Báo Công An Đà Nẵng

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trực tuyến)

Thứ bảy, 12/10/2013 15:38

* Đang cử hành lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Cadn.com.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa nhưng dân tộc sẽ mãi mãi khắc ghi tên Đại tướng ở nơi trang trọng nhất: Trái tim của triệu triệu con dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội:

Lúc 7 giờ 30 sáng nay (12-10), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt đầu nghi thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ viếng chính thức được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, quê hương Quảng Bình của Đại tướng và TPHCM.

Từ Hà Nội, CTV Lại Quang Tân cho biết: Lúc 6 giờ 30 sáng nay, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cử hành nghi lễ tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 – Trần Thánh Tông – Hà Nội.

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, các đoàn do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng, mở đầu lễ viếng trên cả nước.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà tang lễ, dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng được cử hành không khí trang nghiêm, xúc động. Trên đài lễ, dưới cờ Tổ quốc mang dải tang đen nổi bật dòng chữ: Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dưới ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đỉnh trầm hương thơm ngát, lấp lánh Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, cùng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác mà Đảng, Nhà nước ta và các nước anh em, bạn bè trên khắp năm châu đã dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược và chỉ huy quân sự lỗi lạc. 

Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, bên trên đặt chiếc mũ kêpi quen thuộc. Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thanh thản nằm đó, bên những người đồng chí, đồng bào thân thương. 

Các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ Quốc tang và 60 sĩ quan cấp tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước chuẩn bị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lễ treo cờ rủ tại quảng trường Ba Đình từ trưa 11-10.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (ảnh: VOV)
Đoàn Đại biểu Quốc hội do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng viếng Đại tướng.
Đoàn đại biểu Chính phủ nước do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng
8 giờ 30, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng ủy-Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức
một cách trang nghiêm tại Bộ Tư lệnh BĐBP.
Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam vào kính viếng Đại tướng

Đang có mặt ở Hà Nội, CTV Báo Công an TP Đà Nẵng đã ghi được hình ảnh người dân Thủ đô hướng về Đại tướng trong ngày 12-10. Trong ngày này, rất nhiều người dân thủ đô đã ngừng công việc thường nhật để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên khắp các ngả đường Thủ đô, rất nhiều người ôm di ảnh Đại tướng trong niềm xúc động khôn tả.

(tiếp tục cập nhật)

Quảng Bình:

Tại quê hương Đại tướng, hôm nay, dường như tất cả mọi người dân đều dừng công việc thường ngày để đi viếng Đại tướng. Trên đường Lý Thường Kiệt, con đường chính của TP Đồng Hới dẫn vào nơi viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở UBND tỉnh, ngay từ sáng sớm, các thanh niên tình nguyện đã đứng nghiêm trang hai bên đường, tay ôm di ảnh Đại tướng.

Tại UBND tỉnh, các vị lãnh đạo, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã bắt đầu vào viếng Đại tướng.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bí thư tỉnh ủy Lương Ngọc Bính dẫn đầu vào viếng Đại tướng.
Người thân của Đại tướng tiến vào Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình,
nơi diễn ra Lễ viếng Đại tướng.
Tuổi trẻ Quảng Bình viếng Đại tướng.
Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị vào viếng Đại tướng.
Cựu chiến binh Quảng Bình viếng Đại tướng.
Gia tộc họ Võ ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình quê hương viếng Đại tướng.

Tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở UBND tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã gặp cụ Lại Văn Ly (84 tuổi, trú tại P.Đồng Phú, TP Đồng Hới), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, phụ trách giao thông phục vụ chi viện cho miền Nam) xúc động kể về 4 lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, kỷ niệm khó quên nhất lưu giữ mãi trong tim cụ Ly là vào năm 1968. Khi chiến tranh đang vào giai đoạn gian khổ, ác liệt nhất, dù bận trăm công ngàn việc, Đại tướng vẫn nhớ về quê hương Quảng Bình, nơi mưa bom bão đạn ngày đêm vần vũ giày xéo.

Trong một lần ra Hà Nội công tác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mời cụ Ly về nhà ở số 30 Hoàng Diệu dùng cơm. Tại đây, Đại tướng đã ân cần hỏi chuyện cụ Ly về tình hình chiến sự ở Quảng Bình, nhân dân sống trong hầm với như thế nào… Đặc biệt, Đại tướng căn dặn “Quê hương Quảng Bình là quê hương hai giỏi- giỏi trong chiến đấu và giỏi trong sản xuất. Nhân dân Quảng Bình cần phải phấn đấu giỏi hơn nữa, giỏi hơn trong sản xuất- giỏi hơn trong chiến đấu. Cần phải đoàn kết trong các lực lượng vũ trang, giữa Trung ương và địa phương, giữa quân và dân…”.

Cụ Lại Văn Ly trả lời phỏng vấn P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

“Con người và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như ngọn đèn sáng ngời soi sáng cho các thế hệ trẻ Việt Nam như chúng em noi theo. Chúng em nguyện học tập thật giỏi để báo công với Đại tướng, để xứng đáng là người con trên quê hương Đại tướng”- đội viên Trần Minh Trà My- Học sinh trường Tiểu Học Đồng Phú, TP Đồng Hới nói trong nước mắt. Cùng đó, đúng 103 Đội viên Trường Tiểu học Đồng Phú- TP Đồng Hới, tay cầm bông cúc vàng vinh dự được vào viếng trước vong linh Đại tướng.

103 Đội viên tượng trưng 103 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ 6 giờ sáng, dòng người chầm chậm vào vào viếng Đại tướng tại nhà thờ dòng họ Đại tướng ở là An Xá, xã Lộc Thủy (H. Lệ Thủy). Hàng ngàn người dân, các đoàn thể của Quảng Bình và khắp nơi trên cả nước đến kính viếng, đưa Đại tướng về cõi vĩnh hàng..

Hàng trăm đoàn viên thanh niên cầm di ảnh Đại tướng nghênh đón người dân đến viếng. Nhiều đoàn viên, tay ôm di ảnh, mắt đỏ hoe không nói nên lời. Không lời nào diễn tả tình cảm của gia quyến Đại tướng vào giờ phút này.

Bà Võ Hồng Vân, cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng gia quyến tại lễ viếng ở quê nhà.
Hàng nghìn người dân đến viếng Đại tướng tại quê nhà
Từ 6 giờ sáng, hàng trăm đoàn viên thanh niên ôm di ảnh Đại tướng
đón người dân viếng Đại tướng trên con đường dẫn vào Nhà tưởng niệm Đại tướng.
Lúc 10 giờ, dưới trời mưa tầm tã, hàng nghìn người dân, các cơ quan, đoàn thể
vẫn đứng lặng lẽ ngoài trời chờ được vào viếng Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình.
Thương binh Đào Minh Tâm, nguyên lính Sư đoàn 304, năm nay 72 tuổi,
quê xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đợi từ 4 giờ sáng 12-10 để được vào viếng Đại tướng.
Bà Võ Thị Huệ, 62 tuổi, quê Đồng Hới không cầm được nước mắt khi được vào viếng Đại tướng.

Ngồi lặng lẽ dưới gốc cây trong sân trụ sở UBND tỉnh nhìn dòng người vào vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nước mắt cụ Quế Thị Nhung (79 tuổi, quê Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) không thôi ngừng chảy. Cụ cho biết, đương thời cụ chưa từng được một lần gặp Đại tướng, nhưng lúc này, khi Đại tướng đã “khuất núi”, dù ở tận huyện lúa Yên Thành xa xôi cách trở, mặc tuổi già sức yếu, cụ vẫn bảo con cháu mua vé tàu vào Quảng Bình để được viếng và thắp một nén hương thơm để tri ân công lao trời biển của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Vào TP Đồng Hới lúc 13 giờ ngày 11- 10 và ở trọ tại một nhà người quen để chờ đợi, sáng nay, dù trời Đồng Hới mưa tầm tã, cụ vẫn đội nón, cuốc bộ tới nơi viếng Đại tướng. Gạt dòng nước mắt, cụ Nhung đầy tự hào khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong tui (tôi), Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài. Lịch sử của dân tộc mãi khắc ghi những chiến công, còn tui thì khắc ghi ở Đại tướng một chữ Đại. Người là hiện thân cho đại hiếu, đại trí, đại dũng, đại khôn, đại nhẫn, đại từ bi…”. Cụ bảo, sẽ chờ đợi ở đây đến khi nào được viếng Đại tướng mới thôi. Để giúp cụ được thỏa ước nguyện, P.V Báo CA Đà Nẵng và Báo CAND đã liên hệ với BTC để cụ được vào viếng Đại tướng.

Để bảo đảm tình hình ANTT và TTATGT tại khu vực lễ viếng, lực lượng CA tỉnh Quảng Bình đã triển khai 100% quân số. Hướng dẫn các đoàn và nhân dân vào viếng, Thượng tá Nguyễn Văn Thức, Phó phòng CSBV-CĐ CA tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã triển khai 130 CBCS tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT tại khu vực trước, trong và ngoài UBND tỉnh. Lực lượng CA sẽ tạo mọi điều kiện để ai cũng được vào viếng Đại tướng.

Bên ngoài, lực lượng CSGT cũng tiến hành phân luồng các tuyến đường trên địa bàn. Thiếu tá Võ Minh Tiến- Đội trưởng Đội TTKS ĐB, Phòng CSGT CA tỉnh cho biết, lực lượng CSGT đã phân luồng cho các xe ngoại tỉnh lưu hành qua Đồng Hới bằng đường tránh. Các xe vào khu vực lễ viếng được hướng dẫn nơi đậu đỗ đúng quy định.  

* Chiều nay, người dân ở xa đổ về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi lúc càng đông, trong đó có bà con dân tộc thiểu số từ vùng cao bắt xe từ 2- 3 giờ sáng lúc này mới đến nơi.

Trước trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình
Lực lượng Thanh Niên Quảng Bình chờ được vào viếng
Chị Hồ Thị Đóa (65 tuổi) là người dân tộc Bru Vân Kiều ở xã biên giới H. Lệ Thủy
mang di ảnh Đại tướng vào viếng
Cụ Trần Huy (97 tuổi, ở TP Đồng Hới), lão thành cách mạng:
“Khi nghe tin Đại tướng qua đời tui đau buồn vô cùng.
Không tự đi lại được nữa, nhưng tui sai con cháu phải chở đi viếng Đại tướng bằng mọi giá”.
Hai chị em họ Nguyễn Thị Xuân Hà và Bùi Thị Thảo khóc nức nở khi viếng xong Đại tướng:
“Hai chị em tui là con cháu. Ông đã nuôi chúng tôi ăn học nên người”

* BÁO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

17 giờ 45 ngày 12-10, đại diện Ban Biên tập, CBCS, CNV Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Tổng Biên tập dẫn đầu đoàn đã đến Quảng Bình để viếng, dâng lên nén hương thơm, trí ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước.

Cùng thời điểm còn có các đoàn Báo Đà Nẵng, Sở GTVT TP Đà Nẵng và Tập đoàn Trung Nam cũng về viếng và dâng hương trước vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn Báo Công an TP Đà Nẵng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình
Đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng, Tổng biên tập Nguyễn Đức Dũng dâng hương Đại tướng.
Tổng biên tập Báo CATP Đà Nẵng ghi sổ tang.
Đoàn Sở GTVT TP Đà Nẵng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(tiếp tục cập nhật)

Thành phố Hồ Chí Minh:

 Lễ viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất diễn ra trong thời tiết dịu mát, một chút nắng hanh hao như che mát cho dòng người vào viếng Đại tướng. Cùng với đông đảo người dân TPHCM, nhiều người dân đến từ các tỉnh miền Tây, Miền Đông Nam bộ ai nấy mắt cũng ngấn lệ, nghẹn ngào  tiếc thương Đại tướng.

Bà Huỳnh thị Hiệp cùng với đoàn Hội phụ nữ Quảng Nam – Đà Nẵng trong kháng chiến vào viếng Đại tường rưng rưng nhớ lại những ngày cùng chồng làm việc tại Bộ Quốc Phòng, ở gần nhà Bác nên nhiều lần được gặp Bác. Bà nói, “Bác Giáp bình dị lắm. Chính vì vậy, tôi càng kính trọng và thương tiếc khi Bác qua đời”.

Ông Nguyên Kỳ Cẩm, nguyên Ủy viên T.Ư, Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng gia đính đến viếng Đại tướng nghẹn ngào: “Từ ngày Đại tướng vào bệnh viện, tôi luôn theo rõi sức khỏe của Đại tướng, tuổi cao sức yếu Đại tướng ra đi là khó tránh khỏi, nhưng quả thật đêm ngày 4 cho đến sáng 5-10 tôi bất ngờ, xúc động và sốc khi nghe tin Đại tướng từ trần, có lẻ  không chỉ có tôi mà cả nhân dân Việt Nam.

Riêng cá nhân tôi, do công việc nên nhiều lần gắp Bác Giáp trong chiến tranh, sau ngày hòa bình tôi có dịp gặp Bác trong nhiều lần, nhớ nhất là trong dịp mừng thọ của Bác Giáp tròn 80 tuổi ngay trong căn nhà thời thơ ấu của Bác ở Quảng Bình với nhiều tình cảm, xúc động. Tôi còn  nhớ 1987 khi còn tỉnh Bình Trị Thiên, tập thể Đảng bộ tỉnh chúng tôi đi đón Đại tướng ngay đèo Ngang, bước xuống xe Đại tướng ôm chầm lấy tôi và nói: “Choa đã về đây rồi!”. Nhưng hôm sau Đại tướng không dự khai mạc Đại hội đảng bộ tỉnh vì Bộ Chính trị đã phân công một đồng chí khác, Bác Giáp bận công tác khác và  hẹn sẽ có dịp về thăm. Hôm nay đến viếng Đại tướng tôi bồi hồi xúc động thương nhờ Đại tướng vô cùng”.

Lẫn trong dòng người vào viếng Đại tướng,  ông Trần Huynh (Quận 10, TPHCM, quê H. Quế Sơn Quảng Nam) sụt sùi nước mắt nói: “Là người lình của QĐND VN  ai cũng tiếc thương người Anh Cả của lực lượng  qua đời chứ không riêng gì ai”.  Ông Hoàng Lâm Trung ở TPHCM ngồi nâng niu tấm ảnh người cha tên Hoàng Đình Quý chụp cùng tướng Giáp tại chiến trường ở Trường Sơn  và dán vào số tang. Ông nói: “Vì cả nhà tôi đều vafp quân đội, hôm nay Bác Giáp đã về với tổ tiên tôi thay mặt gia đình và bố tôi đôt nén nhang tiếc thương Đại tướng lưu lại tấm ảnh này”.

Có mặt từ sáng sớm Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khá xúc động và viết vào số tang “… Từ mảnh đất cực Nam Tổ quốc, Đảng bộ và quân dân Cà Mau tiếc thương vô hạn  Đại tướng Võ Nguyên Giáp , vị Đại tướng của Bác Hồ, của nhân dân, nhà lãnh đạo tài năng kiệt xuất  của Đảng ta, của quân đội ta, đồng chí mất đi nhưng sự nghiệp và tên tuổi  vẫn trường tồn”.

Đã xế chiều, nhưng hàng nghìn người, các tầng  lớp nhân dân, từ em bé đến cụ già, học sinh, sinh viên, và CBCS LLVT, Tổng lãnh sự các nước và các tổ chức nước ngoài  vẫn nối tiếp vào viếng Đại tướng…

Dòng người vào viếng Đại tướng tại Hội trường Thống nhất
Đoàn dại biểu CA vào viếng Đại tướng
Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình ghi vào số tang
Bức ảnh ông Hoàng Lam Trung dán vào sổ tang
Bà Huỳnh Thị Hiệp, Hội Phụ nữ QN-ĐN trong kháng chiến đến viếng Đại tướng
Một nữ sinh viên ngất xỉu vì quá xúc động được chăm sóc y tế
Tuổi trẻ TPHCM viếng Đại tướng tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.

* Đến cuối  ngày 12-10, đã có gần 800 đoàn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất TPHCM. Chiều cùng ngày, Ban tổ chức lễ tang dành cho  các cá nhân đến viếng  nên rất đông các Đoàn Viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sinh viên các trường Đại học tại TPHCM, người dân tiếp tục đến bảy tỏ sự tiếc thương Đại tướng. Rất nhiều người  muốn tranh thủ lưu lại sổ tang những dòng cảm xúc về một vị Đại tướng vĩ đại của dân tôc trước khi lễ viếng kết thúc trong tối ngày 12-10.

Một cụ ông quỳ ôm lấy bàn thờ Đại tướng khóc nức nở.
Người dân chờ đến lượt ghi sổ tang.

(tiếp tục cập nhật)

Đà Nẵng:

Sáng 12-10, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Đà Nẵng, đại diện các đơn vị LLVT và hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP.

Các đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; chí Huỳnh Nghĩa, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ban ngành dự lễ truy điệu dâng hương và bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ dâng hương.
Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến dâng hương.
Đoàn CATP Đà Nẵng do Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó giám đốc CATP dẫn đầu,
vào viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.
Tuổi trẻ Đà Nẵng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7 giờ 30 ngày 12-10, tại Cơ quan quân sự Q. Cẩm Lệ, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, CBCS LLVT và người dân bắt đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cơ quan quân sự Q.Cẩm Lệ.
Dâng hương trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cơ quan quân sự Q.Cẩm Lệ.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Q.Cẩm Lệ tham gia lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tư lệnh Quân khu 5 Báo công trước anh linh Đại tướng.
CBCS Quân khu 5 chào tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
CBCS Quân khu 5 và các em nhỏ tham quan khu vực trưng bày ảnh hoạt động của Đại tướng.

Các địa phương:

Từ 7 giờ 30 ngày 12-10, tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự TP Quy Nhơn (Bình Định), Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự TP Quy Nhơn tổ chức Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và phường, xã; CBCS lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Cùng với cả nước, gần 500 cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 15 Tây Nguyên (Bộ Quốc phòng) 
dự lễ viếng và thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà truyền thống Binh đoàn.
Cựu chiến binh tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân ông Lê Văn Dược
(tổ 11, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) đạp xe từ sớm đến đợi dự lễ viếng Đại tướng.

* Sáng sớm 12-10, tại TP. Buôn Ma Thuột, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh như: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Doanh trại Cơ quan quân sự thành phố Buôn Ma Thuột…

Hàng ngàn CBCS, người dân Gia Lai đến viếng Đại tướng

Thế giới:

Truyền thông thế giới cảm động tấm lòng người dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thế giới tiếp tục đưa tin đậm đặc về lễ quốc tang Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, tỏ ra cảm động trước tấm lòng của toàn dân, toàn quân Việt Nam dành cho vị Anh hùng dân tộc, vị Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trang tin Reuters của Anh là tờ báo đăng tải nhiều nhất các hình ảnh người dân  viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ca ngợi ông là “núi lửa phủ tuyết” vì đức độ cao lẫn tài năng kiệt xuất.

Không quản ngại nắng mưa, đêm ngày, dòng người xếp hàng viếng Đại tướng ngày càng dài thêm.
Họ thậm chí cắm trại tại chỗ trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội
để có thể vào viếng ông ngay vào sáng sớm hôm sau.

Thắp nến tưởng niệm tướng Giáp
Người dân ai ai cũng không thể kiềm chế được cảm xúc khi đến viếng Đại tướng.
Người dân đến viếng mang theo chân dung Đại tướng.
Vị Đại tướng đầu tiên của Việt Nam ra đi ở tuổi 103, để lại sự tiếc thương vô hạn.

Thanh Văn

* Trong số báo ra ngày hôm nay (12-10), các tờ báo lớn trên thế giới đều chạy bài lớn về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 “Cuối đời, ông tiếp tục khuyến khích quan hệ nồng ấm hữu nghị Việt Nam –Mỹ”, báo Herald Scotland ở Anh viết về tướng Giáp. Ông xứng đáng được hưởng tình cảm của nhân dân Việt Nam và cả thế giới”, báo này nói thêm. Trong khi đó, BBC của Anh mở trang tường thuật trực tuyến lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hết lời ca ngợi người anh hùng lãnh đạo quân đội Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tuần báo The Economist uy tín cũng có bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó không ngừng ca ngợi vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam: “Không chỉ biết trước kẻ thù sẽ làm gì, mà còn cần biết thế giới sẽ thay đổi ra sao. Trên chiến trường Điện Biên, ông đã nhìn thấy trước tất cả thật rõ ràng”.

Báo Mecury News cũng đăng tải lại hàng loạt hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một cách để tướng nhớ đến ông. Báo này cũng rất cảm động trước tình cảm của người dân Việt Nam dành cho vị tướng dân tộc.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng bàn việc bên Bác Hồ được đăng trên báo Economist.




Loạt ảnh tướng Giáp trên báo Mecury News.

Thanh Văn

* Ngày 12-10, hãng tin AFP của Việt Nam có bài viết dài đăng tải đầy đủ về lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Hãng tin này cùng với Reuters của Anh đăng tải những hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến viếng Đại tướng trong khi hàng chục ngàn người xếp hàng bên ngoài ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để tỏ lòng tôn kính vị tướng tài ba của dân tộc. AFP phỏng vấn một số người dân Việt Nam, những người luôn dành tình cảm nồng ấm nhất cho tướng Giáp.

Cùng nhìn lại các hình ảnh trên báo chí nước ngoài về lễ Quốc tang Tướng Giáp:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hàng Trung Ương
Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà nước viếng Đại tướng
trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng Tướng Giáp.

Các đồng chí cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến viếng Đại tướng.

(tiếp tục cập nhật)

NGỢI CA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: TRỞ VỀ ĐẤT MẸ

(Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Không đâu

Người chẳng đi xa

Ra đi

Là để về nhà đó thôi

Quảng Bình

Quê mẹ yêu ơi

Chiều nay

Mẹ Đất đón người con xa…

 

Nhọc nhằn

Năm tháng can qua

Bay xuyên thế kỷ

Chói lòa sao băng

Chân tình

Đại - Tướng - Nhân - Dân

Thiên tài, huyền thoại…

Nhân tâm

vĩnh hằng…

 

Một đời

Tận tụy vì dân

Mang hồn Đất Mẹ

Tảo tần gió sương

Đức - Nhân - Trí - Dũng

Phi thường

Chuyển xoay lịch sử

Nêu gương anh hùng.

 

Anh minh

Nhẫn nại

Khiêm nhường

“Dĩ công vi thượng”

Xem thường công danh

Trở về Mẹ Đất

An lành

Chim bằng sải cánh

Thênh thênh … vút Trời … !

                 (SG, 12-10-2013, Lê Anh Phong- Đài PT-TH Quảng Bình)