Báo Công An Đà Nẵng

Run vì qua cầu Bình An

Thứ ba, 07/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - "Cầu nay hư đã lâu, không thấy người về sửa mau...

Để người dân ớn run, mỗi lần qua. Cầu nay hư hết rồi"!

- Chuyện chi mà anh Sáu Bình An nghêu ngao nhạc "chế" rứa?

- Thì "kêu" mãi sợ "mấy anh" ngành chức năng giận không sửa nên phải chuyển sang "chế" nhạc hát để "mấy ảnh" mủi lòng quan tâm cho dân được nhờ.

- Nhưng mà cầu đường ở mô? Hư hỏng thế nào?

- NXD cứ đi về xã Bình An (H. Thăng Bình, Quảng Nam) quê của Sáu Bình An sẽ rõ.

Chạy xe trên con đường đất đầy bụi mù về xã Bình An, vừa đến đầu cầu Bình An (trước đây gọi là cầu Tổng, thuộc xóm Gò Tre, thôn An Thành 2, xã Bình An) NXD không khỏi giật mình khi thấy một đoạn khá dài thành cầu bị bể, sụp xuống sông còn mặt cầu thì nham nhở do bê-tông bị bong tróc. Dừng lại chụp vài pô ảnh, chợt nghĩ hiện trạng cây cầu hoàn toàn trái ngược với tên nó: cầu Bình An chẳng an toàn tí nào. Đi tiếp đến xóm Nam Yên, thôn Thái Đông (xã Bình An), NXD gặp cây cầu Hai (trước đây gọi là cầu Còn) cũng nguy hiểm cho người và phương tiện không kém bởi một đầu nhịp cầu (đoạn nối giữa 2 nhịp) bị sụp xuống, mặt đường bị bể tạo ra một khoảng trống lớn nếu sơ sẩy là bị "nuốt" như chơi.

Theo NXD tìm hiểu, hai cây cầu trên được xây dựng từ những năm 80 thế kỷ trước, đến nay đã xuống cấp trầm trọng song vẫn chưa được sửa chữa nên ngày một hư hỏng nặng hơn. Bên cạnh đó, đây là tuyến đường liên xã nối từ QL1A (từ xã Bình An) đến xã Bình Nam (H. Thăng Bình), hằng ngày lưu lượng phương tiện rất đông, nhất là các loại xe tải đã khiến hai cây cầu càng thêm "oằn mình".

Dẫu đã quá "hom hem" song hai cây cầu này vẫn phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn hộ dân thuộc các xã Bình An, Bình Nam, Bình Sa (H. Thăng Bình) và xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Thiết nghĩ, đã gần đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh và huyện cần sớm sửa chữa hai cây cầu này để các phương tiện lưu thông an toàn và người dân yên tâm.


 Hai cây cầu ở xã Bình An nay không còn... bình an.

N.X.D