Báo Công An Đà Nẵng

Real thua vì thiếu Ozil?

Thứ hai, 30/09/2013 09:14

(Cadn.com.vn) - Real Madrid đã phải chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại ở La Liga trước đối thủ cùng thủ đô Atletico Madrid sau 14 năm trời. Ngay tại Bernabeu, “Kền kền trắng” lần thứ hai liên tiếp bị đội bóng hạng hai ở thủ đô hạ gục. Lần đầu tiên là trận chung kết Cúp Nhà Vua hồi tháng năm vừa qua với tỷ số 1-2. Lần này là tỷ số 0-1 trong khuôn khổ La Liga.

HLV Simeone và tiền đạo Diego Costa trở thành khắc tinh của “Kền kền trắng”. Trong cả hai lần đánh bại Real, Costa hai lần ghi bàn để giúp thầy Simeone đi vào lịch sử Atletico. Với 7 trận toàn thắng đầu mùa, Atletico có khởi đầu mùa giải tốt nhất suốt 77 năm qua. Costa đang cùng Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công. Chưa hết, trong đội hình Simeone còn có Koke đang là chân chuyền số một La Liga với 6 đường kiến tạo thành bàn. Tờ Marca nhận định với trận thắng Real Madrid, Atletico dù không có sao sáng nào nhưng đã chính thức lên tiếng với tư cách là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch La Liga mùa này.

Diego Costa, người hùng của Atletico trong chiến thắng sát nút chủ nhà Real.

Trong lúc CĐV Real Madrid buồn bã vì phong độ của “Kền kền trắng” quá thấp: thắng Elche nhờ trọng tài Muniz tiếp sức, thua Atletico sau 14 năm trời bất bại thì thủ môn Atletico xát thêm muối vào nỗi đau của họ. Courtis cho rằng ở góc nhìn của anh, Real Madrid không tạo đủ áp lực mạnh và liên tục lên đối phương. Nguyên nhân là Real Madrid không còn Ozil trong đội hình. Courtis nhận xét Real Madrid có đầy những ngôi sao sáng như Ronaldo, Bale, Modric… nhưng không có bất cứ cầu thủ nào đủ sức thay thế Ozil ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Ozil có nhãn quan chiến thuật rất tốt và thường xuyên tung ra những đường chuyền quyết định sắc sảo. HLV Ancelotti từng bác bỏ nhận định Ozil là trụ cột quan trọng của Real Madrid khi ông đẩy tiền vệ người Đức sang Arsenal nhưng giờ đây khi “Kền kền trắng” chơi bết bát thì lời nói của Courtis buộc Ancelotti phải im lặng.

Atletico thắng 7 trận liên tiếp nhưng chưa thể chiếm ngôi đầu của Barca bởi ĐKVĐ cũng thắng Almeria 2-0. Qua đó, HLV “Tata” Martino đi vào lịch sử Barca với tư cách nhà cầm quân đầu tiên thắng 7 trận đầu mùa. Tiếc cho Barca là Messi sau khi mở tỷ số đã phải rời sân vì tái phát chấn thương cơ đùi có thể phải vắng mặt ở trận gặp Celtic ở Champions League vào giữa tuần.

Hạnh Thuần