Báo Công An Đà Nẵng

Tứ kết lượt về UEFA Champions League:

Real suýt “chết” trên đất Đức

Thứ tư, 09/04/2014 09:56

(Cadn.com.vn) - Trong một ngày chơi hưng phấn, chủ nhà Dortmund đã đánh bại Real Madrid 2-0. Nhưng tiếc rằng tỷ số đó chưa đủ cho đội bóng Đức tiếp bước Chelsea lội ngược dòng vào bán kết.

Lượt đi, Dortmund thể hiện bộ mặt quá bạc nhược khi để thua 0-3 ở Bernabeu. Chính vì thế, chỉ có phép màu mới giúp “Vàng đen” lội ngược dòng thành công. Nhưng, nếu thần may mắn mỉm cười thì có lẽ Dortmund đã làm được điều không tưởng.

Sự trở lại của Hummels, Lewandowski trong đội hình giúp Dortmund mạnh mẽ và cân bằng hơn giữa các tuyến. Trong khi đó, Real không có sự phục vụ của Ronaldo đã phần nào làm giảm sức thị uy trên hàng công.

Với tâm lý thoải mái, Real khởi đầu khá tốt. Thậm chí “Kền kền” còn có cơ hội kết thúc số phận trận đấu vào phút 16 khi họ được hưởng quả 11m, nhưng Di Maria thực hiện không thành công.

Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội của Di Maria, Real phải hứng chịu một sức ép khủng khiếp đến từ các đợt tấn công của chủ nhà. Và điều gì đến phải đến. Hàng thủ Real cuối cùng đã phải đổ vỡ ở phút 24 sau pha dứt điểm của Reus.

Có bàn thắng mở tỷ số, Dortmund càng tấn công ào ạt hơn và đến phút 37 chủ nhà nhân đôi cách biệt lên 2-0. Người ghi bàn không ai khác chính là Rues.

Khi khoảng cách tỷ số giữa hai lượt trận được thu hẹp xuống còn một bàn, Dortmund càng có lý do để chủ động tấn công và dồn ép Real vào thế chống đỡ. Rất nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra nhưng cột dọc và sự xuất sắc của thủ thành Casillas đã khước từ bàn thắng thứ ba cho Dortmund.

Ở những phút cuối trận, Dortmund dâng cao đã tạo cơ hội cho các ngôi sao Real vài cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, Benzema, Bale đã lần lượt bỏ lỡ.

Kết quả, Dortmund thắng 2-0 nhưng đội bóng Đức thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận và ngậm ngùi nhìn Real tiến vào bán kết. 

Đội hình thi đấu:

DortmundWeidenfeller; Friedrich, Hummels, Kirch, Piszczek (Aubameyang, 81'); Durm, Jojic, Grosskreutz, Reus, Mkhitaryan; Lewandowski.

Real: Casillas; Coentrao, Pepe, Ramos, Carvajal; Alonso, Illarramendi (Isco, 46'), Modric; Bale, Di Maria (Casemiro, 73'), Benzema (Varane, 90').

Quang Hải