Báo Công An Đà Nẵng

Siêu quậy!

Thứ ba, 13/12/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Tin “đệ tử Lưu Linh” siêu quậy N.T.H. (1972, trú tổ 142, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị TAND Q. Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc tại A1, Tổng cục VIII (Bộ CA) ở Phú Yên với thời hạn 18 tháng, khiến người dân ở khu phố này thở phào nhẹ nhõm. Bởi từ đây, họ có thể yên tâm ngủ ngon, không còn bị H. quậy phá hằng đêm...

H. là con trai thứ 5 trong gia đình có 7 người con. Học hết lớp 5, do điều kiện gia đình cũng khó khăn, thêm phần “không thích học cái chữ”, nên anh ta nghỉ học để đi học nghề sửa xe đạp và tập uống bia rượu rồi nghiện lúc nào cũng chẳng rõ. Các anh chị và 2 em của H. đều lập gia đình và ra ở riêng. Bản thân H. cũng lập gia đình cách đây gần 10 năm và ở chung với mẹ. Những tưởng sau khi lập gia đình, đặc biệt là sau khi vợ sinh 2 con trai (năm 2008, 2009), H. sẽ từ bỏ rượu chè, tu chí làm ăn để cùng vợ nuôi nấng 2 con nên người, nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật nấy. Không chỉ thế, H. còn có tật rất xấu, hễ rượu vào là không làm chủ được bản thân, về nhà quậy phá, gây gổ với vợ, mẹ già. Thấy chồng “mê” rượu hơn mê “vợ”, không chịu tu tâm dưỡng tính, chịu không nổi với sự “tra tấn” về mặt tinh thần của chồng nên cách đây 5 năm, vợ H. bỏ nhà ra đi, để lại cho anh ta 2 đứa con còn thơ dại.

Sự ra đi của vợ càng khiến H. "điên" hơn. Sau khi vợ đi, 2 con nhỏ không có người chăm sóc, gia đình cũng khó khăn nên người thân đã quyết định gửi 2 cháu sang làng SOS. Cũng kể từ đó, H. ngày càng lún sâu vào rượu chè. H. không làm thợ sửa xe nữa mà chuyển sang nghề... thợ đụng - ai kêu chi làm nấy. Số tiền kiếm được, H. “nướng” hết vào bia rượu. Không có vợ để “tra tấn”, H. quay sang “tra tấn” tinh thần mẹ già và bà con lối xóm. Đã bước  vào tuổi 82, nhưng mẹ của H. vẫn chưa được yên thân với “nghịch tử” này...

Ông N.T.H.

Một điểm khác biệt của H. là cứ nhè lúc đêm khuya thanh vắng mới về nhà gây sự, thóa mạ, xúc phạm mẹ già không tiếc lời. Vẫn chưa đã với cơn say, quậy mẹ xong, H. quay sang gây rối hàng xóm, gây mất trật tự ở khu dân cư. Riết rồi hàng xóm thấy H. là “né”, than trời với những cơn say xỉn của anh ta. Chỉ tính từ tháng 3 đến ngày 15-11, H. đã 5 lần bị CAP Hòa Khánh Nam lập biên bản xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự khu dân cư, xúc phạm danh dự mẹ già. Chưa hết, trong khoảng thời gian bị đưa vào quản lý tại địa phương, H. vẫn chứng nào tật nấy, không hề tỏ ra ăn năn hối cải. Đáng nói hơn, “siêu quậy” này không bao giờ chấp hành việc nộp phạt hành chính...

Chịu đựng không nổi những cơn say quậy phá của H., ngày 11-10, nhân dân tổ 142 và mẹ của H. đã viết đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền đề nghị đưa đối tượng đi giáo dục bắt buộc, với hy vọng trong những tháng ngày học tập, cải tạo tại đây sẽ giúp anh ta tu tâm dưỡng tính để trở thành người hữu dụng...

Ngày 6-12, có mặt tại TAND Q. Liên Chiểu. N.T.H khóc, thừa nhận hành vi, lỗi lầm mà mình đã gây ra cho người thân và bà con chòm xóm. Dẫu rất phiền lòng vì những hành vi quậy phá của N.T.H., nhưng sáng 12-12, khi hay tin lực lượng chức năng thực hiện lệnh tống đạt đưa anh ta đi giáo dục bắt buộc tại cơ sở giáo dục A1, Tổng cục VIII (Bộ CA) ở Phú Yên, bà con chòm xóm cùng CAP đã đóng góp ít tiền để cho anh ta làm lộ phí lên đường. Trước ngày H. đi, mọi người cũng khuyên anh ta nên sang làng SOS thăm 2 đứa con trai...

Nhìn người đàn ông mới 44 tuổi tàn tạ vì bê tha trong men rượu bia thất thiểu bước ra khỏi nhà trong làn mưa lạnh, hàng xóm vừa giận nhưng cũng không tránh sự xót xa. Chỉ mong sao trong những ngày học tập, cải tạo tại cơ sở giáo dục sẽ giúp H. nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc đời!

Phan Nết