Báo Công An Đà Nẵng

Rộn rã ngày hội giao quân

Thứ bảy, 07/09/2013 11:07

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-9, cùng với hàng vạn thanh niên cả nước và Quân khu 5, gần 700 thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng nô nức lên đường nhập ngũ đợt 2-2013. Dự, tặng quà và trao hoa chúc mừng các tân binh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh, Phùng Tấn Viết, Nguyễn Ngọc Tuấn gửi gắm sự tin yêu của lãnh đạo, nhân dân và gia đình mong mỏi các thanh niên trúng tuyển, nhập ngũ lần tiếp bước truyền thống của quê hương, tích cực rèn luyện trong môi trường mới, lập thành tích xuất sắc để xứng đáng là con em của Đà Nẵng anh hùng. Ngày đầu khoác áo lính, nhiều tân binh gương mặt rạng ngời...

Sáng 6-9, tại lễ giao, nhận công dân nhập ngũ  phục vụ có thời hạn trong CAND đợt 2 năm 2013, Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP đã đến dự, tặng hoa và động viên các tân binh. Trong đợt này, CATP Đà Nẵng tuyển chọn 182 công dân lên đường nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao thuộc địa bàn các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Các tân binh sẽ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CATP Đà Nẵng, Sở Cảnh sát PCCC TP và Trung đoàn Cơ động duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh, các chiến sĩ mới cần học tập nghiêm túc, nỗ lực hết mình để nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tân binh phải thường xuyên rèn luyện tư tưởng đạo đức, kính trọng lễ phép với nhân dân, sống xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng CAND và công dân Đà Nẵng anh hùng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và H. Hòa Vang tặng quà động viên tân binh.

Trong số 500 thanh niên Đà Nẵng nhập ngũ phục vụ trong lực lượng quân đội đợt này, Q. Hải Châu có 180 thanh niên, H. Hòa Vang có 185 thanh niên, Liên Chiểu có 135 thanh niên. Tại các điểm giao nhận quân, lễ tiễn và nhận quân được tổ chức trang nghiêm. Các tân binh trong vòng tay gia đình và bè bạn hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của một công dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP, hầu hết các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có độ tuổi từ 18-23, sức khỏe tốt. Số thanh niên có học vấn đại học, cao đẳng, đảng viên chiếm tỷ lệ khá cao.

Trong số 185 người con ưu tú của quê hương Hòa Vang (Đà Nẵng) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2013, tân binh Nguyễn Phú Quý (thôn Đồng Lăng, xã Hòa Phú) là cán bộ công chức duy nhất của huyện với chức vụ Phó bí thư Đoàn xã. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng ngành Xây dựng, được mẹ động viên, anh viết đơn tình nguyện tòng quân. Theo anh, quân đội là môi trường tốt nhất để anh rèn luyện, tu dưỡng. Còn ông Đinh Ngọc Sự (thôn La Châu, xã Hòa Khương) không giấu niềm tự hào trong buổi tiễn đưa đứa con trai Đinh Ngọc Bình lên đường với lời dặn dò: “Hãy rèn luyện, chiến đấu sao cho xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng đáng với bộ quân phục thiêng liêng của Bộ đội Cụ Hồ mà con đang khoác trên mình”. Đôi bạn trẻ người dân tộc Cơ Tu Nguyễn Văn Long, Phan Văn Thể (thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) thì nắm chặt tay nhau, cười mãn nguyện khi được hỏi tới. “Thuở nhỏ hai đứa em nhìn bộ quân phục đã thích mê thích mệt, nên hứa lớn lên sẽ cùng nhau vào bộ đội. Bây giờ thì niềm khao khát ấy đã thành hiện thực. May mắn là cả hai đều hội tụ đủ tiêu chuẩn”.

Tiễn cháu ngoại lên đường (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Tại Quảng Nam, 1.500 thanh niên của các huyện, thành phố, thị xã Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My ngày 6-9 cùng nô nức tòng quân. Trong số này, đoàn viên chiếm số lượng đông đảo với 1.208 (tạo nguồn phát triển đảng: 88 thanh niên). Tiễn con út lên đường, bà Hồ Thị Dưa (xã Trà Tập, H. Nam Trà My) không khỏi tự hào: “Vậy là thằng út đã trưởng thành rồi. 4 anh chị của nó đã lập gia đình, còn lại mỗi nó nên tôi thương và cũng lo cho nó nhất. Có điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội tôi tin thằng út sẽ trưởng thành, sẽ gánh vác được trách nhiệm của gia đình, xã hội sau này”.

Tỉnh Quảng Ngãi có  hơn 1.300 thanh niên của 8 địa phương Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ, Tây Trà và Nghĩa Hành nhập ngũ trong đợt này. Đặc biệt, trong số các tân binh của H. Ba Tơ có một tân binh vừa mới tốt nghiệp đại học tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đó là tân binh Phạm Minh Đức ở xã Ba Bích, vừa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin của Trường đại học Phạm Văn Đồng. Đức thổ lộ: “Dịp học còn dài chứ tuổi tòng quân rồi sẽ mau chóng qua đi. Vậy nên em quyết định nhập ngũ trước, kẻo lỡ cơ hội”.

Tỉnh Khánh Hòa đợt 2 năm nay có 1.000 thanh niên nhập ngũ, giao cho 12 đầu mối. Theo Đại tá Lê Văn Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đợt này toàn tỉnh có 21 đảng viên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, gần 6% thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Đặc biệt, có 39 thanh niên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đã bảo lưu kết quả để lên đường nhập ngũ.

Tại Đắc Lắc, các địa phương giao quân đợt 2 có các huyện Krông Pắc, Krông Búc, Krông Năng, Krông Ana, M’Drăc, EaH’leo, Cư Kuin và TX Buôn Hồ. Trong 1.500 thanh niên các dân tộc tỉnh Đắc Lắc lên đường nhập ngũ đợt này có 300 thanh niên là người dân tộc; 17 thanh niên có trình độ Cao đẳng và Đại học.                 

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu V, trên địa bàn Quân khu 5 có 64 huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ giao, nhận quân đợt này. Trong số 11.150 thanh niên đầu quân về 8 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và 26 đơn vị thuộc Quân khu V đợt này, về tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 84,6%, sức khỏe loại 1 và 2: 54,5%, văn hóa cấp III: 56,54%, cấp II: 42,08%, số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ (trung cấp, cao đẳng, đại học) đạt 6,0%, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2012, có 407 đảng viên, 9.345 đoàn viên, 40 cán bộ công chức Nhà nước.

Nhóm P.V