Báo Công An Đà Nẵng

Sát hại vợ vì cuồng ghen

Thứ hai, 07/09/2015 11:45

(Cadn.com.vn) - Ngày 3- 9, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành (Nghệ An) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Khính (1964, trú xã Sơn Thành, H. Yên Thành) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, chiều 2-9, do mâu thuẫn, Khính dùng dao chém vợ là chị Trần Thị Dụ (1971) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khính bỏ trốn, nhưng đến 21 giờ cùng ngày thì bị lực lượng CAH Yên Thành bắt giữ.

SÁT HẠI VỢ

17 giờ ngày 2-9, người thân trong gia đình ông bà Nguyễn Văn B. (1920) và bà Cao Thị H. (1921, trú xã Sơn Thành), sau khi đi làm về, ra giếng tắm rửa thì phát hiện chị Trần Thị Dụ (con gái ông B., bà H.) nằm chết trên vũng máu, cơ thể có nhiều  thương tích. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Ban CAX Sơn Thành, sau đó là CAH Yên Thành. Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Yên Thành chỉ đạo một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi nạn nhân gục chết.

Tại hiện trường, qua khám nghiệm sơ bộ các dấu vết trên thi thể chị Dụ cho thấy, nạn nhân tử vong do mất máu bởi 4 vết chém. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, tổ công tác lập tức bắt tay vào cuộc, đưa ra những nhận định ban đầu về nghi can gây án. Qua lấy lời khai của những người biết việc, tổ công tác xác định nghi can số một là Nguyễn Hữu Khính (1964, chồng chị Dụ). Tuy nhiên, thời điểm này Khính không có mặt tại địa phương. Đề phòng nghi can bỏ trốn, tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị, xin tăng cường nhân lực, quyết tâm truy tìm bằng được nghi can ngay trong đêm.

Truy xét theo dấu vết nóng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được nghi can Khính đang tìm đường xuống ngã ba Diễn Châu để bỏ trốn nên triển khai lực lượng vây bắt. 21 giờ cùng ngày, khi Khính đang tìm đường tắt để trốn chạy thì bị lực lượng CAH bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Hữu Khính thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khính khai: Do bản tính hay ghen tuông vô cớ nên cuộc sống vợ chồng thời gian gần đây luôn xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Cực chẳng đã, chị Dụ đã bỏ về sống với bố mẹ ruột rồi viết đơn xin ly hôn gửi lên tòa án. Sợ mất vợ, chiều 2-9, Khính đến nhà bố mẹ vợ (cùng xóm) để thuyết phục vợ quay trở về nhưng bị chị Dụ một mực “đường ai nấy đi”. Quá bực tức, Khính vớ cái chày (dùng để giã hành, tỏi) đánh vợ mấy cái. Bị đánh đau, chị Dụ la hét khiến cho Khính càng bị kích động, sẵn con dao để bên thành giếng, Khính vơ lấy rồi chém liên tiếp 4 nhát vào người vợ. Thấy vợ gục xuống, máu chảy đầm đìa, Khính sợ hãi vứt dao chạy trốn.

Nguyễn Hữu Khính.

CHỈ VÌ GHEN TUÔNG VÔ CỚ

Được biết, Nguyễn Hữu Khính từng là quân nhân. Cuối năm 1987, Khính bị thương nên được cho về bệnh viện địa phương điều trị và được chứng nhận thương binh 4/4. Phục viên một thời gian, Khính nên duyên vợ chồng với chị Dụ. Từ đó đến nay hai người đã có với nhau 4 người con. “Trước đây, khi kinh tế còn khó khăn, vợ chồng chú ấy còn phải vất vả ngược xuôi nuôi con nhỏ chứ nay thì khá hơn rồi. Trong 4 đứa con thì có 3 đứa đang đi XKLĐ nên cũng đỡ đần được bố mẹ rất nhiều. Chuyện xảy ra với vợ chồng chú ấy khiến chúng tôi bàng hoàng. Chỉ tội mấy đứa nhỏ, chúng nó xa nhà, nay mẹ mất cũng không về được” - ông Nguyễn Hữu Liên (anh ruột ông Khính) chia sẻ.

Cái chết của chị Dụ khiến anh em, con cháu vô cùng đau đớn. Chị Dụ là người hiền lành, hết mực yêu thương chồng con. Trái lại, Khính là người hay ghen tuông vô cớ. Cho rằng vợ không chung thủy với mình, Khính đã rất nhiều lần tìm cớ gây gổ khiến chị Dụ không ít lần phải bỏ về sống với bố mẹ ruột. Những lúc như vậy, Khính lại sang năn nỉ vợ quay về. Tuy nhiên, sự ghen tuông của Khính ngày một quá quắt khiến chị Dụ không thể chịu đựng thêm được nữa. Cách thời điểm xảy ra án mạng khoảng 10 ngày, vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, chị Dụ đã viết đơn xin ly hôn rồi ôm đồ về nhà bố mẹ ruột. Lần này, Khính đã ký vào đơn ly hôn, nhưng ít hôm sau lại tìm đến nhà bố mẹ vợ để nói vợ về, sau đó thì cơ sự đã xảy ra. “Chị ấy (chị Dụ) khổ lắm, khổ từ khi về nhà chồng. Anh Khính là người hay ghen nên mỗi lúc lên cơn là đánh chị ấy. Mỗi lần chị tôi bỏ về nhà là anh Khính tìm đến gây sự và đe dọa cả gia đình tôi” - ông Trần Văn Thái (em trai chị Dụ) cho biết.

Vụ việc đang được CQĐT CAH Yên Thành tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

X.S