Báo Công An Đà Nẵng

Rủ người yêu “ru đời vào quên lãng”

Thứ ba, 20/10/2020 14:33

Hoàn thành chương trình học 12, nhưng học lực quá yếu không thể bước chân vào giảng đường đại học, Ngô Quốc H. (1994, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đầu đi làm thuê kiếm sống. Công việc vất vả nên với một cậu thanh niên ham chơi hơn ham làm càng khiến H. trở nên chán nản. Đã vậy “tay làm không đủ tay chơi”, lại sẵn đám bạn xấu cứ rủ rê nên H. dần sa vào ma túy đá lúc nào không hay. Trong một lần “đập đá” cùng nhóm bạn nghiện, H. bị lực lượng chức năng bắt được và đưa đi cai nghiện. Những tưởng sau lần đó, H. từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời, nào ngờ không chịu nổi cơn “thèm thuốc”, H. quay trở lại con đường phạm pháp. Không chỉ vậy, H. còn rủ rê người yêu bước vào con đường “ru đời vào quên lãng” qua những làn khói trắng của ma túy “đá”.





Hai đối tượng H. và Y. cùng gói ma túy đá, bộ dụng cụ “đập đá”.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có dấu hiệu sử dụng ma túy tại một căn hộ ở dãy nhà D, Chung cư C2 (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), Đội Cảnh sát ma túy CAQ Sơn Trà phối hợp với CAP Nại Hiên Đông tiến hành kiểm tra hành chính. Khi lực lượng CA chuẩn bị kiểm tra hành chính căn hộ nghi vấn tại dãy nhà D, Chung cư C2 thì bắt gặp Nguyễn Thị Y. (1998, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) từ trong phòng đi ra. Lực lượng chức năng đã mời Y. quay trở lại phòng và khi cửa phòng vừa bật mở, H. liền ném một gói tinh thể màu trắng ra ngoài cửa sổ. Lực lượng CA nhanh chóng đi tìm gói tinh thể vật chứng nói trên đồng thời kiểm tra trong phòng ngủ của căn hộ trên, đã phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Ngày 19-10, Cơ quan CA cho hay, qua làm việc, H. khai nhận, do cảm thấy trong người “buồn bứt rứt” nên liên lạc với một người tên Phú (không rõ lai lịch) để hỏi mua ma túy đá với giá 1 triệu đồng. Đối tượng Phú này, H. quen trong quá trình ăn chơi trước đây của mình. Sau khi tiền trao, ma túy cầm trên tay, Phú nhanh chóng đem về căn hộ của mình lấy ra một ít để “lên tiên”, số còn lại cất ở trong phòng ngủ. Vừa tàn hơi tiên cũng là lúc thấy lực lượng CA, H. sợ bị phát hiện nên đã phi tang ma túy qua cửa sổ. Còn Y. khai nhận là bạn gái của H. lúc ra khỏi phòng là để mua thẻ điện thoại thì bị lực lượng CA bắt gặp. Qua test nhanh, cơ quan CA xác định Y. cũng dương tính với chất ma túy.

L.A.T