Báo Công An Đà Nẵng

Quà tặng "trên trời"

Thứ hai, 20/05/2019 13:25

Câu chuyện vừa xảy ra, mới kết thúc. Có thể nói: Tôi là người thất bại, nhưng cũng là người chiến thắng (!). Cứ tạm coi như vậy, tạm cho là có mất, có được. Nhưng bài học ở đây là cảnh giác. Nhờ cảnh giác, tỉnh táo nên tôi chưa bị sập bẫy của bọn lừa đảo như nhiều người khác đã trở thành nạn nhân.

Câu chuyện diễn ra vào ngày 15-5-2019, sau khi đi họp báo Hội nghị ASEAM  "Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội tại Châu Á, Châu Âu", do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Sở TT- TT tỉnh về, theo thói quen, tôi mở máy ra viết tin. Công việc hoàn tất, tôi vào Google lướt qua trang Facebook. Có tới 7 thông báo, 2 lời mời kết bạn, 1 tin nhắn. Thông thường, tôi mở từ thông báo đến lời mời kết bạn rồi mới đến tin nhắn. Nhưng sao hôm ấy như có điềm báo nên tôi mở tin nhắn trước. Thông báo trực tuyến từ trang web thangtrian 789. Mở ra xem thì ô kìa: "Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Xuân Đương, may mắn trúng giải nhất, chương trình bốc thăm ngẫu hứng do Thangtriân 789 của Tập đoàn mạng xã hội Facebook Việt Nam tổ chức. Phần quà của giải nhất gồm: Một chiếc xe máy SH 50i trị giá 105 triệu đồng; một phiếu tiền 200 triệu đồng; một thẻ sử dụng xăng miễn phí 5 triệu đồng. Kèm theo thông báo giải thưởng. "Ban tổ chức" còn gửi một một hướng dẫn kê khai các thông tin về chủ tài khoản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở, số CMND, số điện thoại, địa chỉ email và lời đề nghị nộp trước số tiền 300.000 đồng để làm hồ sơ trúng thưởng gửi lưu ở 03 Bộ chủ quản: Công thương, Công an và TT-TT.

Không thể tả được tâm trạng lúc này. Vui: Có. Hy vọng: Có. Và nghi ngờ: Cũng đầy rẫy!. Tất cả cứ pha trộn lẫn nhau, làm tâm trạng của ông già cổ lai hy như tôi cũng xốn xang đến khó tả.

Lẽ nào số mình lại hên như thế?. Xem tử vi, tháng tư là tháng may rủi lẫn lộn của tuổi Sửu. Bởi vậy, tôi dằn mình, tự nhủ phải chặt chẽ và cảnh giác. Tôi đọc kỹ thông báo. Có lẽ "Ban tổ chức bốc thăm ngẫu hững" cũng hiểu được tâm trạng của những người "may mắn trúng thưởng" như tôi nên chủ động đưa ra những lời giải thích nghe qua đều thấy có lý. Như họ khẳng định giải thưởng là có thật 100%, tự đặt ra nhưng câu hỏi: Tại sao?... Rồi đưa ra câu trả lời: Bởi vì… Riêng câu hỏi liên quan đến 300.000 đồng thì họ giải thích khá cặn kẽ là để làm ba bộ hồ sơ gửi báo cáo và lưu ở 3 bộ chủ quản như trên đã nói. Thông báo còn giới thiệu một nhân viên chăm sóc khách hàng, có tên Vũ Tiến Đức, số điện thoại 0899858783, in cả CMND lên trang web thangtrian 789 và tên của Kế toán Tập đoàn là bà Lê Thị Thu Hà, số tài khoản 060212993177 Ngân hàng Samcombak (Sài Gòn Thương tín). Tôi điện thoại hỏi Vũ Tiến Đức. Anh ta vồn vã: "Anh gặp may rồi, may lớn. Quà tặng đúng 100% anh ạ. Anh cứ làm theo hướng dẫn ghi trong thông báo. Sau khi nộp tiền, sẽ có ngay công văn giải thưởng". Tôi vẫn bán tín, bán nghi, nhưng lại nghĩ: 300.000 đồng thì đáng là bao, chưa đủ một bữa nhậu cho 2 người. Giả sử nếu bị lừa thì chịu mất cũng được. Trường hợp đúng thì bỗng dưng mình được món quà lớn từ trên trời rơi xuống. Vậy là tôi quyết định làm theo hướng dẫn của "ban tổ chức". Đầu giờ chiều, tôi đi mua thẻ cào nộp vào tài khoản của kế toán. Khi vừa nộp xong, lập tức được Vũ Tiến Đức gọi điện hướng dẫn mở điện thoại để nhận công văn giải thưởng. Kẹt nỗi điện thoại của tôi không đăng ký kết nối Internet, mà lâu nay tôi thường sử dụng máy tính. Tôi bảo Đức chuyển qua địa chỉ email. Đức đồng ý và tôi đã có toàn bộ công văn giải thưởng.

Khi nghiên cứu kỹ công văn, linh tính báo cho tôi biết: Mình đang bị lừa. Tôi nghĩ: Với một khoản tiền thu nhập lớn như vậy, việc đóng thuế thu nhập là điều đương nhiên, nhưng tại sao người trúng thưởng lại phải ứng trước số tiền này?. Tại sao không trừ vào số tiền của người trúng thưởng?. Chúng mày khôn, nhưng cũng để cho người khác khôn với chứ?. Tôi nghĩ và thực hiện ngay một loạt kiểm chứng. Trước hết tôi tìm trên Google xem có Tập đoàn mạng xã hội Facebook địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Lighthouse Buidling, số 1254 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng không? Thấy có. Tôi gõ sang tìm trang mạng thangtrian 789 thì ngoài giải thưởng của tôi còn có 2 người giải Nhì và Ba nữa. Nhưng khi sang phần có hay không giải thưởng trian 789 thì hiện lên một loạt trường hợp đã bị lừa, đang kêu cứu. Đã có nhiều bài viết của đồng nghiệp phản ánh về thủ đoạn lừa đảo của bọn này. Nhiều hành vi y hệt như chúng đang thực hiện với tôi. Tôi quyết định câu lưu, chưa trả lời tên Vũ Tiến Đức.

Trong lúc đó, Đức cứ gọi điện liên tục cho tôi, cứ bảo anh cố gắng nộp thuế thu nhập để sớm được nhận giải thưởng. Trong thời gian câu lưu, tôi gọi điện trao đổi với một anh bạn đồng nghiệp ở báo CATP Đà Nẵng. Anh bạn bảo "Đúng bọn lừa đảo rồi". Anh đề nghị gửi hết thông tin để Báo đăng báo cảnh tỉnh người khác. Tôi làm theo lời anh. Đến chiều, khi Vũ Tiến Đức dồn dập hỏi, tôi đã chính thức trả lời: "Tiếng là nhà báo nhưng về hưu lâu rồi, lương hưu thấp lắm anh bạn ạ. Với số tiền đóng thuế thu nhập 15,5 triệu đồng, mình xoay mãi mà chưa được. Hay là cậu báo với Tập đoàn cho mình ứng trước rồi trừ vào số tiền thưởng của mình xem có được không?. Nếu được, mình sẽ thưởng lại Tập đoàn số tiền bằng số tiền đó (15,5 triệu đồng)". Vũ Tiến Đức thở dài, tỏ ra tiếc nuối và trả lời tôi: "Em sẽ báo cáo ban tổ chức xin ý kiến rồi trao đổi lại". Khoảng hơn một giờ sau, tôi gọi số điện thoại nói trên thì… ti tò tì te "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau".

Vậy là bộ mặt của kẻ lừa đảo đã phơi bày. Tôi được "tặng" một món quà từ "trên trời" nên nó đã bay lại "lên trời". Tôi gửi bài viết này đến Báo CATP Đà Nẵng để đăng, nhằm cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng về thủ đoạn của của bọn lừa đảo sử dụng công nghệ cao…

Nguyễn Xuân