Báo Công An Đà Nẵng

“Sếp” đi bán sắt công trình

Thứ sáu, 27/06/2014 11:39

(Cadn.com.vn) - Cho đến bây giờ, anh Nguyễn Viết Chinh (trú xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn không tin được mình bị mất trắng 50 triệu đồng một cách ngớ ngẩn như vậy. Mặc dù chiêu thức lừa đảo không mới, nhưng với sự “đầu tư” kỹ lưỡng và “diễn xuất” tài tình của các đối tượng, anh Chinh chỉ còn biết trách mình gặp vận xui.

Vốn là cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ nên anh Chinh rất cẩn thận trong việc làm ăn mua bán. Nếu là người dân trong vùng mua làm nhà, xây mả thì anh tin tưởng chứ người lạ, ở xa tới nhất định phải viết giấy tờ rõ ràng, hỏi rõ nguồn gốc. Sáng hôm ấy, đang loay hoay trong tiệm thì một người đàn ông đi xe máy đến, tự xưng là người của Tổng Cty Sông Đà đang có ý định bán rẻ cho anh một số sắt. Bán tín bán nghi vì sắt của công trình làm sao có thể mang đi bán với số lượng lớn nên anh Chinh yêu cầu được chở đi xem trực tiếp.

Khi tới công trường xây dựng đường cao tốc (xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên) thì có 2 người đi ô-tô màu đen (không rõ biển số) đứng đợi sẵn. Sau cái gật đầu, một trong hai người nói với anh Chinh: “Đây là lính của tôi - chỉ vào thanh niên đi cùng anh Chinh. Chắc anh cũng đã làm việc hết rồi. Công trình là của Nhà nước, nhưng tôi nhận thi công thì là của tôi, anh cứ yên tâm, sắt là của anh đó”. Theo anh Chinh miêu tả họ có dáng vóc cao to tầm 1,7m, da đen và nói tiếng Bắc. Rồi họ dẫn anh Chinh xuống tận công trường, lúc này có một xe cẩu đang bốc dỡ sắt và rất đông công nhân làm việc. Chỉ vào số sắt trên, người tự xưng là “sếp” nói: “Đó, sắt đó, nếu anh đồng ý thì lát tôi cho xe chở lên nhà anh luôn. Tổng cộng 300 cây sắt nặng 1 tấn, giá 51 triệu đồng, tôi bớt cho anh còn 50 triệu đồng”. Nói rồi “sếp” bảo người lái xe cẩu dừng lại một chút để họ lại xem cho rõ. Không nghi ngờ gì, sẵn trong tiệm cũng đang có tiền nên anh Chinh đồng ý mua và cùng về nhà anh lấy tiền.

Anh Chinh kể lại việc mình bị lừa.

Anh Chinh kể lại: “Bình thường tôi rất ít khi có số tiền lớn trong nhà vì mua hàng hết. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại trúng ngay lúc tôi có tiền nhiều. Điều đặc biệt là sau khi giao tiền cho họ, người tôi cứ lâng lâng, ngây ngây. Tôi chẳng hề yêu cầu viết hóa đơn mà còn đi ra đi vào uống nước, xếp gọn đồ đạc trong khi việc chính thì không làm. Chỉ đến khi chiếc xe kia rồ máy thì tôi mới hốt hoảng giật mình, đuổi theo thì đã muộn”. Anh Chinh cho biết, bình thường khi giao dịch làm ăn anh mời khách ra quán cà-phê nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao hôm đó nghe họ hối thúc mua nhanh lên không họ bán cho người khác thì anh như bị thôi miên.

Cũng theo anh, những người này có bắt tay và ôm anh, sau đó họ nói gì anh đều tin hết. Đuổi theo chiếc xe không kịp, gọi vào số điện thoại di động thì tắt máy, anh Chinh vội vã quay trở lại công trường để hỏi han. Lúc này anh mới té ngửa khi nghe công nhân bảo là không biết những người này là ai, cứ thấy họ đi lòng vòng cả buổi sáng nhưng không làm gì đặc biệt nên tưởng họ đi... tham quan công trình. Còn tài xế xe cẩu thì chỉ được thuê chở sắt nên cứ nghĩ những người kia là “sếp” thật.

Hiện anh Chinh đã trình báo lên cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên để điều tra làm rõ vụ việc. Với thủ đoạn lừa đảo công khai, trắng trợn như vậy không chỉ anh Chinh mà có rất nhiều người khác dễ bị mắc lừa. Thông qua bài viết này, chúng tôi mong mọi người nâng cao cảnh giác, đừng để mình trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo.

Hà Dung