Báo Công An Đà Nẵng

“Quái tử” bày khổ nhục kế tống tiền song thân

Thứ ba, 06/11/2018 20:00

Trót “đốt” tiền vào những cuộc chơi không có điểm dừng, Trần Quốc Trọng (2000, trú P. Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) vướng nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả. Nhiều lần bị các chủ nợ truy tìm nên Trọng phải bỏ nhà đi trốn. Nhằm thoát khỏi cảnh sống thấp thỏm, lo âu vì nợ nần, Trọng nghĩ ra “tối kiến” dàn cảnh bị côn đồ tra tấn để tống tiền bố mẹ ruột của mình.

Trần Quốc Trọng và Phạm Viết Cương

Ngày 5-11, CATP Hội An cho hay, vừa đấu tranh, làm rõ vụ bắt người đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khuya 1-11, trực ban CATP Hội An nhận được cuộc gọi của gia đình ông Trần Bông (1975, trú P. Cẩm An) trình báo về việc con trai là Trần Quốc Trọng bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ và đánh đập. Theo ông Bông, nhóm đối tượng đi trên ô-tô loại 7 chỗ đến nhà ông, dùng mã tấu “áp giải” con ông và hành hung. Nhóm thanh niên nói rằng, muốn Trọng “lành lặn” phải trả cho bọn chúng 150 triệu đồng mà Trọng đã mượn trước đó. “Nói có sách, mách có chứng”, nhóm thanh niên đưa giấy nợ mà Trọng đã viết khi vay mượn tiền ra cho người nhà xem. Sự việc khiến cả nhà ông Bông hoảng loạn, lo lắng. Dù gia đình ông Bông năn nỉ, van xin nhóm thanh niên thả con ông ra nhưng chúng yêu cầu có tiền mới thả người. Vì sự việc bất ngờ, trong khi số tiền quá lớn nên vợ chồng ông Bông không biết tìm đâu ra để đáp ứng. Không lấy được tiền, nhóm thanh niên đưa con trai ông Bông lên ô-tô chở đi, mặc cho cả con trai và gia đình khóc lóc, van xin.

Ngay khi tiếp nhận thông tin của người dân, lãnh đạo CATP Hội An nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường xác minh. Quá trình điều tra vụ án, Đội CSHS CATP Hội An đã làm rõ được một đối tượng trong nhóm này là Phạm Viết Cương (1994, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An) có liên quan đến vụ việc nên triệu tập về CQĐT làm rõ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cuối cùng CQĐT CATP Hội An làm sáng tỏ sự thật đằng sau vụ “bắt người đòi tiền chuộc”.

Cụ thể, Trọng hiện nay vay nợ tiền của nhiều người tại địa phương nhưng không có khả năng chi trả. Hết cách, khoảng một tháng trở lại đây, Trọng bỏ nhà đi ra Đà Nẵng làm việc tại quán nhậu và cũng để trốn nợ. Tuy nhiên, có làm bao nhiêu cũng không đủ trả nợ nên Trọng nghĩ ra “tối kiến” dàn cảnh bị chủ nợ tra tấn để tống tiền bố mẹ mình. Ngày 1-11, Trọng liên lạc với Phạm Viết Cương nhờ giúp đỡ. Để kế hoạch được hoàn hảo, Trọng đến nhà gặp Cương bàn bạc cụ thể, chi tiết đồng thời viết một giấy nợ với nội dung Trọng nợ Cương số tiền 150 triệu đồng. Sau khi lên phương án, khoảng 21 giờ 30 ngày 1-11, Trọng, Cương và 4 người khác đi ô-tô 7 chỗ BKS 92A-099.63 đến nhà Trọng. Tại đây, nhóm của Cương bắt đầu mở màn vở kịch bằng việc đánh Trọng ngay trước sân nhà ông Bông để gia đình ông hoảng sợ, trả nợ cho Trọng. Quá trình diễn kịch, nhóm của Cương và Trọng nhìn thấy ông Bông điện thoại cho ai đó, nghĩ ông sẽ gọi điện trình báo CA nên cả nhóm “rút quân”. Kế hoạch đổ bể ngoài ý muốn, Trọng đến thuê nhà nghỉ ở P. Điện Nam Đông (TX Điện Bàn, Quảng Nam) ở và trốn những người đòi nợ. Đến ngày hôm sau, cả Trọng và Cương bị Cơ quan CSĐT CATP Hội An triệu tập về làm việc và đã cúi đầu nhận lỗi.

Tại cơ quan CA, Cương khai, vì số nợ của Trọng có liên quan đến mình nên khi bạn nhờ giúp đỡ dàn cảnh tống tiền đối tượng đã gật đầu đồng ý. Điều đáng nói, trước đó Trọng đã từng nhiều lần vay mượn tiền ngoài xã hội để ăn chơi và bị giang hồ truy đòi nên gia đình ông Bông đã hai lần đứng ra trả nợ. Tuy nhiên, sau lần đó, Trọng vẫn chứng nào tật nấy và tiếp tục lâm vào cảnh nợ nần vì những thú ăn chơi trác táng. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Hội An tiếp tục điều tra mở rộng. Trung tá Mai Ba, Đội trưởng Đội CSHS CATP Hội An cho biết, đây không phải là vụ dàn cảnh bị tra tấn đòi tiền chuộc người thân được CATP Hội An đấu tranh làm rõ. Trước đó, nhiều đối tượng cũng vì ăn chơi, nợ nần đã tổ chức thực hiện các vụ tống tiền người thân tương tự. Vụ việc là lời cảnh báo các đối tượng nên tránh xa những thú ăn chơi, vay mượn xã hội đen dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả khiến gia đình phải “gánh” nợ, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương.

PHI NÔNG