Báo Công An Đà Nẵng

Quá lâu và quá... nguy hiểm!

Thứ ba, 28/11/2017 09:31

- Chuyện chi nghe hơi ngược vậy NXD?

Hồ điều tiết tại khu tái định cư Bá Tùng.

- Xung quanh hồ điều tiết sâu và rộng hơn 8ha ở giữa khu tái định cư Bá Tùng (P. Hòa Quý, Q.  Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chỗ Tư Hòa Quý đó chớ đâu.

- Ôi, thôi đúng rồi! Cái hồ đó đã xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Người dân kiến nghị các cấp chính quyền đầu tư xây dựng lan can bao quanh hồ từ lâu mà có thấy làm đâu.

- Thì đó, từ giữa tháng 4-2015, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản về chủ trương xây dựng lan can tại hồ điều tiết với kinh phí đầu tư 1,6 tỷ đồng, kế hoạch bố trí vốn trong 6 tháng đầu năm 2015. UBND TP giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, BQL Dự án xây dựng số 3 (BQL số 3) điều hành và chuẩn bị đầu tư dự án.

- Kế hoạch đó vẫn còn "trên giấy" NXD ơi! Đến nay, việc xây dựng lan can tại hồ điều tiết vẫn chưa được thực hiện nên đã xảy ra chuyện đau lòng.

- ???

- Sáng 14-10-2017, một học sinh trên địa bàn P. Hòa Quý đã không may trượt chân xuống hồ điều tiết này và tử vong. Trước đó không lâu, cũng tại hồ điều tiết này đã có một em nhỏ bị đuối nước...

- Theo BQL số 3, dự án này được họ tiếp nhận từ một đơn vị điều hành, thi công dự án khác và trong hồ sơ thiết kế không có hạng mục xây dựng lan can xung quanh hồ điều tiết. Chỉ có xây dựng lan can hai bên các cây cầu bắc qua hồ, đồng thời trồng cây dương liễu bao quanh hồ. Vì thế, BQL số 3 chỉ trồng cây dương liễu, nhưng bị... trâu bò ăn nên cây còi cọc (?).

- Đúng là quá lâu và quá... nguy hiểm!

- NXD thiết nghĩ các cấp, ngành cần quan tâm xem xét việc cho xây dựng lan can bao quanh hồ điều tiết ở khu tái định cư Bá Tùng. Nếu do khó khăn về kinh phí đầu tư thì chí ít nên ưu tiên xây dựng lan can giáp khu vực có đông dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, nhất là trẻ em.

N.X.D