Báo Công An Đà Nẵng

Sao không bớt lễ nghi?

Thứ tư, 29/07/2015 08:53

(Cadn.com.vn) - Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Manchester City trên sân Mỹ Đình tối 27-7 để lại dư âm hài lòng có, chê cũng nhiều. Trong số những điều dư luận chê chính là nghi thức trước trận đấu. Đó là những bài phát biểu dài lê thê khiến cầu thủ hai đội đứng đợi... mỏi chân.

Trang BBC của Anh tường thuật trận đấu này đã có những lời lẽ chế giễu công tác tổ chức trận đấu như: “Các cầu thủ vẫn đứng trên sân 5 phút vừa qua, trong lúc đó một người đeo kính, hình như là chủ tịch của ngân hàng nào đó ở Việt Nam làm một bài giảng rất dài, mà tất nhiên là chẳng ai trong chúng ta hiểu cái gì, vì ông ta đang nói tiếng Việt. Joe Hart trông có vẻ hơi bối rối.

Bây giờ lại đến một người khác đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông này cũng đeo kính. Và ông ta bắt đầu nói. Rất nhiều... Đã 13 phút trôi qua, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được bắt đầu sớm”. Bình luận viên của BBC cũng nhắc đến nghi thức tặng hoa cho trọng tài, cầu thủ và cho rằng đó là một sự lãng phí.

Trong bài viết tường thuật trận đấu tối 27-7 trên sân Mỹ Đình, nhật báo Daily Mail cũng phê bình ban tổ chức sắp xếp nghi thức trước trận đấu quá dài, với bình luận: “Các cầu thủ của HLV Manuel Pellegrini đã phải đứng hơn 15 phút sau màn giới thiệu và phát biểu trước trận đấu của các quan chức Việt Nam. Sau đó họ còn nhận được hoa từ ban tổ chức trận đấu”.

Với khán giả truyền hình, hẳn nhiều người cũng nhận thấy điều đó khi ống kính truyền hình quay cảnh cầu thủ hai đội phải khởi động nhằm tránh mỏi chân trong khi chờ nghi thức.

Thực tế cho thấy, rất nhiều giải đấu thể thao của chúng ta cũng diễn ra theo cách như thế, quá nhiều người phát biểu, tặng hoa...

Qua cách nhìn của báo chí nước ngoài về công tác tổ chức trận ĐT Việt Nam – Manchester City, tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện sẽ bớt lễ nghi ở những trận đấu, thậm chí những giải đấu thể thao cho đỡ rườm rà và tốn kém?

Khánh Hòa