Báo Công An Đà Nẵng

Rớt giếng sâu, mẹ và con tử vong

Thứ hai, 19/12/2016 08:05

(Cadn.com.vn) - 8 giờ ngày 18-12, chị Lê Thị Thu Hiền (1993, trú buôn Súp Mgru, xã Cư Suê, H. Cư Mgar, tỉnh Đắc Lắc) cùng con gái là Trần Trúc Bình (2013) sang trông rẫy cho người chú của mình là ông Đỗ Quang Dự (trú Liên Gia 6, thôn 4, xã Ea Tul, TP Buôn Ma Thuột). 10 giờ cùng ngày, chị Hiền mang rau ra giếng bên cạnh nhà ông Dự để rửa. Thấy vậy, cháu Bình chạy theo mẹ ra ngoài chơi. Trong lúc đứng trên nắp giếng nhìn mẹ rửa rau, cháu Bình trượt chân rớt xuống. Trong giây phút hoảng loạn, chị Hiền vội vã nhoài người theo để nắm lấy tay con. Thế nhưng, chưa kịp cứu được con gái thì chị Hiền cũng rơi xuống giếng. Phát hiện sự việc, con của ông Dự vội vã gọi người đến ứng cứu. Nghe tin, ông Dự chạy về nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Giếng đào - nơi mẹ con chị Hiền rớt xuống và tử vong. Ảnh: T.T

Ông Dự cho hay: “Khi tôi về tới nơi thì thấy người vây kín giếng nhà mình. Mọi người cố gọi mẹ con cháu Hiền nhưng không nhận được câu trả lời. Chúng tôi lập tức gọi lực lượng chức năng đến giúp đỡ. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ, mẹ con cháu Hiền mới được đưa lên khỏi giếng. Nỗi đau tột cùng khi cả Hiền và cháu Bình đều tử vong”.

Theo thông tin từ ông Dự, giếng mà mẹ con chị Hiền gặp nạn có độ sâu khoảng 30m, mực nước khoảng 5-6m. Hằng ngày, gia đình ông Dự dùng tấm đan bằng xi-măng để đậy xung quanh. Ở giữa giếng, ông Dự dùng tấm tôn che kín để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ xung quanh. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Bình hiếu kỳ dỡ tấm tôn ra nên đã ngã xuống giếng.

Cùng lúc mất cả vợ lẫn con, anh Trần Xuân Hợp (28 tuổi, chồng chị Hiền) gần như qụy ngã, khóc ngất, không ngừng gọi tên vợ và con gái. Chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy, người thân của mẹ con nạn nhân không sao cầm được nước mắt. Theo một số người thân của vợ chồng anh Hợp, sau khi cưới nhau, vợ chồng anh Hợp phải đi ở trọ khắp nơi. Cho đến năm 2014, vợ chồng gom góp mua được căn nhà ở xã Cư Suê và thoát cảnh đi ở thuê. Hằng ngày, vợ chồng chị Hiền đi làm đủ thứ việc vất vả. Thế nhưng, những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm cũng không đủ chi tiêu cho những sinh hoạt trong gia đình. Đáng nói, hai bên gia đình của vợ chồng chị Hiền đều thuộc diện khó khăn nên cũng không giúp đỡ được gì. Càng khó khăn hơn khi mẹ anh Hợp đang mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải đến bệnh viện để điều trị.

Anh Hợp thất thần trước nỗi đau quá lớn. Ảnh: T.T

“Vợ chồng Hợp có khi cả tháng chẳng mua được vài lạng thịt mà ăn. Quần áo của mẹ con Hiền đều là do mọi người mang đến cho. Hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của đôi vợ chồng trẻ, người dân xung quanh thường xuyên gom góp ký gạo, bó rau để gia đình anh Hợp đảm bảo cuộc sống. Sống mấy năm nay ở đây, vợ chồng Hợp chưa từng làm mất lòng ai. Chúng nó sống rất có tình làng, nghĩa xóm nên người dân ở đây ai cũng thương và tìm mọi cách giúp đỡ. Đáng thương hơn, hiện giờ Hợp còn chẳng có nổi vài triệu đồng để mua quan tài cho vợ và con gái” - Nguyễn Hồ Thị Tuyết (1973, hàng xóm của nạn nhân) chia sẻ.

Thơ Trịnh