Báo Công An Đà Nẵng

Sáng lại một cuộc đời

Thứ năm, 14/07/2016 11:52

(Cadn.com.vn) - 10 năm trước, khi nghề sơn tít vẫn còn mới mẻ tại xã Triệu Thuận (H.Triệu Phong, Quảng Trị) thì Lê Thành Trung (1984) đã vào Đà Nẵng học nghề. Có năng khiếu, tay nghề giỏi, Trung về quê nhận nhiều công trình lớn nhỏ. Tuy nhiên, đây là công việc cực nhọc nhưng thu nhập không cao. Trong thời gian đi học nghề, Trung gặp một nhóm đối tượng rủ rê buôn ma túy với viễn cảnh giàu có. Thế là Trung cùng một số đối tượng ra Ninh Bình mua heroin đưa vào tiêu thụ tại Bình Thuận. Chuyến đầu trót lọt, thu lợi nhiều khiến Trung choáng ngợp. Lần thứ 2 Trung báo cha mẹ có việc đi xa vài ngày nhận thầu công trình mới. Vài ngày sau, vợ chồng bà Thương rụng rời khi CA báo tin Trung cùng đồng bọn vừa bị bắt tại Bình Thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ khoảng 400 tép heroin. Bản án 9 năm tù là cái kết mà Trung phải nhận lấy. Thời gian chấp hành án tại trại giam Sông Cái (Bình Thuận), Trung đã được giáo dục, cải tạo và thấm thía giá trị của lao động chân chính.

Trong nhiều năm, Trung được tin tưởng, phân công lao động ở trại chăn nuôi của Trại giam và được quản giáo tận tình hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi, thú y, phần việc nào cũng thành thục và kết quả tốt. Vì nhà quá xa, mẹ Trung chỉ hai lần vào thăm con. Mỗi lần ấy, Trung đều nén nước mắt vào trong, quyết cải tạo sớm trở về để người thân vơi bớt cơ cực. Dịp  2-9-2015, Trung nhận quyết định đặc xá sau hơn 6 năm chấp hành án. Ngày rời trại, ngoài những lời dặn dò, quản giáo trại còn tặng Trung hai bộ áo quần mới, 1 chiếc ĐTDĐ cũ để Trung tiện liên lạc với người thân trên đường về nhà. Tình cảm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Trung trở về hòa nhập cuộc sống. Thấy con đứng trước hiên nhà chững chạc và rắn rỏi hẳn, bà Thương trào nước mắt. Thời gian sau đó, bà càng nhận ra Trung không còn nóng nảy như trước, điềm đạm, biết nhẫn nhịn. Nhiều người nghĩ Trung sẽ trở lại nghề sơn tít nhưng anh đã nghĩ đến một hướng khác. Nhiều lần vợ chồng bà Thương thấy con ra sau vườn nhà đứng đăm chiêu suy nghĩ. Hỏi con có suy tính gì cho tương lai, Trung vẫn ngại ngần chưa chia sẻ.

Trưởng CAX Đoàn Quang Trung thăm hỏi, chuyện trò với bà Thương.

Một lần đi Đông Hà lo việc gia đình, Trung bị TNGT vào điều trị BVĐK tỉnh Quảng Trị. Tại đây  Trung gặp một người tên Xuân, ở Cam Lộ, chủ một trại gà lớn cũng bị TNGT nằm chung phòng bệnh. Anh Xuân nghe Trung kể chuyện mình và mong muốn mở một trại gà liền mở lời giúp, truyền đạt cho Trung các kinh nghiệm. Cuộc gặp gỡ cơ duyên này đã tạo cho Trung động lực lớn. Ở địa phương, Trung cũng được Trưởng CAX Triệu Thuận Đoàn Quang Trung quan tâm, thăm hỏi, động viên và đề xuất đoàn thể, chính quyền tạo điều kiện cho Trung vay vốn làm ăn. Với số vốn gần 150 triệu đồng, một thời gian sau, trại gà trong vườn nhà của Trung đã đi vào hoạt động. Ngoài lò ấp trứng, Trung còn duy trì nuôi từ 500 đến 1.000 con gà thịt, gà đẻ. Với kinh nghiệm học được ở Trại giam Sông Cái, Trung đã chăm sóc tốt trại gà, bước đầu cho thu nhập với nhiều tín hiệu khả quan. Mới đây, Trung đã lập gia đình với cô gái làng bên. "Tui mừng lắm, có được như ri một phần là nhờ CAX đã quan tâm. Hiện Trung đã đề xuất xã thuê đất để mở rộng trại gà, kết hợp trồng cỏ, chăn nuôi bò", bà Thương tâm sự.

Trực tiếp đi xem trại gà và quy mô mô hình phát triển kinh tế của Trung, chúng tôi tin tưởng hướng đi của Trung sẽ mang lại luồng gió mới trên vùng đất ven sông còn lắm khó khăn này. Cuộc sống mới đã mở ra trước mắt người thanh niên một thời lầm lỡ này những hy vọng, thành công mới.

Bảo Hà