Báo Công An Đà Nẵng

"Siêu thị" giữa đại dương

Thứ năm, 03/10/2013 10:04

(Cadn.com.vn) - Cả đời gắn bó với biển cả, hơn ai hết anh Lê Mến, hội viên nông dân Chi hội số 20, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) hiểu rõ nhu cầu bám biển dài ngày, tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng đánh bắt…của ngư dân. Thực tế này thúc đẩy anh tìm tòi, vạch phương kế, quyết định đầu tư thành lập một đội tàu chuyên dụng, đủ sức "bám trụ" trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân địa phương trao đổi, mua bán nhiên liệu, nhu yếu phẩm, hải sản vừa đánh bắt được, rút ngắn hành trình này ngay giữa biển khơi. Có thể nói, đội thuyền của anh Mến tựa như một kiểu "chợ" giữa đại dương. 

Tàu lớn, mục tiêu lớn

Gặp anh Lê Mến tại nhà, số 90-Mai Lão Bạng (Đà Nẵng) khi anh vừa mới từ biển về, mặt còn sạm nắng. "Đã làm nghề biển mình phải chịu nắng, chịu gió. Tôi đang kiểm tra lại tỉ mỉ chuyến biển mới, xem thử đã đầy đủ dầu, đá, nhân công vật lực... chưa", anh Mến vào chuyện.

Anh Lê Mến

Nói về ý tưởng đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, anh cười tươi: "Nó được tôi ấp ủ, nuôi mộng từ lâu. Người ta hay nói "nghèo vì nghề ruộng em theo, giàu mà nghề biển hồn treo cột buồm". Nhưng quả thật biển rất giàu có. Vậy ngư dân phải làm sao bám biển để làm giàu. Quan trọng nhất là trong mênh mông biển cả, phải có tàu lớn, đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của biển cả, phải rút ngắn hành trình đầu vào đầu ra để tiết kiệm thời gian và chi phí... Tôi tin đó là hướng đi phù hợp nên quyết tâm làm".

Với sự hỗ trợ của chính quyền, Hội nông dân và sự hưởng ứng của đông đảo bạn nghề, 3 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng công suất hơn 2.000 CV, trong đó có một tàu có công suất đến 1.160 CV ra đời. Từ đội tàu này, gia đình anh Mến thường xuyên giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động, thuyền viên với thu nhập bình quân 75-80 triệu đồng/người/năm. "Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của mình phải bám theo bà con ngư dân mình, cung cấp nhiên liệu và mua lại các hải sản mà ngư dân đánh được. Bên cạnh đó phát huy tinh thần đoàn kết ngư dân, chung lưng đấu cật khi gặp khó khăn như bão, hay tàu nước ngoài uy hiếp...", anh Mến tâm sự.

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của anh Lê Mến.

Chia sẻ với nông dân nghèo

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Q. Hải Châu Huỳnh Dũng, hưởng ứng phong trào giúp nông dân nghèo ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 24 của Thành ủy, trong thời gian qua, anh Lê Mến là người đi đầu trong việc giúp đỡ hỗ trợ sinh kế  cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn quận. Gia đình anh Mến đã hỗ trợ gần 400 triệu đồng cho gần 50 chủ phương tiện tàu cùng đi đánh bắt xa bờ gặp khó khăn mượn không lấy lãi để mua lưới cụ, xăng dầu, tu sửa máy móc. Anh Mến còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tặng quà cho hội viên nông dân nghèo trong dịp ngày lễ, tết trị giá hơn 30 triệu đồng... Ngoài những việc làm hết sức thiết thực giúp cho hội viên nông dân nghèo, anh Mến còn là một hội viên nông dân tiêu biểu của Chi hội số 20 P. Thuận Phước. Từ những thành tích đó, anh Lê Mến đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của T.Ư, UBND TP, Bằng khen của Ban Tuyên giáo T.Ư khen tặng đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các năm 2011-2013.               

Dám nghĩ, dám làm, người đầu tiên đóng tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá của Đà Nẵng Lê Mến là hội viên nông dân duy nhất đại diện cho hơn 42.000 nông dân Đà Nẵng được đề cử bầu chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013".

Đăng Bình