Báo Công An Đà Nẵng

Sân mới, kỳ vọng mới

Thứ hai, 09/01/2017 11:03

(Cadn.com.vn) - Lâu lắm rồi bóng đá Đà Nẵng mới có một trận đấu khí thế tưng bừng như ngày khai sân Hòa Xuân. Không khí bóng đá cuồng nhiệt bao trùm lên sân vận động 20.000 chỗ ngồi đã được đền đáp bằng chiến thắng 1-0 của thầy trò Lê Huỳnh Đức trước HAGL. Để rồi sau trận đấu, từ lãnh đạo thành phố, đội bóng cho đến những người hâm mộ đều rất phấn khởi và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp với bóng đá Đà Nẵng khi chuyển lên sân mới Hòa Xuân.

Vũ Phong ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Q.Hải

Bóng đá là phải thế!

Đã có những lo ngại về trận đấu khai sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng vào chiều 7-1 vừa qua, ví như sự quan tâm của người hâm mộ hay tình hình an ninh trật tự… Nhưng tất cả đã diễn ra suôn sẻ. Với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, sân Hòa Xuân đã được lấp kín trong trận đấu này. Không có những sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Có mặt ở Hòa Xuân trước khi trận SHB Đà Nẵng – HAGL diễn ra, chúng tôi ghi nhận không khí bóng đá rất cuồng nhiệt. Mọi ngả đường dẫn về Hòa Xuân đông nghẹt người và phương tiện. Dòng người rồng rắn chen chúc nhau mua vé vào sân. Trong sân, các khán đài đã dần được lấp kín bởi khán giả. Sát giờ trận đấu diễn ra, một lượng lớn khán giả chưa được vào sân vì không mua được vé đã gây ồn ào, nhưng các lực lượng an ninh đã nhanh chóng giải quyết. BTC sân sau đó quyết định mở một số cổng để người dân vào sân.

Suốt trận đấu, gần 2 vạn khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình cho cầu thủ hai đội, đặc biệt là chủ nhà SHB Đà Nẵng. Từng đợt sóng người đã xuất hiện ở khán đài B. Pháo bông mừng chiến thắng cũng được thắp sáng để tô điểm thêm cho trận đấu tưng bừng.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng – ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ: “Không khí bóng đá hôm nay quá tuyệt vời. Chúng tôi rất hạnh phúc vì người hâm mộ đã đến sân đông như thế để cổ vũ cho đội bóng. Điều này cho thấy trận đấu mở màn ở sân Hòa Xuân quá thành công”.

Bóng đá là phải thế! Phải đông khán giả, phải cuồng nhiệt thì mới tạo xúc tác cho cầu thủ thăng hoa được. Rõ ràng, sân mới Hòa Xuân đã mang đến một diện mạo mới cho SHB Đà Nẵng. Kỳ vọng rằng, những trận đấu tới, Hòa Xuân vẫn ngập tràn không khí bóng đá. Và đặc biệt, SHB Đà Nẵng vẫn hãy cứ cống hiến như thế!

Sân Hòa Xuân gần kín khán giả ở trận khai màn. 

Niềm vui trọn vẹn

“Thật khó diễn tả được niềm vui, hạnh phúc lúc này. Tôi xin thay mặt toàn đội SHB Đà Nẵng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ thành phố đã đến sân Hòa Xuân cổ vũ cho chúng tôi trong trận đấu đặc biệt ý nghĩa này. Chiến thắng này chúng tôi xin dành tặng cho người dân Đà Nẵng”, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước HAGL ở ngày khai sân Hòa Xuân.

 Hơn ai hết, HLV Lê Huỳnh Đức quá hiểu và quá áp lực về trận đấu đặc biệt này: Trận đấu khai sân Hòa Xuân, trận đấu khởi đầu năm mới, trận đấu mở màn mùa giải mới – mùa bóng mà đội bóng sông Hàn mơ chức vô địch. Quá nhiều kỳ vọng đặt vào trận đấu này khiến nhiệm vụ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức càng khó khăn. Nhưng rồi, tất cả đã thở phào vì SHB Đà Nẵng đã chơi với chiến thuật hợp lý và giành chiến thắng 1-0 trước HAGL bằng pha lập công của Vũ Phong.

 Một chiến thắng quá đỗi ngọt ngào, quá trọn vẹn niềm vui cho SHB Đà Nẵng!

Quang Hải