Báo Công An Đà Nẵng

Sập bẫy tình qua Facebook

Thứ ba, 15/10/2013 17:11

(Cadn.com.vn) - Sau khi biết và yêu nhau qua... Facebook, Trần Quốc Thái (21 tuổi, trú xã Xuân Thới, H. Hóc Môn, TPHCM) tự xưng là Phạm Trịnh Hoài Ân, công tác tại Tổng cục III Bộ CA, nhiều lần được người yêu là chị Lê Thị Thanh Hương (27 tuổi - giáo viên một trường tiểu học ở Bình Dương) dẫn về quê Đắc Lắc ra mắt gia đình. Lợi dụng lòng tin của người thân bên nhà người yêu, Thái đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người rồi trốn biệt tăm. Khi tiếp tục giở trò lừa đảo, Thái bị CAQ 5, TPHCM bắt giữ.

"Người của Bộ CA"

Những tháng đầu năm 2013, Thái tham gia Facebook và tự xưng mình là Phạm Trịnh Hoài Ân (30 tuổi, trú Q.7, TPHCM), chức vụ Đại úy, đang công tác tại Tổng cục Xây dựng lực lượng (Tổng cục III - Bộ CA) để làm quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Lê Thị Thanh Hương. Cuối tháng 5, nhân dịp giỗ ông nội, chị Hương đưa Ân về nhà ra mắt mọi người. Ngày 31-5, Ân điều khiển xe máy BKS 61D-12825 chở chị Hương từ Bình Dương về nhà người yêu ở thôn 1, xã Ea Sol, H. Ea H'leo, Đắc Lắc. Trên đường về, đến đoạn gần trụ sở CA tỉnh Đắc Nông, Ân dừng xe rồi bảo chị Hương ngồi chờ ở quán cơm gần đó, còn Ân mượn chiếc laptop hiệu Acer màu hồng của người yêu "đi cài đặt phần mềm phòng chống tội phạm cho một người bạn làm ở CA tỉnh Đắc Nông". Một lát sau, Ân quay lại bảo chị Hương "việc cài phần mềm mất nhiều thời gian nên Ân và Hương về trước, lúc nào máy tính dùng xong thì bạn sẽ gửi về quê cho".

Tại nhà "bố mẹ vợ tương lai", Ân tiếp tục "lừa phỉnh" người nhà của chị Hương khi "nổ" rằng bản thân làm ở Bộ CA, có bố là “Thiếu tướng CA” đang công tác ở Hà Nội... Thời gian ở đây, Ân biết anh Trần Đăng Hưng (27 tuổi, em của anh rể chị Hương) tốt nghiệp ĐH sư phạm ra trường nhiều năm nhưng chưa xin được việc làm nên ngỏ ý giúp. Ân bảo anh Hưng đưa 14 triệu đồng để lo lót xin cho anh Hưng vào dạy ở Trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Vì tin Ân làm ở Bộ CA có quen biết rộng nên anh Hưng đồng ý, nhờ bố mẹ mượn tiền để đưa cho Ân lo việc. Về phần mình, sau khi nhận tiền "chạy việc", Ân chở chị Hương lên TP Buôn Ma Thuột, rồi bảo người yêu ngồi chờ, còn mình đi đâu đó một lúc rồi quay lại bảo với chị Hương và người nhà chị rằng: mọi chuyện đã ổn, giờ chờ quyết định đi làm trước khi cùng với chị Hương trở về Bình Dương ít ngày sau đó.

Trần Quốc Thái đã dùng photoshop để "hóa thân" thành công an.

Ngày 4-7, Ân cùng chị Hương lần thứ 3 về nhà chị để "sắp xếp cho bố mẹ 2 bên gia đình gặp mặt". Để làm tin, Ân mang theo nhiều bức ảnh chụp mình mặc sắc phục CA về tặng người nhà chị Hương, đồng thời lấy một tấm ảnh chụp chân dung cỡ lớn vào treo trên tường nhà của "nhạc phụ tương lai". Thấy "rể của thôn" làm to, lại quen biết rộng nên ông Bùi Lý Huỳnh nhờ Ân xin việc cho cháu ruột là Bùi Duy Phương đang đi lính nghĩa vụ tại CA tỉnh Đắc Lắc. Ân đồng ý và cho biết chi phí để "lo" là 34 triệu đồng. Ông Huỳnh về nhà bàn với anh ruột Bùi Xuân Thủy (bố của Phương) và thống nhất ngày 7-7 sẽ cùng Ân lên TP Buôn Ma Thuột đưa tiền xin việc. Sáng 7-7, Ân đến nhà anh Trần Văn Thanh (32 tuổi, anh rể của chị Hương) mượn xe máy Nouvo LX BKS 47D1-06713 rồi cùng với 3 người là ông Huỳnh, ông Thủy và anh Phương chạy xe máy lên Buôn Ma Thuột. Tại đây, Ân nhận 34 triệu đồng từ anh Thủy rồi "lặn mất tăm". Đến 3 giờ cùng ngày không thấy Ân liên lạc lại, anh Thủy gọi điện nhưng máy tắt, sau đó điện cho người nhà ở thôn 1 để hỏi xem "Ân đã về địa phương chưa" thì chỉ nghe bảo "Ân không có ở đây" nên biết mình đã bị lừa.

Dùng photoshop để "hóa thân"

Biết "rể tương lai" là kẻ lừa đảo, ông Lê Quang Phiếm (bố của chị Hương) chủ động tố giác với CA. Nhận được tin báo, CAH Ea H'leo khẩn trương vào cuộc điều tra. Từ nhân dạng đối tượng, CQĐT CAH Ea H'leo truy tìm và phát hiện đối tượng đang bị CAQ 5, TPHCM bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc này, Đại úy Nguyễn Hồng Thăng - Đội phó Đội Hình sự CAH Ea H'leo trực tiếp xuống TPHCM phối hợp với CAQ 5 làm rõ hành vi của Ân. Tại đây, Ân khai tên thật là Trần Quốc Thái. Thái thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Thanh, lừa đảo thông qua giả vờ xin việc để chiếm đoạt tiền của anh Hưng và ông Thủy. Thái cũng xác nhận chiếc laptop mà y mượn của chị Hương để "cài phần mềm phòng chống trộm cắp cho bạn ở CA tỉnh Đắc Nông" đã bị Thái lấy bán với giá 2.450.000 đồng ngay lúc mượn. Riêng những bức ảnh chụp khi mặc sắc phục CA thì Thái khai bản thân dùng kỹ thuật photoshop để cắt dán, tạo hình ghép.

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 11-10, CAH Ea H'leo đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thái để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc vẫn đang được CAH Ea H’leo tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ án này, CQĐT CAH cũng khuyến cáo mọi người, nhất là các bạn trẻ hãy nâng cao cảnh giác khi tham gia các trang mạng xã hội, vì bọn tội phạm thường lợi dụng để làm quen, kết bạn rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hữu Phúc