Báo Công An Đà Nẵng

Serie A chờ những tiền đạo thất sủng

Thứ sáu, 29/08/2014 07:49

(Cadn.com.vn) - Thứ Bảy này, Serie A sẽ chính thức khởi tranh mùa giải 2014-2015. Ngày giờ cận kề nhưng Cty cá cược vẫn dè dặt trong việc đặt tỷ lệ cho cuộc đua Scudetto.

Có nhiều lý do cho sự dè dặt đó. Thứ nhất, HLV Conte rời Juventus đã tạo ra lỗ hổng cho nhà vô địch 3 năm liên tiếp. Tân HLV Allegri có vẻ chưa thể đưa Juventus vào guồng. Thứ hai, những đại gia như Juventus và hai đội bóng thành Milan (AC và Inter) vẫn còn đang lục lọi trên thị trường chuyển nhượng để kiếm những tiền đạo thất sủng ở các nơi khác cho kịp ngày khai mạc.

AC Milan quá chán Mario Balotelli không chỉ vì tính cách của "Gã khùng" mà phong độ của cựu tiền đạo Man City khá kém trong mùa giải vừa qua (chỉ ghi được 14 bàn sau 30 trận Serie A) nên đã bán tiền đạo lắm tật này sang Liverpool. HLV Inzaghi đang cố tìm người thay thế Balo trên hàng tấn công nhưng ngân sách eo hẹp nên đành nhắm tới Fernando Torres.

AC Milan đang muốn có sự phục vụ của Torres.

Phó Chủ tịch AC Milan, Galliani cho biết thỏa thuận mượn Torres từ Chelsea có thể nói chắc chắn thành công. Torres chưa được HLV Mourinho tung ra sân phút nào sau 2 trận Premier League bởi vì anh chỉ xếp ưu tiên thứ ba trên hàng công 1 người (sau Costa và Drogba). Torres còn hai năm hợp đồng với Chelsea và được Milan đồng ý chi 7 triệu EUR để Chelsea cho mượn một mùa, kèm điều khoản mua đứt ở mùa hè 2015.

Inter Milan cũng đang chạy nước rút để có tiền đạo tân binh trước ngày thứ Bảy. Cũng như đội bóng cùng thành phố, Inter tìm tới một tiền đạo thất sủng như Torres, đó là Ezequiel Lavezzi. Tiền đạo Argentina cũng là ưu tiên thứ ba của HLV Laurent Blanc ở PSG sau Ibrahimovic và Cavani. Lavezzi thích thú với việc trở lại Serie A, nhất là gặp lại thầy cũ ở CLB Napoli là Mazzarri ở Inter Milan. Cái giá của Lavezzi là 15 triệu EUR nên Inter buộc phải bán 3 cầu thủ Guarin, Alvarez và Kuzmanovic để đủ tiền chồng cho PSG.

Juventus rất muốn có tiền đạo Radamel Falcao của Monaco nhưng thật trớ trêu là với một cầu thủ đẳng cấp cao như tiền đạo Colombia, "Bà đầm già" lại đề nghị... mượn. Đã thế, Juve còn đề nghị thêm là Monaco gánh bớt một phần lương của Falcao. Ý định của Juve cơ bản thất bại bởi vì Real Madrid sẵn sàng chi đậm để kéo Falcao về Bernabeu.

Bỏ qua Falcao, Juve nhắm tới một tiền đạo thất sủng khác là Javier Hernandez của M.U. Tiền đạo Mexico chơi không tốt ở trận gặp MK Dons ở League và coi như không còn cơ hội thi đấu dưới thời Van Gaal nên anh rất hào hứng với lời đề nghị của Juve.

Xem ra, Serie A đang rất trông chờ vào những tiền đạo thất sủng. Điều đó phần nào nói lên rằng, giải đấu hàng đầu của người Italia đang mất giá.

Hưng Nguyên