Báo Công An Đà Nẵng

Real Madrid sa sút

Thứ hai, 20/11/2017 10:28

Barcelona thắng nhẹ nhàng Leganes 3-0 nhờ Luis Suarez chấm dứt được cơn hạn bàn thắng sau 6 trận im hơi lặng tiếng. Suarez lập cú đúp và Paulinho ghi một bàn đã giúp đội bóng xứ Catalan vững chắc ngôi đầu La Liga với 34 điểm. Trong khi đó, trận derby thủ đô giữa Atletico Madrid và Real Madrid kết thúc không có bàn thắng nào được ghi. Atletico Madrid và Real Madrid kết thúc với tỷ số 0-0 là lần đầu tiên kể từ năm 2005 ở La Liga. Như vậy, cách biệt giữa Barcelona và hai đội thành Madrid đã là 10 điểm sau 12 vòng đấu.

Có lẽ màn trình diễn giờ đây không phải là thứ HLV Zinedine Zidane mong đợi bởi chiếc ghế của ông bắt đầu lung lay. Ông thừa nhận 2 trụ cột nhất nhì trong phòng thay đồ Real Madrid là đội trưởng Sergio Ramos và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo đã bất hòa sâu sắc sau trận thua Tottenham 1-3 ở Champions League. Ông vẫn đang loay hoay tìm cách hòa giải Ramos và Ronaldo chưa thành thì một vụ ồn ào khác xuất hiện: Ronaldo la lối các đồng đội sau trận hòa Atletico Madrid.

Ronaldo có xứng đáng la hét đồng đội như vậy không? Rõ ràng là nhìn cách tiền đạo Bồ Đào Nha thi đấu ở La Liga từ đầu mùa giải tới nay đủ thấy tuổi 32 đang đè nặng lên anh. Ronaldo cũng như Karim Benzema chỉ mới có duy nhất 1 bàn ở giải quốc nội, trong lúc Lionel Messi đã có tới 12 bàn. Ronaldo trận này có ít nhất một tình huống đối mặt thủ môn Oblak của Atletico Madrid nhưng không thể ghi bàn. Ronaldo còn có tình huống chơi bóng bằng tay khá kín và trọng tài không phát hiện ra.

Ronaldo sa sút. Benzema cũng vậy. Thủ lĩnh tinh thần Ramos lại dính chấn thương gãy sống mũi. HLV Zidane đang đứng trước quá nhiều khó khăn ở Real Madrid. Nghiêm trọng hơn vẫn là mối bất hòa giữa Ramos và Ronaldo. Một khi phòng thay đồ không bình yên thì Real Madrid khó tìm lại mạch thắng.

HLV Zidane không nhắc tới chuyện khôi phục Real Madrid mà nhắm vào chuyện trước sau gì Barcelona cũng mất điểm. “Quá khó để một đội thua 10 điểm lên ngôi vô địch nhưng Barcelona rồi sẽ mất điểm và chúng tôi bứt lên. 10 điểm khi giải còn hơn 2/3 quãng đường nữa nên vẫn còn rất nhiều hy vọng”. Barcelona từng có 34 điểm sau 12 vòng đấu ở mùa giải 2013-2014 nhưng cuối cùng mất ngôi vô địch vào Atletico Madrid nhưng lúc đó 2 đối thủ chỉ cách nhau ở 1 điểm chứ không phải 10 điểm như bây giờ.

HẠNH THUẦN