Báo Công An Đà Nẵng

"Quỷ đỏ" trở lại đường đua

Thứ ba, 16/12/2014 07:47

(Cadn.com.vn) - Manchester United (M.U) đã lọt vào top 3 ở vòng đấu trước nhưng phải đợi tới sau trận thắng Liverpool 3-0 thì HLV Louis Van Gaal mới tuyên bố "Quỷ đỏ" trở lại đường đua vô địch. M.U vẫn đang thua Chelsea 8 điểm nhưng đâu là cơ sở để nhà cầm quân người Hà Lan mạnh lời như thế?

Trước hết, HLV Van Gaal nhìn vào Chelsea. Đội bóng của trợ lý cũ Mourinho chơi khá nhạt ở những vòng đấu gần đây, họ thắng được Leicester City với sự trợ giúp lớn từ trọng tài Chris Foy, có tới 3 cầu thủ phải "đóng kịch" với hy vọng kiếm penalty. Phong độ không tốt đó khó giúp Chelsea duy trì được mạch thắng lợi ở giai đoạn thi đấu dày đặc từ nay tới đầu năm 2015.

Tiếp theo là nội lực của M.U đang được phát huy. M.U đã thắng 6 trận liên tiếp và hàng thủ đã được cải thiện đáng kể. Trong 6 trận thắng đó, "Quỷ đỏ" ghi tới 13 bàn nhưng chỉ để thủng có 3 lần. Một sự rất trùng hợp là chuỗi 6 trận thắng này tính từ thời điểm tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick trở lại đội hình thi đấu sau thời gian dài chấn thương. Sự trở lại của Carrick giúp cho Van Gaal tự tin trở lại sơ đồ ưa thích 3-5-2 khi ông kéo Carrick xuống chơi trung vệ. Bản đồ nhiệt của Carrick ở trận thắng Liverpool cho thấy anh "quét ngang, quét dọc" trước khu vực 16m50 của thủ môn De Gea.

M.U đang trở lại đường đua đến ngôi vô địch Premier League.

Hai tiền vệ tưởng như "vứt đi" là Fellaini là Mata đang chơi rất tốt. Fellaini làm tốt công việc phòng ngự từ khu vực giữa sân. Mata lấy lại phong độ kiến tạo và ghi bàn như thời còn chơi ở Chelsea. Trong 6 trận thắng liên tiếp vừa qua, Mata đóng góp 3 bàn và 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

 Nét "đáng sợ" nhất của M.U hiện tại là đòn phản công. HLV Van Gaal không sai khi trao băng đội trưởng cho Rooney. Tiền đạo số 10 là cầu thủ đảm bảo tốt nhất những cơ hội phản công của "Quỷ đỏ". Ở bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool, Rooney khiến mọi người phải ngã mũ nể phục. Đứng gần Sterling nhất khi cầu thủ trẻ Liverpool tung cú sút ở tư thế mặt đối mặt với De Gea trong vòng 16m50 của M.U nhưng chính Rooney là người có mặt ở trong vòng cấm Liverpool để hạ Brad Jones chỉ sau 25 giây. Đây không phải là lần đầu M.U phản công chớp nhoáng như thế. Ở trận thắng Arsenal 2-1, Rooney cũng đã ghi bàn sau tình huống phản công được Fellaini đẩy bóng từ sân nhà lên cho Di Maria, để cầu thủ người Argentina lập tức chuyền cho Rooney đang lao về phía trước phá lưới Arsenal.

Chứng kiến sự thăng tiến của các học trò, HLV Van Gaal tự tin sẽ chiếm lấy ngôi đầu bảng của Chelsea vào tháng giêng tới.

Hạnh Thuần