Báo Công An Đà Nẵng

Sắc xuân trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ năm, 02/02/2017 09:46

(Cadn.com.vn) - Mồng 3 Tết Nguyên đán, chúng tôi có mặt tại công trình cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi, một trong những công trình trọng điểm quốc gia với kỳ vọng mang lại sự kết nối giao thương cho các tỉnh duyên hải miền Trung. Kỳ vỹ, đầy sức sống là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi đến đây giữa những ngày xuân. Chỉ nay mai thôi nơi này sẽ tấp nập những phương tiện ngược xuôi chở hàng hóa đi khắp mọi miền đất nước.

Khác với không khí sôi động thường ngày, những ngày Tết công nhân hầu hết về quê đón Tết, công trường tại vùng đồi núi xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) trở nên vắng vẻ. Những cỗ máy khoan, những chiếc cần cẩu khổng lồ nằm im lìm nghỉ ngơi dưới cái nắng vàng như rót mật của mùa xuân. Ngọn đồi trước kia còn ngập cây dại nay đã trở thành cổng hầm cao lớn. Tuy chưa hoàn thiện nhưng chúng tôi cũng đã có thể hình dung ra phần nào tầm vóc của công trình, nhất là trên một vùng quê nghèo nó lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Trong đường hầm hun hút chúng tôi trò chuyện với ông Phan Văn Phú (trú thôn Đông Bình, xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên) về những ngày Tết bên trong đường hầm. Từ 24 Tết, ông Phú cùng 2 đồng nghiệp được thuê để bảo vệ vật liệu công trường. "Năm ni ăn Tết trong hầm cũng có cái thú của riêng nó. Ban đêm trời lạnh lắm, anh em tụi tui chia nhau ra quan sát công trường. Nằm một mình với cái đèn pin thôi cũng sợ nhưng cũng có cái thú vị riêng. Cả đời mình làm nông giữa đồng ruộng nay lại ở một mình giữa một công trình lớn như vậy cảm giác lạ lắm".

Hầm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang dần hoàn thiện.

Ông Phú chia sẻ, ban đêm thì lạnh lẽo thật nhưng ban ngày ông lại có niềm vui là trở thành "hướng dẫn viên" cho một số người dân đến tham quan công trình. "Trước khi nhận nhiệm vụ tôi chỉ nghĩ mình ở đây để bảo vệ vật liệu, giữ hiện trạng công trình nhưng không ngờ bà con ngày Tết lên đây tham quan nhiều lắm. Quy định công trình không cho vào nhưng bà con tha thiết quá nên chúng tôi cũng chỉ dẫn cho mọi người đến xem những vị trí an toàn, đã hoàn thiện. Đến mồng 9 công nhân đi làm lại thì hết tham quan được rồi nên mình cũng du di cho bà con. Ai cũng ồ lên kinh ngạc trước sự quy mô của hầm cao tốc, mình làm bảo vệ mà cũng thấy tự hào lây", ông Phú cười hiền.

Ông Phú còn cho biết, những ngày trong hầm ông còn phải để mắt nhắc nhở mọi người tham quan nhưng phải chú ý không nghịch phá, chạy xe cẩn thận bởi mặt đường còn gồ ghề, khúc khuỷu. "Ban ngày nắng ấm tui ra phía trước cửa hầm ngồi cho ấm sẵn tiện nhắc nhở mọi người chạy xe chậm thôi, nhất là những em học sinh cấp 2, 3 đùa nghịch nguy hiểm lắm. Bà con quan tâm đến công trình trên quê hương thiệt là đáng mừng. Biết đến dự án đã lâu nhưng khi làm bảo vệ ở đây tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của cao tốc này đối với miền Trung. Nhớ lại ngày xưa thiệt khổ quá. Xứ mình bao đời nay là xứ nghèo, mong rằng thế hệ con cháu sau này sẽ có đường sá thênh thang mà phát triển. Có con đường giao thương rồi những cái khác sẽ theo đó mà tiến lên".

Dự án đường cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đồng thời mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư đến với vùng đất này, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Dự án cũng góp phần phân luồng giao thông để kết nối vận chuyển tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo quan sát của chúng tôi, tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn H. Duy Xuyên đã thông hầm, trải nhựa. Thời gian qua tiến độ của dự án chuyển biến tích cực nhờ nỗ lực của tất cả các chủ thể tham gia. Trong đó công tác GPMB đã hầu như đạt 100%. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam, phụ trách trực tiếp dự án thông tin hiện nay công tác nền đường đạt gần 95%, đắp nền và mố trụ cầu hơn 82%. Tiến độ toàn tuyến đạt 55%. Việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này vào quý I-2017 là khả thi. Theo đó sẽ đưa khai thác 65km đầu tiên từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ, phần còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2017.

 Giữa những ngày xuân phơi phới, nhìn ngắm quê hương thay da đổi thịt từng ngày thật không khỏi lâng lâng vui sướng. Rồi đây cùng với vùng đông với dự án Nam Hội An, cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi sẽ trở thành chiếc cầu kinh tế đưa tỉnh Quảng Nam phát triển cao hơn, xa hơn nữa.

Hà Dung