Báo Công An Đà Nẵng

Real Madrid lên ngôi đầu nhờ trọng tài?

Thứ ba, 23/06/2020 12:40

Barcelona bị Sevilla cầm hòa không bàn thắng ở trận đấu sớm vòng 30. Real Madrid vừa thắng chủ nhà Real Sociedad 2-1 để có cùng 65 điểm song vượt lên dẫn đầu BXH La Liga nhờ hơn đại kình địch chỉ số phụ. Tuy vậy, chiến thắng trên sân khách của "Kền kền trắng" có nhiều điều để nói.

Trước hết, Sergio Ramos trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử La Liga. Trung vệ đội trưởng Real Madrid thực hiện thành công quả đá phạt đền ở phút 50 để mở tỷ số trận đấu. Đó là bàn thắng thứ 68 của lão tướng 34 tuổi này cho Sevilla và Real Madrid tại giải VĐQG Tây Ban Nha (trong đó chỉ có 2 bàn cho Sevilla). Như vậy, Ramos đã qua mặt huyền thoại Barcelona là Ronald Koeman để trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga. Trong lịch sử giải bóng đá này, trung vệ đội trưởng Real Madrid Fernando Hiero có tới 105 bàn thắng nhưng rất nhiều bàn thắng ông ghi được khi đá tiền vệ trụ nên không được công nhận kỷ lục. Tiếc cho Ramos là anh buộc phải rời sân ở phút 60 vì chấn thương đầu gối. Ca chấn thương trong thời điểm La Liga phải thi đấu dày đặc sẽ khiến Real Madrid gặp bất lợi về nhân sự.

May mắn đứng về phía Real Madrid ở trận đấu này. Trọng tài Javier Estrada tuýt còi phạt đền ở phút 50 chẳng khác gì món quà cho Real Madrid. Góc quay chậm cho thấy Vinicius dứt điểm rồi thì hậu vệ Sociedad mới đưa chân vào. Khi chủ nhà ghi bàn thì ông trọng tài 44 tuổi lại không công nhận. Cựu cầu thủ Manchester United là Adnan Januzaj ghi bàn thắng rất đẹp cho Sociedad với cú sút từ ngoài vòng cấm và góc gần khung thành Real Madrid. Trọng tài Estrada lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng đồng đội Januzaj là Merino đứng trước mặt thủ môn Thibaut Courtois nên cản tầm nhìn. Real Madrid tiếp tục được trọng tài Estrada ưu ái ở phút 70. Karim Benzema nhận bóng từ Valverde bằng phần cao nhất của cánh tay phải trước khi sút tung lưới Sociedad. Trọng tài Estrada một lần nữa không cho rằng cầu thủ Real Madrid chơi bóng bằng tay.

Real Madrid lên ngôi đầu bảng La Liga khi còn 8 vòng đấu nữa nhưng HLV Zinedine Zidane không cảm thấy vui chút nào. Lý do là ông đọc quá nhiều bài viết về chuyện Real Madrid thắng nhờ trọng tài. "Mọi người chỉ nói về sự ưu ái của trọng tài làm tôi cảm thấy khó chịu. Họ nói như thể chúng tôi chẳng làm gì trên sân và chỉ chờ trọng tài giúp đỡ. Chúng tôi không thể kiểm soát được những tình huống tranh cãi nhưng thực tế là đã thắng và thắng rất xứng đáng. Một quả phạt đền rõ ràng và Benzema đỡ bóng bằng vai mà. Tôi tôn trọng những quyết định của trọng tài", ông Zidane nói trong phòng họp báo sau trận đấu.

HẠNH THUẦN