Báo Công An Đà Nẵng

Ra đường sợ nhất... công nông!

Thứ ba, 24/03/2015 06:03

(Cadn.com.vn) - Chuyện "muôn thuở" ở chỗ Hai phố núi phải không!

- Đó đó! Đi đâu cũng thấy xe công nông, từ nương rẫy đến đường giao thông nông thôn và cả trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ... Hình ảnh xe công nông chở nông sản, vật liệu kèm cả hàng chục người "chất" sau thùng là chuyện thường ngày ở huyện.

- Đúng là nguy hiểm thật! Nhưng NXD biết, theo quy định, xe công nông chỉ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, không được chở người, không được lưu hành trong địa bàn thị trấn, thị xã, thành phố và trên các tuyến quốc lộ...

- Luật là vậy nhưng người dân ở đây vẫn bất chấp.

- Như vậy là do các lực lượng chức năng xử lý chưa nghiêm.

- Nói thế thì oan quá, tỉnh Gia Lai đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở cũng như xử lý nhưng xem ra tại một số địa phương vẫn không thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và ý thức chấp hành vẫn còn yếu của người dân.

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Gia Lai cần có những biện pháp, chỉ đạo quyết liệt cho các cơ quan chức năng, các địa phương tuyên truyền, xử lý việc chấp hành các quy định về ATGT cho người dân có xe công nông; đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm Luật GTĐB liên quan đến loại xe "đa năng" này.

Xe công nông chở người vô tư lưu thông trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa.

N.X.D