Báo Công An Đà Nẵng

Sát hại vợ cũ và tình địch rồi tự sát: Bi kịch gia đình đổ vỡ

Thứ năm, 27/06/2019 13:16

Dù hai vợ chồng đã ly hôn, nhưng Phan Tuấn (1974, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn nặng tình với vợ nên nhiều lần muốn níu kéo, nối lại tình cảm vợ chồng. Khi thấy vợ cũ có người đàn ông khác, Tuấn nổi cơn ghen, thù hận nên đã dùng búa sát hại vợ và tình địch rồi tự sát. May mắn được can ngăn nên vụ việc chưa dẫn đến hậu quả đau lòng, dẫu vậy những điều tiếng mà Tuấn để lại cho gia đình và hai con nhỏ thì vẫn còn dai dẳng. Ngày 25-6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo về tội “Giết người”.

Bị cáo Phan Tuấn.

Trước đây, Tuấn và chị Nguyễn Thị Phương Dung (1976, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn) là vợ chồng. Quá trình chung sống, do Tuấn thường ăn nhậu say xỉn và có hành vi bạo lực nên vợ chồng bất hòa, sau đó ly hôn. Chia tay chồng cũ, chị Dung ra Đà Nẵng kiếm việc làm và thuê phòng trọ tạm trú tại đường Tô Hiến Thành (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) để trốn tránh chồng cũ. Chị giấu biệt không cho chồng cũ biết mình ra Đà Nẵng sinh sống làm ăn để tránh bị làm phiền. Thời gian này, chị Dung kết bạn với anh Lê Văn Chiến (1976, trú xã Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Sau nhiều lần tìm hiểu, Tuấn biết được chỗ ở của vợ cũ.

Theo dõi chị Dung, Tuấn phát hiện vợ cũ qua lại với anh Chiến nên nổi cơn cuồng ghen và có ý định giết cả 2 người rồi tự tử. Khoảng 17 giờ 30 ngày 5-8-2018, Tuấn điều khiển xe máy mang theo một cái búa, một chai nước cai thuốc lá và một chai thuốc trừ sâu đến phòng trọ của chị Dung. Tại đây, Tuấn nói chuyện tình cảm với chị Dung rồi đề cập đến chuyện chia tài sản. Đến khoảng 18 giờ 30 thì anh Lê Văn Chiến cũng đến phòng chị Dung ngồi chơi nói chuyện. Nhìn thấy Chiến, bao nhiêu bực tức, ghen tuông dồn nén bấy lâu bộc phát khiến Tuấn không kiềm chế được. Tuấn ra xe máy lấy búa, chai nước cai thuốc lá và chai thuốc trừ sâu rồi quay lại đứng giữa phòng trọ của chị Dung. Tuấn một tay cầm chai nước cai thuốc lá đưa lên miệng mở nắp chai làm nước đổ ra sàn, một tay cầm búa nói với chị Dung: “Bà ép tui quá thì tui giết bà rồi tự tử tại đây luôn”. Thấy chai nước cai thuốc lá đổ nước ra nền nhà, chị Dung nói lại: “Ông làm chi đổ nước ra nhà tui hôi rình vậy?”, rồi chị Dung đi lấy khăn để lau sàn. Khi chị Dung đang ngồi xổm, cúi mặt xuống để lau thì Tuấn sử dụng búa đánh vào đầu chị Dung làm nạn nhân ngã xuống nền nhà ngất xỉu. Lúc này anh Chiến chạy đến can ngăn, đẩy Tuấn vào trong phòng, khi anh Chiến quay lại nhìn chị Dung thì Tuấn vung búa đánh vào phía sau đầu của anh Chiến. Bị dính đòn, anh Chiến bỏ chạy ra khỏi phòng, Tuấn đuổi theo dùng búa đánh thêm một nhát vào đầu anh Chiến. Hoảng sợ, anh Chiến cố gắng bỏ chạy ra đường Tô Hiến Thành thì Tuấn tiếp tục đuổi theo cầm búa đánh Chiến nhưng búa bị tuột khỏi tay. Thấy vậy anh Chiến chạy lại ôm vật nhau với Tuấn, lúc này Tuấn lấy được cái búa nên tiếp tục dùng búa đánh vào đầu Chiến và liên tục nói “tao giết chết mày tại đây”. Lúc này nhiều người dân đến can ngăn và giật lấy cái búa trên tay Tuấn, Chiến vùng dậy bỏ chạy thì Tuấn đuổi theo, anh Chiến lấy cây phơi đồ bằng kim loại ở gần đó để chống trả nhưng Tuấn giật được và đánh lại anh Chiến. Thất thế, anh Chiến chạy vào nhà dân gần đó để trốn.

Ngay sau đó, anh Chiến và chị Dung được chuyển vào Trung tâm Y tế  Q. Sơn Trà cấp cứu vết thương ở vùng đầu. Kết quả, chị Dung thương tích 3%, còn anh Chiến thương tích 6%. Về phần Tuấn, sau khi gây thương tích cho vợ cũ cùng anh Chiến, Tuấn bắt xe ôm về nhà ở xã Điện Phong, TX Điện Bàn. Tại đây, Tuấn uống thuốc trừ sâu  tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa xét xử, Tuấn tỏ ra ăn năn hối hận về hành động nông nỗi của mình và mong được HĐXX TAND TP Đà Nẵng có một bản án khoan hồng để bị cáo sớm được về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phan Tuấn 8 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho anh Chiến số tiền 22 triệu đồng.

T.HOA