Báo Công An Đà Nẵng

Sát hại hàng xóm vì ván bài

Thứ hai, 04/05/2015 11:40

ÁN MẠNG TRONG ĐÊM

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 25-4, trong lúc bà con xóm 8, xã Lăng Thành, H. Yên Thành, Nghệ An đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng hò hét phát ra từ ngôi nhà ông Trần Phúc Vân (1962, trú xóm 8, xã Lăng Thành). Ngay sau đó, người dân chạy sang thì phát hiện ông Vân đã gục trên vũng máu, còn Đoàn Bá Duyên (1961, trú cùng xóm) trên tay cầm chiếc liềm cắt cỏ dính đầy máu, gương mặt thất thần, lo lắng. Ngay sau đó, người dân đưa ông Vân đi cấp cứu, nhưng do bị mất máu quá nhiều nên ông Vân đã tử vong. Đoàn Bá Duyên, sau khi gây ra sự việc đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, CAX Lăng Thành nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên CAH Yên Thành. Ngay trong sáng 25-4, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Yên Thành đã phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 24-4, nhà ông Vũ Văn Anh (1959, trú xóm 8, xã Lăng Thành) tiến hành làm nhà và có nhờ mấy người hàng xóm đến lợp mái, trong đó có ông Đoàn Bá Duyên và ông Trần Phúc Vân. Sau bữa cơm tối cùng ngày, cả 3 người gồm các ông Nguyễn Hồ Thắng, Đoàn Bá Duyên và Trần Phúc Vân rủ nhau đánh bài tiến lên, mỗi ván 2.000 đồng. Trong lúc chơi bài, giữa ông Duyên và ông Vân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng, cãi vã. Đến 22 giờ 30, khi nghe tiếng cãi cọ ồn ào tại nhà ông Anh, CA viên đã đến nhắc nhở và cả nhóm giải tán, ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, sau khi về đến nhà và lên giường đi ngủ thì Đoàn Bá Duyên nghĩ lại chuyện cũ khi cãi nhau với ông Vân và ấm ức, bực tức trong lòng không sao ngủ được nên đã cầm chiếc liềm cắt cỏ sang gõ cửa nhà ông Vân để “nói chuyện”. Nghe tiếng gõ cửa, ông Vân liền chạy ra mở thì bất ngờ bị Duyên nắm tóc, đè đầu xuống. Theo phản xạ, ông Vân cắn mạnh vào tay của Duyên liền bị Duyên dùng liềm cứa mạnh vào cổ làm đứt động mạch.

Đoàn Bá Duyên.

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI

Tại gia đình bà Lý Thị Trinh (1971, vợ ông Vân) sau khi gia đình làm lễ an táng cho ông Vân, mấy ngày nay, rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn và thăm hỏi. Ôm đứa con nhỏ, bà Trinh nghẹn ngào: “Trong gia đình, ông ấy là lao động chính kiếm tiền nuôi cả nhà, còn tôi thì ốm đau suốt. Nay ông ấy đi rồi, tôi và các con biết trông cậy vào ai đây”. Hay tin bố mất, chị Trần Thị Luyện (1988) con gái đầu của ông Vân lấy chồng ở Hải Dương lập tức về quê. Còn chị Trần Thị Hiền (1994) con gái thứ 3 của ông Vân thì vừa mới làm lễ bỏ trầu, dự định cuối năm nay sẽ lấy chồng nhưng giờ đây hạnh phúc của chị sẽ phải tạm gác bởi nỗi đau mất đi người cha của mình.

Ông Trần Phúc Tài (1958, anh ruột ông Vân) cho biết: “Sáng hôm đó, sau khi nghe tiếng kêu cứu từ gia đình chú Vân, tôi lập tức có mặt nhưng mọi chuyện đã quá muộn, khi đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chú ấy nằm giữa sân, trên vũng máu lênh láng, chúng tôi đã cố gắng đưa chú ấy đi cấp cứu với hy vọng “còn nước còn tát” nhưng đã quá muộn”.

Gia đình bà Trinh đau buồn kể lại sự việc.

Được biết, sau khi xuất ngũ, năm 1988, ông Vân về quê rồi nên duyên vợ chồng với bà Trần Thị Lương và lần lượt sinh được 5 người con. Gia cảnh nghèo khó, con đông, vợ lại đau yếu triền miên nên mọi gánh nặng đè lên vai ông Vân. Năm 2011, bà Lương bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, ông Vân một mình nuôi các con ăn học. Sau khi bà Lương mất được một thời gian thì ông Vân đi thêm bước nữa với bà Lý Thị Trinh (1971) và sinh được một con gái được 1,5 tuổi.

Theo bà con hàng xóm, ông Duyên và ông Vân là bạn đồng niên và là hàng xóm với nhau nên giữa hai người vẫn qua lại khi chén trà, cốc rượu và những ván bài ăn tiền nhỏ lẻ. Hằng ngày, những lúc tỉnh táo họ vẫn coi nhau là bạn bè, anh em nhưng khi có chén rượu vào thì lại cãi vã. Cũng từ đó, mâu thuẫn vụn vặt phát sinh khiến mối quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp.

Ông Vũ Văn Anh (hàng xóm) chia sẻ: “Tôi không ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ này mà ông Duyên lại ra tay độc ác như vậy. Hôm đó, khi chơi bài ở nhà tôi thì hai người đã xảy ra xô xát, cãi cọ nhau và ai cũng nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy nhưng không ngờ... Theo một số người dân cho biết, giữa ông Vân và ông Duyên có hiểu lầm từ việc vay mượn tiền. Ông Duyên cho rằng ông Vân vay của mình mấy trăm ngàn đồng nhưng chưa trả, còn ông Vân lại nói mình đã trả số tiền đó. “Bây giờ bà Trinh đang đau ốm, không thể lao động được, trong khi cháu Trần Thị Hải đang học lớp 11 và cháu Trần Phúc Trung đang học lớp 4, chúng tôi sợ sau chuyện này việc học của các cháu sẽ gặp khó khăn” - ông Anh cho biết thêm.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã ra quyết định khởi tố bị  can Đoàn Bá Duyên về hành vi “Giết người”.

D.H