Báo Công An Đà Nẵng

Réhahn - nhiếp ảnh gia Pháp thành danh tại Việt Nam

Thứ tư, 17/12/2014 09:30

(Cadn.com.vn) - Réhahn Croquevielle – nhiếp ảnh gia người Pháp đã gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của mình tại Hội An, Việt Nam vừa được trang mạng danh tiếng  boredpanda.com  bình chọn vào TOP 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên thế giới về thể loại ảnh chân dung. Thông tin về anh đã được đăng tải trên khắp các tạp chí nhiếp ảnh uy tín như: Daily Geek Show (Pháp); Adme.Ru (Nga); Fotofaka.com (Thái Lan); Social One (Bồ Đào Nha); Filing.pl (Ba Lan); kazani.gr (Hy Lạp), Photoblog.hk (Hồng Kông), dagospia.com(Italy)...

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle.

Việt Nam – niềm cảm hứng bất tận

Với 2 năm cầm máy, Réhahn đã dành hầu hết thời gian bôn ba trên chiếc xe máy trên khắp cung đường hẻo lánh nhất ở Việt Nam. Anh đã đến những bản làng xa xôi, gặp gỡ hầu hết các dân tộc sinh sống ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên–Việt Nam như người Thái, Nùng, Tày, H Mông, Gia Rai, Ê Đê, Cơ Tu, Ba Na, Mạ, Lô Lô đen, Mơ Nông…Trong từng bức ảnh của anh, cảm xúc đọng lại không chỉ là những khoảng khắc bấm máy, mà còn là câu chuyện đầy tình cảm của một người Pháp đối với người già, trẻ em Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Trước khi bấm máy, tôi luôn dành thời gian làm quen, trò chuyện, hỏi han, để hiểu sâu hơn về nhân vật của mình rồi mới ngỏ lời mời chụp hình cho họ”. Vẻ thân thiện, cởi mở, hòa đồng và trái tim chân thành của Réhahn đã đưa anh nhích lại gần những “người mẫu không chuyên” của mình theo cách quý mến của những người bạn với nhau. Bởi thế, không ngạc nhiên khi ảnh chân dung nhân vật trong sáng tác của Réhahn lúc nào cũng hiện lên một cách tự nhiên và giàu tình cảm nhất. Qua mỗi bức hình, còn có thể đọc được sự bắt đầu của những tình bạn đẹp đẽ, nơi không có khoảng cách về tuổi tác, ngôn ngữ, dân tộc…

Nhận xét về ảnh chân dung của Réhahn, ông Eric Meyer, Tổng biên tập tờ tạp chí nhiếp ảnh hàng đầu thế giới Géo Magazine cho rằng: “Chúng tôi còn được đi du lịch thông qua các bức ảnh chân dung của Réhahn. Ảnh của anh ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi đến khám phá đất nước Việt Nam!”. Chia sẻ về cảm xúc của mình đối với những thành công đã gặt hái được trong sự nghiệp nhiếp ảnh, Réhahn khẳng định: “Việt Nam đã cho tôi nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác. Càng ở lâu nơi đây, càng đi, khám phá cảnh sắc, phong tục, tập quán… của đất nước này, tôi càng sửng sốt khi phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, như thể tôi đã chưa từng hiểu gì về Việt Nam trước đó!”. Anh còn cho biết thêm mình rất hài lòng với quyết định định cư ở Hội An.

Tác phẩm Hidden smile in Hoi An (Tạm dịch: Nụ cười bị che khuất) của Réhahn
được công bố trên trang boredpanda.com (Ảnh do Réhahn cung cấp)

Mang nụ cười Việt Nam đi khắp thế giới

Réhahn đã mang hình ảnh Việt Nam đi khắp thế giới thông qua các cuộc triển lãm cũng như lượng phát hành ảnh liên tục của anh trên các tạp chí nổi tiếng thế giới. Trong dịp diễn ra lễ hội Globe Trotters tại Paris, Pháp, buổi ra mắt triển lãm ảnh “Un autre Vietnam” (Một Việt Nam) của Réhahn tại nhà hát Opéra de Massy đã thu hút sự quan tâm của hơn 3.000 du khách và giới nhiếp ảnh quốc tế. Như anh bày tỏ: “Đó chính là lời tri ân sâu sắc đến mảnh đất, con người Việt Nam mà anh yêu quý và muốn gắn bó cả đời mình”. Bên cạnh những cuộc triển lãm tại các tỉnh, thành phố Việt Nam, Réhahn cũng đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm giới thiệu về Việt Nam tại các quốc gia khác như: Rennes (Pháp), Roma (Ý),  Dublin (Ireland). Ảnh của anh bán chạy tại hơn  20 quốc gia trên thế giới và là nhịp cầu nối bạn bè quốc tế đến thăm Việt Nam.

“Những nụ cười in sâu trong đáy mắt” – là ký hiệu đặc biệt của Réhahn để lại trên 145 bức ảnh của tập sách “Vietnam, Mosaic of Contrasts”(Việt Nam, những mảnh ghép tương phản) vừa ra mắt công chúng đầu năm 2014. Tập sách ảnh được chọn lọc từ 5.600 tấm hình mà anh đã thực hiện trong chuyến đi 15 ngày đến hơn 40 bản làng dân tộc  miền Bắc, Việt Nam. 4 mảng đề tài chính được thể hiện trong tập sách ảnh này là trẻ em, người già, lối sống và phong cảnh.  Bộ ảnh đã tạo cho người xem một ấn tượng sâu sắc về một góc nhìn mới lạ trong nhiếp ảnh.

Réhahn nói, rất nhiều người Việt có thói quen che miệng cười bẽn lẽn khi nói chuyện với anh – một người ngoại quốc xa lạ, trong bộ dạng buồn cười khi đang cố gắng nói tiếng Việt với họ. Chính sự phát hiện tình cờ này đã mang lại nguồn cảm hứng sáng tác và đề tài mới mẻ để Réhahn theo đuổi. Dưới góc máy nghệ thuật của Réhahn, đằng sau bàn tay che khuất đôi môi, là những đôi mắt cười với những nét chân chim  hằn sâu, ẩn chứa bao bí ẩn của đời người, những thăng trầm của thân phận. Bố cục ảnh đi sâu vào tâm hồn nhân vật, lột tả chân thực vẻ đẹp chân dung nhân vật. Nụ cười Việt Nam là vẻ đẹp không có tuổi của những đôi bàn tay nhăn nheo, những khóe mắt đầy nếp nhăn, những chòm râu bạc phơ, những đôi mắt trẻ thơ ngây, những da mặt nhem nhuốc, và nổi bật lên tất cả là những nụ cười in trong đáy mắt vẫn luôn sáng ngời dẫu cuộc sống còn nhiều cơ cực.

Réhahn bày tỏ: “Những con người Việt Nam mà tôi  gặp gỡ đã cho tôi niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc, nơi vật chất không phải là điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Những người già mang vẻ đẹp không có tuổi, những người nghèo vẫn luôn tươi cười với hạnh phúc không thể đếm đo bằng tiền. Tôi muốn nói rằng: Tôi yêu Việt Nam và muốn gắn bó mãi với đất nước này!”.

Đông Phương