấm 11m sau tình huống Sagna phạm lỗi của Luiz. Hart cản cú sút của Ibrahimovic một cách dễ dàng nên anh "chọc quê" Ibrahimovic sau trận đấu rằng "cú dứt điểm có vẻ nhẹ!". Trong vòng 23 phút đầu tiên, tiền đạo cao ngạo này đã bỏ 3 cơ hội ngon ăn cho PSG. Ngoài cú penalty, Ibra còn "bắn chim" 2 phát nữa.

Fernando biếu cho Ibrahimovic bàn gỡ hòa. 

Matuidi là tuyển thủ Pháp dày dạn kinh nghiệm nhưng đã có pha xử lý bóng ở giữa sân không thể tin nổi, để Manchester City phản công và Kevin de Bruyne sút chéo góc mở tỷ số trận đấu. Bàn gỡ 1-1 của PSG cũng thật ngớ ngẩn. Hart phát bóng lên cho Fernando ngay trước vòng 16m50. Fernando hoảng hốt khi Ibrahimovic nhập vào nên đá bóng vào chân tiền đạo PSG bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của John Hart.

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG của Rabiot bị cho là việt vị. Rabiot đã đệm bóng vào lưới trống sau pha bay người cứu thua cú đánh đầu của Cavani. Thêm một pha bóng nghiệp dư nữa của chủ nhà khi Serge Aurier và Thiago Silva chạy như gà mắc tóc để cho Fernandinho nã xé lưới Trapp ấn định tỷ số 2-2.

"Một trận đấu điên rồ. Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi trong hiệp một. Những lỗi đó không xứng đáng diễn ra trong một trận tứ kết Champions League", HLV Manuel Pellegrini của Manchester City nói. Còn đồng nghiệp Laurent Blanc la hét trên đường pitch sau khi PSG bị gỡ 2-2. Ông hiểu với tỷ số hòa 2-2, PSG lại mất Matuidi và Luiz ở trận lượt về trên sân Etihad vào tuần tới thì cơ hội lọt vào tứ kết quá thấp.

Hạnh Thuần