Báo Công An Đà Nẵng

Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Thứ sáu, 30/12/2016 09:43

(Cadn.com.vn) - Nhanh ra sao và nguy hiểm thế nào NXD?

- Nhanh như cách tham vấn ý kiến cộng đồng BQL các Dự án Đầu tư và Xây dựng Q. Liên Chiểu (viết tắt: BQL) khiến hàng chục hộ dân đối mặt với nguy hiểm đó Tư chợ Hàn.

- NXD có thể nói cụ thể hơn?

- Tư chợ Hàn còn nhớ Báo của NXD vừa phản ánh về tình trạng biển xâm thực dữ dội, đe dọa hơn 60 hộ dân tại KDC số 4 và 5, P. Hòa Hiệp Bắc không?

- Dự án kè biển Liên Chiểu - Kim Liên "bỏ quên đoạn xung yếu nhất chớ gì? Còn có vấn đề gì bất ổn nữa vậy?

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của BQL trên không ổn Tư chợ Hàn ạ.

- Không ổn ra sao?

- Là vầy, ngày 22-6-2016, BQL trên gửi văn bản để tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư ở P.  Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Một ngày sau, P. Hòa Hiệp Bắc có văn bản gửi BQL trả lời là cộng đồng đồng ý. Nhưng "buồn cười" ở chỗ, trong biên bản họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng được tổ chức ngày 2-6-2016, tức là trước ngày BQL có văn bản tham vấn ý kiến cộng đồng những... 20 ngày.

- Thế lãnh đạo BQL này giải thích thế nào?

- Tất nhiên là do... lỗi đánh máy. Lãnh đạo BQL này đính chính rằng, thời gian họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng là vào 8 giờ ngày 22-6.

- Khoan! Chậm lại. Chỗ này có gì sai sai nè... Lãnh đạo BQL khẳng định họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng lúc 8 giờ ngày 22-6, trong khi đó văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng của Ban này gửi cùng ngày hôm đó!? Ồ, quá nhanh. Đây có thể xem là dự án có tốc độ, quy trình lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường nhanh chưa từng có.

- Thì đó, vì nhanh thế mới nguy hiểm. Hậu quả là nơi xung yếu nhất lại không nằm trong dự án, dẫn đến sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân.

N.X.D