Báo Công An Đà Nẵng

Real Madrid 1-3 Juventus (chung cuộc 4-3): Quả phạt đền oan nghiệt!

Thứ sáu, 13/04/2018 08:59

Vậy là Champions League lại mỉm cười với Real Madrid khi họ may mắn giật vé vào bán kết trước Juventus trong trận tứ kết lượt về trên sân Bernabeu. Với Juventus, họ đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời và có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Có điều, thủ thành Buffon và đồng đội khó nuốt trôi quả phạt đền oan nghiệt đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Như lời HLV Max Allegri bày tỏ, đó là một trò đùa của số phận và Juventus là đội bóng không may mắn trong trò đùa ấy.

Tình huống dẫn đến quả 11m oan nghiệt cho Juventus.

Juventus làm khách ở Bernabeu mà không có 2 tiền vệ trụ cột là Dybala và Bentancur, đặc biệt bị gác trước 3 bàn trên sân nhà. Real Madrid chỉ mất trung vệ Sergio Ramos. Vậy mà mọi thứ chuyển biến khác hẳn khi Juventus phong tỏa quá tốt Ronaldo khiến tiền đạo Bồ Đào Nha liên tục té ngã và đưa tay lên trời than vãn. Trong khi đó, Mandzukic hai lần đánh đầu thành bàn trong hiệp một và Matuidi đá cận thành đưa tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận 3-3 ở phút 60.

Rõ ràng, HLV Allegri đã khai thác quá đúng điểm yếu ở vị trí trung vệ Real Madrid khi bóng bổng được rót vào cho Mandzukic trước bộ đôi Varane và Vallejo. Đội hình Real Madrid không thể đẩy lên cao bởi luôn bị đặt vào thế bị động phải chống phản công và bóng bổng của Juventus. Từ đó, những đợt lên bóng ở hai cánh và dứt điểm của Isco, Ronaldo không có bất ngờ nào cho thủ môn 40 tuổi Buffon.

Buffon đứng bên phần sân của Juventus ăn mừng một mình trong 3 tình huống đồng đội ghi bàn. Anh gào thét động viên các đồng đội xông lên phía trước khi mà Ronaldo chẳng còn không gian để thoải mái dứt điểm như ở lượt đi. Một thế trận không quá lấn lướt song thực sự hiệu quả của Juventus.

Ramos dường như không thể ngồi yên trên khán đài Bernabeu bởi vì đàn em Vallejo quá non kinh nghiệm để Mandzukic và Higuain dày vò liên tục. Hai bên nghĩ tới hiệp phụ mà Real Madrid có chút bất lợi là HLV Zidane đã thay hết 3 người sau 75 phút, còn Juventus chỉ mới thay 1 người theo kiểu bất khả kháng do chấn thương ở hiệp một.

Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver đã góp một tay đưa Real Madrid vào bán kết ở phút 90. Vazquez té ngã trong pha tranh bóng với Benatia trong vòng cấm Juventus thì ông trọng tài người Anh gần như lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Góc quay chậm và lời bình luận của hầu hết các bình luận viên nổi tiếng Châu Âu đều nhận định “chưa rõ ràng”. Buffon lao vào tranh cãi quyết liệt khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ronaldo dứt điểm thành công từ chấm 11m trước thủ môn dự bị Szczesny để đưa Real Madrid vào tứ kết.

Sau 90 phút tại Bernabeu, khán giả Real Madrid mới nhận ra: Cầu thủ quan trọng nhất không phải Ronaldo mà là Ramos. Real Madrid thua tan nát và chỉ có vé đi tiếp nhờ quyết định gây tranh cãi. Tờ Marca có bài: “Cú chết hụt của Real Madrid càng tô điểm tầm quan trọng của Sergio Ramos”.

Thủ môn Buffon ví trọng tài người Anh như “kẻ sát nhân” đã làm tan giấc mơ lội ngược dòng của Juventus. Buffon nhận định đó là tình huống va chạm chỉ đáng 1/10 lỗi và ở phút 90 thì không thể thổi phạt bởi ở lượt đi Cuadrado cũng có tình huống tương tự ở phút cuối trận bị bỏ qua.

* Trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà Bayern Munich hòa 0-0 trước Sevilla. Với kết quả này, Bayern thắng chung cuộc 2-1 và vào bán kết.

4 đội bóng góp mặt ở bán kết gồm: AS Roma, Real Madrid, Liverpool và Bayern Munich. Lễ bốc thăm vòng bán kết sẽ diễn ra vào 19 giờ nay 13-4 (theo giờ VN).

HẠNH THUẦN