Báo Công An Đà Nẵng

Sập bẫy “tình già”

Thứ sáu, 17/10/2014 10:30

(Cadn.com.vn) - Thiếu tá Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng CAH Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, ngày 10-10, CQĐT CAH đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Huy (58 tuổi, trú TT Đức An, H. Đắc Sông, Đắc Nông, thuê trọ tại xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đáng nói, để lừa được tiền, Huy giở chiêu “lừa tình” khiến hàng loạt phụ nữ đơn thân, luống tuổi muộn chồng khát khao mái ấm đã sập bẫy. Khi sự thật phơi bày, nạn nhân ê chề, chua xót trước hai từ hạnh phúc tưởng đã đến trong muộn mằn.

Theo điều tra bước đầu, CAH Cam Lộ làm rõ Huy đã lừa đảo số tiền hơn 200 triệu đồng và gần 5 chỉ vàng 24K của 6 nạn nhân. Được sự cho phép của CQĐT, Ngày 13-10, chúng tôi được tiếp xúc với bị can và hiểu được phần nào cái cách mà người đàn ông sắp lục tuần này đã “diễn” để đưa các nạn nhân vào tròng.

Huy từng đi tù 10 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 1998. Huy mãn hạn, trở về quê ở Nam Định sinh sống. Mấy năm sau, Huy đưa vợ con vào Tây Nguyên lập nghiệp với 2 mục đích rõ ràng là muốn xóa đi “ký ức” buồn và tìm “miền đất hứa”. Tuy nhiên, vào Tây Nguyên chưa được bao lâu thì Huy lại dính cờ bạc, mê đề đóm nên bỏ bê gia đình. Nợ nần đổ đốn, Huy bắt đầu giở thói lừa đảo tại Đắc Nông. Sau khi lừa tình 2 phụ nữ để lấy đi một số tiền, tháng 5-2014, Huy  trốn ra Quảng Trị với vỏ bọc bộ đội về hưu, “vợ khuất núi”, muốn tìm kiếm ai đó để bầu bạn tuổi già.

Nguyễn Văn Huy.

Ở xứ gió Lào cát trắng, Huy sống lặng lẽ khiến nhiều người quý, thế là mai mối, giới thiệu những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le như ly hôn, muộn chồng nhưng có điều kiện kinh tế tốt cho “người đáng thương”. Gặp “đối tác” phù hợp, Huy đều cho biết mình đang buôn hàng tuyến Lao Bảo - Hà Nội nhưng muốn ổn định cuộc sống tại Quảng Trị. Để lấy lòng tin, quen ai là Huy thuê phòng trọ gần đó cho dễ bề “quan tâm”. Và cũng vì vậy mà Huy thuê nhiều phòng trọ ở nhiều nơi như Hải Lăng, Triệu Phong, TP Đông Hà và Cam Lộ. Chính tại những “tổ ấm” này, Huy và tình nhân qua lại thắm thiết như vợ chồng.

Trong một thời gian ngắn, Huy sắp xếp để “đi về” với 6 phụ nữ mà không để sơ hở gì. Khi biết nạn nhân đã đắm say, Huy nhấn thêm bước nữa là cần thêm vốn làm ăn, huy động tiền, vàng. Huy hẹn sau chuyến làm ăn khấm khá sẽ “rước nàng về dinh”. Vậy là những người phụ nữ tội nghiệp dốc vốn đưa cho Huy. Người ít 10 - 15 triệu đồng, người nhiều lên đến cả trăm triệu đồng. Có tiền, Huy lại ném vào số đề, vì thực ra ông ta có buôn bán gì đâu.

Sau một thời gian thấy không có tín hiệu gì ở nhân tình, có người linh cảm chuyện chẳng lành. Khi hỏi đến vấn đề tiền bạc thì Huy làm mặt lơ, rồi số lần xuất hiện cũng thưa dần. Một số nạn nhân làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, CAH Cam Lộ đã khẩn trương làm rõ chân dung kẻ lừa đảo. Ngày 10-10, CQĐT khởi tố, bắt khẩn cấp Huy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng và gần 5 chỉ vàng của 6 nạn nhân. Khi bị bắt, Huy chỉ còn vài đồng lẻ. Hiện CAH Cam Lộ tiếp tục mở rộng vụ án và thông báo, còn ai là nạn nhân của Huy, sớm đến CQĐT trình báo.

Bảo Hà